Nhìn Croatia 2018, nhớ ký ức 1998 vĩ đại

Lâm Phong
Từ 09:13 ngày 09-07-2018
Gạch tên nước chủ nhà Nga khỏi giải, Croatia ngẩng cao đầu bước vào trận bán kết World Cup 2018. Lần đầu tiên sau 20 năm, Croatia mới vào tới bán kết một kỳ World Cup. Trong thời khắc cảm xúc được thả trôi, đột nhiên ký ức của World Cup 1998 lại ùa về…

Kỳ tích 1998
Thời khắc Ivan Rakitic đánh lừa Igor Akinfeev trong cú luân lưu quyết định, người Croatia biết rằng, World Cup 2018 sẽ là một giải đấu lịch sử. Lần đầu tiên kể từ sau chiến công của thế hệ Davor Suker, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki… trên đất Pháp năm 1998, ĐT Croatia mới tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Thời khắc HLV trưởng Zlatko Dalic quệt vội hàng nước mắt chắc chắn đã khiến rất nhiều CĐV xúc động. Tuy nhiên, xét về giá trị cảm xúc mà một chiến thắng tạo ra thì hành trình trên đất Nga 2018 chưa bằng ký ức vĩ đại năm 1998. Vị trí thứ ba tại France’98 mà Suker, Boban, Prosinecki xuất sắc giành được thậm chí còn vượt ra ngoài giá trị của bóng đá. Nó là một lời khẳng định cho tinh thần dân tộc, ý chí độc lập của Croatia và nó còn tồn tại đến tận ngày hôm nay như một nguồn cảm hứng bất tận. Hãy cùng giành ít phút để làm sống lại những ký ức của 20 năm về trước.  

Croatia đến với World Cup 1998 trong sự khủng hoảng trầm trọng về niềm tin. Vào thời điểm đó, sau một thời gian dài chìm trong chiến tranh giành độc lập, Croatia tách khỏi Liên bang Nam Tư, trở thành một quốc gia độc lập và sau đó là thành viên của FIFA. Họ tham dự World Cup 1998 khi mới tròn… 8 năm tuổi đời.

Hành trình giành tấm vé dự World Cup 1998 của Croatia cũng không hề đơn giản. Croatia đã mất 4 điểm trên sân nhà trước Slovenia và Đan Mạch, tạo ra cuộc khủng hoảng niềm tin vào khả năng dẫn dắt của HLV huyền thoại Miroslav Blazevic. LĐBĐ nước này gây sức ép yêu cầu ông Blazevic phải từ chức, nhưng may mắn được Tổng thống Franjo Tudjman nhân hậu giữ lại.


Vượt giới hạn quá khứ
Mặc dù vậy, Croatia vẫn đến với nước Pháp trong sự hoài nghi. Họ là một tờ giấy trắng đúng nghĩa. Trong đội hình Croatia năm đó chỉ có Suker, Jarni và Prosinecki từng thi đấu tại World Cup trước đó (nhưng lại trong màu áo của ĐT Nam Tư). Giới chuyên môn nhìn Croatia bằng nửa con mắt vì sự non kém kinh nghiệm của thày trò Blazevic.

Nhưng vượt lên tất cả những sự hoài nghi, Croatia đã thắng Jamaica tới 3-1 trong trận ra quân. Trong trận đấu này, Prosinecki đóng góp 1 bàn thắng và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng cho hai quốc gia khác nhau tại 2 kỳ World Cup khác nhau. Croatia cứ lầm lũi tiến và đỉnh điểm là đánh bại ĐT Đức để lọt vào bán kết.

Giá trị cảm hứng mà thế hệ đàn anh tạo ra là bất tử. Tuy nhiên, giới chuyên môn đang tin rằng Croatia 2018 thực tế còn mạnh hơn và nhiều khả năng, họ sẽ phá được giới hạn 20 năm trước. Theo phân tích của L‘Equipe, Croatia hiện tại mạnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại những CLB hàng đầu thế giới, những cá nhân có trình độ đang ở trên đỉnh châu Âu, một dàn cầu thủ dự bị có chiều sâu và quan trọng hơn cả, là nguồn cảm hứng mà thế hệ đàn anh đã tạo ra. 

CON SỐ
10 ĐT Croatia đã ghi được 10 bàn thắng và chịu 4 bàn thua trong hành trình vào tới bán kết World Cup 2018, trong khi thế hệ 1998 chỉ ghi được 8 bàn và nhận 3 bàn thua trước trận bán kết. 



Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x