Hôm nay, 23/7/2019 là tròn 9 năm ngày toàn bộ các tuyển thủ Pháp dự World Cup 2010 đồng loạt bị treo giò nội bộ. 9 năm đã trôi qua song nhiều người vẫn chưa thể quên những lục đục của ĐT Pháp tại World Cup 2010 – scandal được ví như vết nhơ đáng hổ hẹn nhất trong lịch sử Les Bleus.
Cú sốc từ Nam Phi
Ngày 23/7/2010, LĐBĐ Pháp thông báo quyết định chưa có tiền lệ. Tân HLV của ĐT Pháp khi đó, Laurent Blanc cùng Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) thống nhất đưa ra quyết định gây sốc: treo giò 1 trận với toàn bộ 23 tuyển thủ Pháp vừa dự World Cup 2010. Án treo giò nội bộ gây sốc ấy là hệ quả của một kỳ World Cup còn hơn cả thảm họa với Les Bleus.
Pháp bị loại ngay từ vòng bảng với kết quả chỉ giành được duy nhất 1 điểm ở bảng A có sự góp mặt của Uruguay, Mexico và Nam Phi đã là một kết quả không thể chấp nhận được với những ai yêu mến Les Bleus. Nhưng đáng hổ thẹn hơn cả là cuộc nổi loạn của dàn sao Pháp trên đất Nam Phi. Đội quân do HLV Raymond Domenech thất bại công khai và lục đục cũng không hề giấu giếm.
Chỉ 24 giờ trước trận ra quân với Uruguay, nội bộ ĐT Pháp đã lộ dấu hiệu lục đục. Florent Malouda cãi vã với Domenech trên sân tập khiến đội trưởng Patrice Evra phải xông vào can ngăn. Malouda lập tức bị Domenech cho ngồi ghế dự bị trong trận đấu với Uruguay.
Trận hòa 0-0 với Uruguay này, Jeremy Toulalan bị phạt thẻ vàng vì cú tắc bóng ác ý. Domenech phải lao ra sát đường biên hò hét yêu cầu học trò của mình kìm chế hơn. Lần thứ 2 tại World Cup 2010, Domenech lộ dấu hiệu bất lực trong việc chỉ đạo quân. Buồn thay, đó không phải lần cuối.
Nicolas Anelka và Domenech tạo ra vết nhơ khôn rửa trong lịch sử ĐT Pháp
Sau trận ra quân của Les Bleus, huyền thoại Zinedine Zidane tỏ vẻ lo ngại rằng Domenech đã đánh mất quyền kiểm soát trong đội nhà. Bình luận ấy của Zidane đã có ảnh hưởng tới các đồng đội cũ của ông nhiều hơn những gì mà Zizou định liệu.
Trận thứ 2 với Mexico, Pháp thua sốc 0-2. Song gây ầm ĩ và làm tốn nhiều giấy mực hơn cả phải kể đến va chạm giữa Domenech và Nicolas Anelka. Sau khi bị Domenech thay ra sân, Anelka đã lớn tiếng chửi rủa Domenech. Anelka còn lôi cả mẹ của Domenech ra để xúc phạm.
Sau đó, một cuộc họp khẩn giữa chủ tịch FFF, Jean-Pierre Escalettes, Domenech và Anelka, Evra đã diễn ra. Nội dung cuộc họp yêu cầu Anelka công khai xin lỗi Domenech. Tuy nhiên, Anelka chỉ chấp nhận xin lỗi Domenech trong phạm vi nội bộ ĐT Pháp mà thôi. Anelka liền bị FFF tống cổ về nước luôn.
Loạn toàn tập
Cơn đại loạn của ĐT Pháp tại World Cup 2010 mới chỉ bắt đầu. Sau khi Anelka bị đuổi khỏi đội nhà, các tuyển thủ Pháp quyết định đình công. Tất cả diễn ra trên sân tập ở Knysna. Và đó lại là buổi tập mở, cho phép hàng trăm người hâm mộ vào xem.
Các tuyển thủ Pháp bắt đầu buổi tập bằng màn ký tặng người hâm mộ xung quanh. Vừa vào đến sân thì Evra xích mích với HLV thể lực Robert Duverne. Domenech lại phải xông vào can ngăn Evra với Duverne. Evra bỏ ra khỏi sân, leo lên xe bus. Các tuyển thủ Pháp cũng bỏ tập, lên xe bus theo.
