Thông tin Theo châu Á, Valencia thắng 9, hòa 2, thua 9 ở 20 trận gần nhất; còn Zenit thắng 6, hòa 2 và thua 12 trong 20 trận vừa qua. Trên sân nhà, Valencia thắng 9, hòa 3, thua 8/20 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân khách, Zenit thắng 9, hòa 1, thua 10/20 trận gần đây theo châu Á. Valencia chưa từng thua khi tiếp các đội bóng Nga tại các cúp châu Âu với thành tích 4 thắng, 1 hòa. Đặc biệt Chẵn bàn thắng 6/9 trận gần nhất của Valencia và cả 4 trận gần đây của Zenit đều khép lại với tổng bàn thắng là số chẵn. 11/12 trận sân nhà vừa qua của Valencia luôn có tổng bàn thắng chia hết cho 2. Rất có thể trận đấu tại sân Mestalla đêm nay cũng sẽ chứng kiến kết cục chẵn bàn thắng. |
champions league 2015/16 - bảng H - Sân Mestalla
Nhận định Valencia vs Zenit, 01h45 ngày 17/9
HLV Nuno Espirito Santo đã sẵn sàng cho trận đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo Valencia ở một trận cầu tại Champions League. Và ông cũng quyết tâm khiến cho một trong những người quen cũ tại Porto trước đây, HLV Andre Villas-Boas (Zenit) phải bẽ mặt ở lần tái ngộ này.
Khi còn thi đấu, Nuno Santo không có được sự nghiệp vẻ vang vì hầu hết đều làm bạn với băng ghế dự bị. Trong thời kỳ đầu tiên khoác áo Porto từ năm 2002-2004, ông cũng chỉ được đứng chính trong khung thành đội nhà vỏn vẹn 6 trận. Lúc ấy, Villas-Boas đang là trợ lý của Jose Mourinho tại Porto. Hè 2004, sau khi đưa Porto đăng quang ngôi vô địch Champions League bằng việc đánh bại Monaco 3-0 trong trận chung kết, thì bộ đôi Villas-Boas và Mourinho cập bến Chelsea, còn bản thân Nuno Santo lưu lạc sang Nga trong màu áo Dynamo Moscow tiếp tục sự nghiệp của một thủ môn dự bị…
Lần tái ngộ Villas-Boas này, Nuno Santo muốn chứng minh mọi thứ đã thay đổi. Trong khi Villas-Boas đang rất thất vọng vì Zenit không thực hiện được vụ mua bán nào cho ra hồn ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua và cân nhắc việc chia tay đội bóng Nga, thì vai trò của Nuno Santo tại Valencia ngày càng được nể trọng. Ông chính là nhân vật quan trọng giúp Valencia giành hạng Tư La Liga mùa trước, và thắng thuyết phục Monaco ở vòng play-off tranh vé dự vòng bảng Champions League mùa này. Kể từ sau khi lọt vào vòng 1/8 mùa 2012/13, đây là lần đầu tiên Valencia mới trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Có thể sự nghiệp cầu thủ rất khiêm tốn, nhưng Nuno Santo cũng không phải là HLV dễ bị bắt nạt.
Cho cuộc đón tiếp Zenit đêm nay, Valencia mất cả hai thủ thành Diego Alves và Matthew Ryan vì chấn thương đầu gối, nhưng lại có tinh thần hưng phấn sau khi giành chiến thắng đầu tiên tại La Liga mùa này sau 2 trận hòa liên tiếp. “Chúng tôi có chút khó khăn về nhân lực. Tuy nhiên, tôi tin với sự ủng hộ của khán giả nhà và một hàng thủ tương đối chặt chẽ thời gian gần đây, Valencia sẽ khởi đầu suôn sẻ ở vòng bảng Champions League”, HLV Nuno Santo cho biết trước trận đấu.
Trong khi đó, so với mùa trước, Zenit không thay đổi nhiều, song tinh thần thi đấu có phần sa sút. Thua 2, hòa 1 và chỉ thắng 1 ở 4 trận gần nhất tại giải VĐQG Nga là một trong những bằng chứng cho thấy thầy trò HLV Villas-Boas vẫn chưa sẵn sàng cho vòng bảng Champions League. Xem ra, đây sẽ chẳng phải là cuộc tái ngộ Nuno Santo thú vị gì đối với Villas-Boas.
Đội hình dự kiến
Valencia: Jaume Domenech; Abdennour, Mustafi, Cancelo, Gaya, E.Perez, Fuego, Feghouli, Parejo, Negredo, Piatti.
Zenit: Lodygin; Smolnikov, Garay, Lombaerts, Anyukov, Javi Garcia, Witsel, Hulk, Danny, Shatov, Dzyuba.
DỰ ĐOÁN: 2-0
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn