'Nếu được tổ chức tốt, Nigeria đã vô địch… World Cup'

VỊNH SAN
Từ 09:16 ngày 02-06-2018
Cho đến bây giờ John Obi Mikel vẫn còn tiếc nuối về những gì xảy ra tại World Cup 2014, khi Nigeria bị hủy hoại bởi những tranh cãi về tiền thưởng, mâu thuẫn nội bộ cùng sự vô kỷ luật. Theo cựu tiền vệ Chelsea, đó là những vấn đề cố hữu, ngăn Nigeria thành công.
Căn bệnh trầm kha của Nigeria 
World Cup 2014 là nỗi hổ thẹn lớn của Nigeria, khi ngay trước trận gặp Pháp ở vòng 1/8, các cầu thủ đã đình công vì chưa nhận được tiền thưởng như đã hứa. Thế nhưng theo Obi Mikel, mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa. 

“Đó là một giải đấu thảm họa”, đội trưởng của Nigeria nói với tờ Guardian, “Tiền bạc khiến các cầu thủ muốn bỏ thi đấu, nhưng ngoài ra còn có rất nhiều vấn đề khác nữa. Tất cả đã cố che giấu khiến người ngoài, hay giới truyền thông không thể biết. Mối quan hệ giữa các cầu thủ rất tệ. Mỗi người sống trong một thế giới riêng và không bao giờ nghĩ về tập thể, cũng như đội bóng. Tựu trung lại, đội tuyển khi đó vô kỷ luật, chỉ có đối đầu và cãi cọ”. 

Mikel ra mắt ĐTQG năm 2005 và ra sân 83 trận kể từ đó, là cầu thủ khoác áo Siêu Đại bàng nhiều thứ 5 trong lịch sử. Tuy nhiên, anh phải đợi đến năm 2014 để tham dự World Cup. Năm 2010, anh phải ngồi nhà vì không kịp bình phục chấn thương đầu gối. Đó có thể gọi là may mắn bởi Mikel đã không phải là một phần của đội bóng tai họa khác, mà sau khi trở về từ Nam Phi đã bị Tổng thống Goodluck Jonathan ra lệnh treo giò 2 năm. 

“Có quá nhiều chuyện trong đội khiến Tổng thống phải phiền lòng”, Mikel cho biết, “Người hâm mộ cũng buồn bã, nhưng họ ủng hộ quyết định của ông với mong muốn mọi bê bối cần chấm dứt. Các cầu thủ không thể tiếp tục đến các giải đấu lớn và chế nhạo bản thân”. 


Theo Mikel, mâu thuẫn tiền bạc, sự thiếu đoàn kết và tính vô kỷ luật là căn bệnh nan y của Nigeria. “Giá như được tổ chức tốt như các quốc gia châu Âu, hẳn chúng tôi đã vô địch World Cup”, anh nói với vẻ tiếc nuối.

Giờ thì mọi thứ đã thay đổi
Vào lúc này, theo Mikel, Nigeria là một đội bóng hoàn toàn khác sau cuộc thanh lọc được thực hiện bởi HLV Gernot Rohr. Chỉ có một số ít cầu thủ từng chơi tại World Cup 2014 còn trụ lại và 14/25 cái tên hiện tại ở độ tuổi dưới 25. “Hiển nhiên là Nigeria thiếu kinh nghiệm, nhưng chúng tôi bây giờ là một đội bóng đúng nghĩa, sẵn sàng chiến đấu vì nhau”, anh nói.

“HLV và tôi, một đội trưởng, luôn cố gắng để các cầu thủ trẻ hiểu rằng, đây là một tập thể, không phải những cá nhân riêng rẽ. Nếu ai đó không chấp nhận có thể tự do rời khỏi đội. Vì vậy trong những ngày này, không khí trong đội thật tuyệt vời, với những dự cảm tốt”.
“Gắn bó với ĐTQG suốt 13 năm nhưng tôi chưa từng thấy những điều tương tự bây giờ, như các cuộc thảo luận sôi nổi, luôn đúng giờ, tập luyện chăm chỉ và đúng phương pháp. Tâm lý toàn đội đã thay đổi, nhờ HLV”, Mikel chia sẻ.

Có vẻ như Nigeria đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu trên đất Nga, song Mikel thì sao, sau 1 năm rưỡi chơi bóng tại Trung Quốc? “Hãy nhìn Paulinho”, cựu tiền vệ Chelsea cho biết, “Cậu ấy vẫn có thể khoác áo Barca. Nhiều người như Oscar hay Ramires cũng thường xuyên được đề nghị quay lại châu Âu. Chơi ở Trung Quốc không phải bước lùi. Điều quan trọng là biết cách chăm sóc bản thân”, anh nói với sự tự tin.  

Mikel dự kiến nghỉ hưu ở Anh
Tiền vệ đang khoác áo Tianjin TEDA (Trung Quốc) nói rằng hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2019. Khi nó kết thúc, anh mới 32 tuổi. Vì nhà vẫn đang ở Holland Park (London), cầu thủ từng ra sân 374 trận và giành 9 danh hiệu cùng Chelsea dự định quay lại Premier League và chơi đến khi giải nghệ. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x