Người dân Nga ăn mừng: Phấn khích, nhưng không quá khích

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 13:21 ngày 21-06-2018
Các CĐV Nga đã có một đêm đầy phấn khích sau trận thắng 3-1 của đội nhà trước Ai Cập. Không khí lễ hội được nhìn thấy ở khắp nẻo đường Moscow sau tiếng còi mãn cuộc. Nhưng ngay cả trong niềm vui, người dân Nga vẫn rất chừng mực và lịch thiệp.
Sbornaya giúp đoàn kết người Nga
ĐT Nga không đá ở Moscow, nhưng hàng trăm ngàn CĐV chủ nhà ở thủ đô nước Nga đã tụ tập ở rất nhiều điểm trên khắp thành phố rộng lớn này. Sbornaya (tiếng Nga là đội tuyển) đã gây ra một cơn sốt khủng khiếp cho NHM nước nhà bởi chiến tích lọt vào vòng 1/8. 

Đội quân của HLV Cherchesov không được đánh giá cao trước giải, thậm chí khiến NHM và FIFA lo lắng (nếu Nga bị loại sớm, sức hút và doanh thu của World Cup sẽ suy giảm). Nhưng 2 trận thắng của Sbornaya đã giúp thay đổi cái nhìn của NHM Nga, từ ánh mắt nghi ngờ và hoài nghi ban đầu, nay trở nên đầy yêu thương và quan tâm tới đội nhà, cũng như cả VCK World Cup 2018 nói chung. 

Bất kỳ quốc gia nào cũng có những vấn đề nội tại, người Nga cũng bị chia rẽ vì những chủ đề nhất định. Nhưng trong đêm lễ hội chiến thắng của Sbornaya, có thể cảm nhận rõ được sự đoàn kết của các CĐV Nga, hầu hết là những người trẻ tuổi. 

Từ các ga tàu điện ngầm cho tới trên đường phố, đâu đâu tôi cũng nghe thấy các bạn Nga hô lớn Rát-shi-a, Rát-shi-a, Rát-shi-a… (nước Nga), cũng như cùng nhau hát vang bài Kachiusa nổi tiếng. Ông Igor, một CĐV Nga 60 tuổi nói rằng ông liên tưởng đến những chiến tích oai hùng của bóng đá Liên Xô trước đây. Từ sau năm 1991, ĐT Nga đã 3 lần dừng bước ở vòng bảng World Cup, khiến NHM hết sức thất vọng. Nhưng lần này ngay tại sân nhà, Sbornaya đang gây ra một cơn sốt.

CĐV Nga ken đặc trên các ga tàu điện ngầm ở Moscow sau trận đấu, họ vui nhưng khá trật tự

Thay đổi định kiến về CĐV Nga
Thành công bước đầu của ĐT Nga chưa chắc đã nhận được sự hoan nghênh từ lực lượng… cảnh sát. Lang thang trên đường phố Nga, nếu những cô gái tay luôn cầm điện thoại để selfie thì chuyện bắt gặp nam thanh niên cầm chai vodka uống như nước lã cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Bóng đá vào đêm 19/6 tại Moscow, người Nga tuy phấn khích và ồn ào hơn thường lệ, nhưng không hề có hành vi quá khích nào như xô xát với CĐV ngoại quốc hay… đua xe!

Mariana, một CĐV Nga trẻ tuổi mà tôi gặp tại ga tàu điện ngầm nói rằng cô muốn dịp World Cup này sẽ giúp “giải oan” cho CĐV Nga. Lâu nay, CĐV Nga đi đâu cũng bị cảnh sát nước sở tại theo dõi chặt chẽ vì có tiếng “đầu gấu”, sẵn sàng tẩn nhau với CĐV đối thủ và cảnh sát. Nhưng Mariana mong muốn cô và những bạn trẻ cùng thế hệ sẽ làm thay đổi định kiến đó dành cho người Nga.

Theo phân nhánh của BTC, ĐT Nga nhiều khả năng sẽ gặp Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, đây đều là những đối thủ được xem là cực mạnh so với thực lực của Sbornaya. Nhưng nhìn chung, các CĐV Nga chưa mấy quan tâm tới khó khăn ở vòng đấu tiếp theo, họ vẫn đang muốn tận hưởng tối đa những phút giây thăng hoa nhờ bóng đá, mà từ thời Xô Viết tới nay mới lại xuất hiện.

“Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha cũng thế thôi, chúng tôi sẽ thể hiện tinh thần của một nước Nga vĩ đại để chiến đấu với những đội bóng mạnh nhất thế giới”, một CĐV Nga cho tôi hay. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x