Nhà báo Yên Ba: Gửi tình yêu từ nước Nga

MINH VIỆT
Từ 10:00 ngày 03-07-2018
Lần gần nhất Anh vượt qua vòng 16 đội tại một giải thế giới là cách đây 12 năm. Cú sút phạt trực tiếp của David Beckham, người không biết lừa bóng chỉ biết tạt bóng và sút phạt mà vẫn trở thành siêu sao, mang lại thắng lợi 1-0 trước Ecuador để đưa Anh bay vào tứ kết World Cup 2006.

Hôm nay, trong trận cầu gặp Colombia để tranh một suất vào tứ kết, đội tuyển Anh không có một cầu thủ nào như Beckham nữa. Tam sư chỉ có Harry Kane, người có tổng cộng 6 cú dứt điểm kể từ đầu giải đến nay, trong đó 5 cú thành bàn! Một hiệu suất đáng kinh ngạc mà các cầu thủ Colombia sẽ phải cân nhắc rất nhiều, nếu không muốn sớm nối gót cùng đồng hương Argentina bay về quê hương Nam Mỹ trên chuyến bay khứ hồi.  

Nhưng Colombia cũng có những giá trị của riêng mình. Chân sút Radamel Falcao, vốn chẳng lạ lẫm gì đối với các cầu thủ tuyển Anh trong hai màu áo Manchester United và Chelsea, đã có bàn thắng World Cup đầu tiên ở tuổi 32 trong trận thắng Ba Lan 3-0 ở vòng đấu bảng. 

Cũng trong trận đấu ấy, James Rodriguez cho thấy bóng dáng của đêm huyền diệu Rio de Janeiro 4 năm trước với hai cú làm bàn vào lưới Uruguay, trong đó có một siêu phẩm. Trước trận gặp Anh đêm nay, mặc dù khả năng ra sân thi đấu vẫn còn bị đặt dấu hỏi do chấn thương, James đã gửi lới nhắn tới các cổ động viên trên trang cá nhân Facebook: “Tôi sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn!”

Huấn luyện viên Jose Pekerman ba lần dẫn dắt các đội tuyển quốc gia dự World Cup, thì cả ba lần ông đều đưa đội vào tới vòng knock-out, trong đó có 2 lần vào tứ kết với Argentina (2006) và Colombia (2014). Hôm nay, ông đưa ra lời thách thức mạnh mẽ nhất đối với các tuyển thủ Anh khi sẵn sàng cùng Colombia lặp lại thành tích đó lần thứ ba!


22 cầu thủ Tam sư đã tập trung sẵn sàng ở căn cứ Spartak Zelengorsk để chuẩn bị cho trận chiến với Colombia. Trường hợp vắng mặt duy nhất là tiền vệ Fabian Delph về nhà “hộ đê”. Ngoài Harry Kane đã sẵn sàng coi mành lưới Colombia là bước đệm trên hành trình tìm Chiếc giày vàng, các tay súng như Raheem Sterling, Jesse Lingard, Ashley Young đều trong trạng thái sẵn sàng nổ súng. 

Tiền vệ của Colombia, Carlos Sánchez, người từng khoác áo Aston Villa tại Anh nhận xét: “Với tất cả sự tôn trọng, tôi cho rằng Harry Kane là một cầu thủ lớn, nhưng chúng tôi không chỉ đối mặt với riêng anh ấy. Đội tuyển Anh có nhiều cầu thủ tài năng, với các cầu thủ tấn công xuất chúng và hệ thống phòng ngự chắc chắn”. 

Ông Gareth Southgate, người thứ tư từng là tuyển thủ quốc gia Anh lại nắm giữ vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển tham dự một kỳ World Cup, luôn khuyến khích các cầu thủ hàng phòng ngự dâng lên tấn công và đã được tưởng thưởng xứng đáng: ngay một trung vệ như John Stones cũng đã có tới hai lần ghi bàn vào lưới Panama! Đấy là một trong những thứ vũ khí bí mật của Anh trong trận chiến đêm nay với Colombia.

Tam sư đang tiếp tục điệp vụ chinh phục cúp vàng, mà vượt qua Colombia ở Moscow là điều bắt buộc. Giống như điệp viên 007 James Bond, bằng chiến thắng trước Colombia đêm nay, đạo quân của Southgate sẽ “gửi tình yêu từ nước Nga” về cho các cổ động viên Anh.

Vẹt Natasha dự đoán trận Colombia - Anh


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x