Chứng kiến thất bại của Uruguay trước ĐT Pháp, Gary Neville đã không tiếc lời chỉ trích sai lầm của thủ thành Fernando Muslera cũng như những giọt nước mắt của trung vệ Jose Gimenez.
Les Bleus dẫn 1-0 trong hiệp 1 nhờ cú đánh đầu mở tỉ số của Raphael Varane, trước khi Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt từ một tình huống sút bóng ngoài vòng cấm được “góp công” bởi sai lầm đáng trách của thủ môn Muslera.
Trên chương trình bình luận của ITV, Neville nhận xét: “Cậu ấy (Griezmann) còn chẳng buồn ăn mừng một cách phấn khởi vì chẳng hay ho gì. Đó là quả bóng, nhưng Muslera lại tránh né như thể trái bom”.
“Dù sao, nếu đó là một buổi tập, cậu ấy có lẽ có thể ôm bóng nhẹ nhàng vào ngực. Thật đáng thất vọng. Tôi cảm thông với cậu ấy, sân khấu lớn khiến người ta mắc những sai lầm lớn”.
“Tôi không nghĩ quả bóng đã liệng. Muslera đã di chuyển lệch khỏi đường bay của bóng và phải giơ tay xa thân để đỡ. Đó là một tình huống kỳ khôi”.
Tiếp đó, Neville quay sang trường hợp của Gimenez. Trung vệ Atletico khóc rưng rức trong một tình huống làm tường của hàng thủ đội nhà dù thời gian thi đấu vẫn còn.
“Cậu ấy khóc à? Sao phải khóc? Điều gì xảy ra với cậu ta vậy? Còn 5 phút cơ mà. Tôi khoái bộc lộ cảm xúc và nhiệt huyết trong bóng đá, nhưng thế này thì thật đáng hổ thẹn. Uruguay còn 5 phút, hoàn toàn có khả năng ghi được 2 bàn chứ. Thay vì khóc, tìm cách xoay xở với tình hình đi thì hơn”, Neville đay nghiến.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn