Neymar: Chí Phèo làng World Cup

Hắn vừa đi vừa ngã. Bao giờ cũng thế, cứ bóng đến chân là hắn lăn đùng ra ngã. Bắt đầu hắn ngã ngoài đường pitch. Có hề gì? Đường pitch có của riêng thằng nào? Ngã lăn lộn mấy vòng vẫn không câu được thẻ phạt, hắn quay sang chửi đối thủ. Thế thì cũng chẳng sao: đối thủ là tất cả 11 thằng trên sân chưa kể dự bị nhưng chẳng phải riêng ai.

Tức mình hắn chửi cả sân vận động Samara. Nhưng cả sân Samara ai cũng nhủ “Chắc nó trừ mình ra!”. Chán đời hắn lao vào vòng cấm địa ngã xuống chấm phạt đền, hai chân giãy đành đạch như đứa trẻ ăn vạ. Nhưng trọng tài vẫn ngó lơ, thậm chí cho hắn chiếc thẻ vàng. Điên tiết hắn đứng lên chửi trọng tài bắt ngu như bò, đồng thời đưa tay ra hiệu đòi xem công nghệ VAR. Trọng tài bàn tiến lại nói nhỏ vào tai hắn “Va va cái con...! Muốn ra khỏi sân không? Thích ăn vạ thì về làng Vũ Đại mà ăn vạ nhé!”.

Trở lại với diễn biến đêm qua. Đêm qua sân cỏ World Cup có sự xuất hiện của 2 nghệ sỹ xuất sắc còn sót lại của bóng đá thế giới. Đó là NSƯT Neymar của đoàn kịch nói Brazil và NSND Luis Suarez thuộc nhà hát cải lương Uruguay.

Bóng đá là môn thi đấu đối kháng đầy tính cơ bắp, nếu thiếu đi những màn tiểu xảo của các nghệ sỹ sân cỏ, nói gì nói sẽ rất đơn điệu và tẻ nhạt. Từ bàn tay của chúa của Maradona đến cú húc đầu nổi tiếng của Zidane, đến pha tiểu xảo của Simeone khiến Beckham bị thẻ đỏ, và bây giờ là những màn ăn vạ kinh điển, xứng đáng đưa vào giáo trình sân khấu của bộ đôi nghệ sỹ Neymar và Suarez...Tất cả đều đã góp phần tạo nên một thế giới bóng đá đầy màu sắc và sống động.


Đêm qua, NSND Suarez bỗng hiền khô nhưng NSƯT Neymar vẫn tiếp tục lăn lộn trên sân. Bóng đá đẹp nghĩa là giành chiến thắng, hãy nhớ kỹ điều đó. Fair-play, tinh thần thượng võ, chiến binh Samurai vân vân... hãy quên những mỹ từ đó đi và đừng bao giờ nghe bọn ngôn tình đạo đức giả xui dại!

Lịch sử được viết bởi kẻ thắng cuộc. Nếu chiến thắng đến Chí Phèo cũng sẽ được tôn vinh! Đen cái là Chí Phèo lại không thắng. Chỗ anh đang nóng 40 độ nhưng theo đội bia hơi, lạc luộc vỉa hè, 21 giờ đêm qua nó đã nhảy lên 69 độ khi Brazil của chú khăn gói quả mướp biến khỏi nước Nga.

Chú ạ! Cách đây 2 ngày, khi mà cả hai thằng Si lùn và Rô đĩ lần lượt rủ nhau bắt xe ôm Grab ra sân bay, quần chúng chỗ anh đã ngửa mặt lên trời kêu lên mấy tiếng bi thương: “Cái đêm hôm ấy đêm gì?”. Trên cầu Thăng Long, Chương Dương, Long Biên... dép tổ ong chất đống, áo quần bay lả tả còn hồn thì giá hạc tiên du vì thua độ hoặc chán đời.

Đêm nay chú tèo nốt, World Cup giờ hết sạch ngôi sao. Một World Cup mà không có ngôi sao, chú nghĩ xem, khác gì một show ca nhạc hội chợ của đám ca sỹ cỡ Lệ Rơi, Tùng Sơn và đồng bọn? Thôi anh chạy xe ôm tiếp đây. Đêm nay có gì cứ alo cho anh, ra sân bay anh lấy giá cực kỳ hữu nghị (giá inbox nhé).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x