Ngành cầu đường và ngành nhựa hưởng lợi từ World Cup

World Cup giờ đồng nghĩa với kiếm chác, mà kiếm bẫm là đằng khác. Bỏ qua những miếng bánh hậu hĩnh dành cho FIFA, đối tác quảng cáo, nước chủ nhà mà hãy thử thâm nhập vào hệ thống hưởng lợi từ những mẩu vụn, cũng đủ thấy rằng, tại sao người ta khao khát được dự, đăng cai hay có dính líu tới World Cup.

Theo lịch làm việc đã hẹn trước, tôi đến Tổng công ty xây dựng cầu đường Thế giới, đặt trụ sở tại thủ đô Moscow. Xe vừa dừng, người của công ty đã vội mở cửa xe mời tôi xuống, thanh toán tiền cho tài xế. Rồi một dàn các cô gái Nga mặc váy truyền thống ân cần mời tôi xơi bánh mỳ đen với muối. 

Trang trọng quá, tôi suýt ngất thì được ngài Tổng giám đốc ra cầm tay dắt vào, rồi nói: “Báo cáo nhà báo, World Cup này, công ty của chúng tôi làm ăn tốt lắm ạ. Cũng là nhờ công sức tuyên truyền của nhà báo. Từ hôm khai mạc đến giờ, hợp đồng xây cầu tới tấp gửi đến, chúng tôi căng sức ra ký mà vẫn không xuể”. 

Tôi chúc mừng công ty làm ăn phát đạt. Cầu đường vốn là huyết mạch của kinh tế, xây cầu nhiều như thế chắc hẳn năm nay Tết lại ấm no đây. Như đoán được suy nghĩ của tôi, ông Tổng giám đốc nhấp chút vodka cho bon miệng rồi tiếp tục: “Năm nay công nhận nghiệt quá, nhà báo ạ. Đức đá thế mà bị thua Mexico. Argentina hòa Iceland, Pháp thắng Australia chật vật… 

Thế nên năm nay lượng người dân có nhu cầu lên cầu hóng gió tăng đột biến. Họ đứng nhìn đất nước tươi đẹp, quê hương thanh bình, gió mát lồng lộng, cảm động rơm rớm nước mắt nghĩ về đội tuyển tôi yêu vừa thất bại, rồi lặng lẽ leo qua lan can, để lại đôi dép và gieo mình xuống con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê. Miệng lẩm bẩm: Thoát nợ. 

Mối quan hệ biện chứng giữa thất bại 0-1 của ĐT Đức với chuyện tắc nghẽn trên cầu hóa ra là có thật, nhà báo ạ. Hôm đó, mọi nẻo đường dẫn đến các cây cầu đều đông đặc, còn trên cầu người dân phải mua tích kê đợi lượt nhảy xuống sông quê. Thậm chí, nhiều khúc sông, người nhảy xuống chưa kịp đuối nước thì đã chấn thương sọ não do đập đầu vào người nhảy trước. 


Và đó là lý do công ty của chúng tôi có một vụ mùa bội thu, hợp đồng xây cầu tăng 4.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nơi, vì nhu cầu nhảy cầu quá gấp, đành chấp nhận xây cầu tre với giá cầu dây văng để phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân. Lãi nào cho bằng nhà báo nhỉ” - ông Tổng giám đốc xoa tay đầy hoan hỉ rồi dúi vào tay tôi một cái phong bì đủ mừng đám cưới hết thế kỷ này.  

À, hóa ra thế. Hẳn nào hôm qua, bản tin tài chính của FIFA TV cũng hồ hởi báo cáo lãi ròng khủng của ngành nấu nhựa. Mọi năm, nguyên liệu nhựa luôn là bài toán hóc búa với nhà sản xuất, nào là giá nhập khẩu cao, nhiều loại thuế chồng thuế, hải quan nhũng nhiễu, chi phí vận chuyển tăng… Nhưng năm nay, mọi chuyện lại khác. 

Từ ngày 14/6 đến giờ, công nhân của ngành nhựa chỉ việc cử người lái container lên các cây cầu để hốt dép tổ ong, dép bánh mỳ cháy chất đống cao vút trên cầu. Đấy chính là nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng mà giá gần như bằng không. Về chỉ cần đánh rửa sạch, rồi cho vào nấu chảy. Thậm chí còn được thành phố trả tiền thù lao dọn dẹp vệ sinh. 

Bên cạnh nguồn dép bỏ lại trên, nguyên liệu còn được nhập từ các tụ điểm xem bóng đá công cộng. Hết trận, người đi, chai lọ, túi nylon thì ở lại, tha hồ nhặt. Mỗi đêm phải dùng 10 công cao 40 feet mới chứa đủ. Với nguồn nguyên liệu rẻ như xúc được đó, tình hình sản xuất cực kỳ khả quan, tạo ra các mẫu dép tổ ong thông minh mới đẹp, hiện đại, có khả năng cảnh báo phân chó nhưng giá còn rẻ hơn dép tổ ong truyền thống.

Và như vậy, chỉ sau 1 tuần World Cup diễn ra, ngành công nghiệp nhựa đã sản xuất được hơn 1 tỷ đôi dép tổ ong, bán ra các thị trường khắp hành tinh, đem về hàng trăm triệu USD tiền lãi. Không có World Cup, thì làm sao có được cơ đồ hoành tráng thế này?

Xin hẹn gặp lại quý độc giả ở nhưng kỳ phóng sự tiếp theo!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x