Nhật ký World Cup 2018: Cứ sắp về là đau đầu vì quà cáp

CÙ THỊ HẬU VỆ
Từ 11:03 ngày 10-07-2018
Moscow, ngày xa nhà thứ 31...

Thế là em đã lăn cùng trái bóng Telstar 18 tròn 1 tháng. Em vẫn bám trụ kiên gan bất chấp chấp 27 đội bóng đã đánh bài tẩu mã và cũng chỉ còn 4 trận đấu nữa là tan hội. Thời gian quả là trôi nhanh như Kylian Mbappe chạy cả nhà nhỉ. Eo ôi, thằng cu này chạy như Tào Tháo đuổi, giá không đá bóng thì làm shipper cũng tốt. 

Nghe đâu mấy hôm rồi bên nhà nắng nóng nên shipper kiếm tiền ác liệt. Gã chồng em sau khi đốt sạch đốt sạch tiền vào bóng bánh giờ cũng có vẻ tu tỉnh, suốt ngày đi ship hàng kiếm tiền. Thôi thế cũng tốt, chứ ham mê cá độ bóng bánh mà nên người thì đám nhà cái chả đi đua nhau đi làm shipper với VĐV nhảy cầu nhỉ. 

Nghĩ chuyện chồng con mà chán mớ đời cả nhà ạ. Em thấy đàn ông Nga cũng uống rượu, nhưng được cái biết nghe lời vợ và không ham hố cờ bạc.

Đấy, như tay Ivan mà em quen, người to như con tịnh, ấy thế mà vợ sai đi chợ, lau nhà, rửa bát, trông con… là làm răm rắp. Xong xuôi mọi chuyện, rửa tay sạch sẽ vào xin phép vợ đi xem World Cup với em, đồng ý mới được đi. Đâu như lão chồng em, nhờ đi đổ rác lập tức trừng mắt: “Tôi là trưởng họ mà phải đi đổ rác à?”. 

Trưởng họ thì làm cái gì cơ chứ, chỉ khổ em. Đấy, mang tiếng vợ của trưởng họ đi công tác nước ngoài, kiểu gì mấy hôm nữa em chả phải cắn răng mua quà cho gần 100 đồng chí họ hàng bên chồng. Không mua thì bảo vợ trưởng họ ky bo, mua thì đào đâu ra tiền. 


Thế nhưng, lão ấy đã nhắn tin: “Mình là trưởng họ, phải có danh giá, không thể để cả họ khinh mình là nghèo hoặc ky bo được. Nếu không có tiền thì cô bán nhẫn cưới hoặc vay nóng đi. Kiểu gì cũng phải mỗi người một món quà. Nếu không đi công tác nước ngoài làm gì. Đừng để tôi ôm nhục”. 

Thật kinh khủng cho cái thói sỹ diện hão đã thành truyền thống của nhà chồng em. Hẳn nào mấy đứa em chồng đi xuất khẩu lao động gần chục năm mà không dám mò về, cũng chỉ vì sợ khoản quà cáp đi Tây. Chưa kể đến mấy cái trò hiếu hỉ, giỗ chạp, cứ đua nhau cỗ to, phong bì dày, để rồi về nhà nghiến răng ken két vì tiếc tiền. Họ hàng với nhau còn thế huống chi em là người khác máu tanh lòng. 

Thế nên, mỗi lần đi tác nghiệp, em đều bảo chồng là kín miệng thôi, cứ bảo tôi bỏ về nhà mẹ đẻ vì cãi nhau, may ra còn kiếm được tí mang về. Nhưng không, vợ chưa bước lên máy bay thì cả làng cả tổng đã biết tin phu nhân của trưởng họ Trần Tiền Đạo được FIFA mời sang dự World Cup. 
Và lần nào cũng thế, em đều phải bóp mồm bóp miệng để có tiền mua quà để chồng được nở mày nở mặt. Nào đã xong, về đến nhà lại phải vay bạn bè dăm triệu làm ít nhất dăm mâm cỗ để cám ơn tổ tiên đã phù hộ cho vợ con được đi nước ngoài. Tổ tiên nào uống rượu, toàn bọn con cháu được dịp nhậu free hoan hỉ. 

Cũng may năm nay bên Nga có bán búp bê Matrioshka, cái loại vặn đầu con này, rút ra con kia ấy. Em tìm được mẫu 10 con trong 1, to nhất bằng ngón tay cái, nhỏ nhất bằng đầu đũa. Chỉ cần mua một con là tặng 10 người. Cứ bảo cái là đồ phong thủy, để ở nhà chiêu tài, chiêu lộc hiệu nghiệm lắm là tin sái cổ, cảm ơn rối rít. 

Nhà chồng em được sống ảo, ăn tục nói phét nhưng cũng duy tâm và nhẹ dạ phết. Ahihi. Còn chuyện ăn nhậu hả, em đã mua 100 con cá Astrakhan đặc sản mặn chát rồi. Về làm mấy bom bia vi sinh nữa thì cả họ say cả chấy. Cá này có muốn ăn nhiều, ăn gỡ cũng không được. Phen này cho ngất ngây quà Tây luôn nhá. 

Thôi em cũng phải tranh thủ chạy ra chợ xem còn thứ gì ngon bổ rẻ thì lượm nốt kẻo mai đá Bán kết rồi chẳng có thời gian mà đi shopping. Hẹn gặp lại mọi người ở trang nhật ký sau!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x