Sau cuộc trò chuyện trên xe bus giữa Evra và Domenech, Evra đưa cho Domenech bức tâm thư của các tuyển thủ Pháp để phản đối quyết định loại Anelka của FFF. Càng sốc khi sau đó Domenech chấp nhận muối mặt đọc bức thư đó trước báo giới.
Domenech đọc: “Toàn bộ các tuyển thủ Pháp, không loại trừ một ai, bày tỏ sự phản đối với quyết định loại Nicolas Anelka khỏi đội tuyển mà FFF đưa ra. Theo yêu cầu của cả đội, cầu thủ gây tranh cãi đã nỗ lực xin được đối thoại nhưng nguyện vọng của anh ấy bị bỏ qua. FFF đã không bảo vệ cầu thủ của mình. FFF đưa ra quyết định loại Anelka mà không hề tham khảo ý kiến của các tuyển thủ Pháp”.
HLV Domenech đọc thư phản đối FFF của dàn tuyển thủ Pháp tại World Cup 2010
Giám đốc của ĐT Pháp, Jean-Louis Valentin xin từ chức. Valentin phát biểu: “Đây thực sự là scandal của Pháp, của những người trẻ ở đây, của FFF và của ĐT Pháp. Họ không chịu tập luyện. Đó là điều không thể chấp nhận được. Với tôi, mọi chuyện đã tan tành. Tôi xin rút lui khỏi FFF. Tôi đã quá thất vọng và chán nản rồi”.
FFF ra thông báo phản bác “tâm thư” của dàn tuyển thủ Pháp. FFF khẳng định loại Anelka được đưa ra sau cuộc đối thoại rất kỹ càng với Anelka và có sự chứng kiến của đội trưởng Avra. FFF cũng chỉ trích phản ứng của các tuyển thủ Pháp là “không thể chấp nhận được”.
Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Pháp thua tiếp chủ nhà Nam Phi 1-2. Pháp xếp cuối bảng A mà không giành nổi một trận thắng nào và bị loại đầy tủi nhục. Một kỳ World Cup còn hơn cả thảm họa của Les Bleus khép lại trong nổi hổ thẹn, với cảnh Domenech từ chối bắt tay HLV Carlos Alberto Parreira của Nam Phi sau trận thua này.
Escalettes mất chức
Scandal đáng hổ thẹn của ĐT Pháp tại World Cup 2010 không chỉ khiến Domenech thân bại danh liệt. Ghế chủ tịch FFF của Escalettes cũng mất luôn sau thảm họa này. Ngày 28/6/2010, Escalettes muối mặt xin từ chức.
Domenech mất nghiệp
Sau thảm họa World Cup 2010, sự nghiệp cầm quân của Domenech gần như bị đặt dấu chấm hết luôn. 9 năm đã trôi qua, Domenech vẫn phải chịu cảnh ngồi chơi xơi nước bất đắc dĩ. Tháng 4 năm ngoái, Domenech là 1 trong… 77 chiến lược gia xin ứng tuyển dẫn dắt ĐT Cameroon. Rút cuộc, Domenech cũng không sao thoát khỏi cảnh thất nghiệp.
ĐT Pháp bị quả báo
Không ít người bình luận rằng thất bại tủi hổ của ĐT Pháp và scandal giữa HLV Domenech và dàn tuyển thủ Pháp tại World Cup 2010 là quả báo cho những “tội lỗi mà Les Bleus gây ra trên hành trình đến Nam Phi”. Pháp đã vượt qua Ireland ở vòng play-off giành vé vớt dự World Cup 2010 với đầy tranh cãi. Thierry Henry đã dùng tay chơi bóng trước khi kiến tạo cho William Gallas ghi bàn quyết định loại Ireland trong hiệp phụ của trận play-off lượt về.
Rất nhiều người đã chờ đợi bom tấn nổ tại sân Parc des Princes cho tham vọng mùa giải mới của PSG. Tuy nhiên, khi phiên chợ Hè còn gần một tháng rưỡi nữa mới đóng cửa, GĐTT Leonardo lại tuyên bố rằng, chuyện chuyển nhượng nơi đây cơ bản đã hoàn tất!
Tiền đạo Neymar đã trở lại tập luyện ở Paris Saint Germain sau quãng thời gian nghỉ Hè và dưỡng thương. Tuy nhiên, anh lại không toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội bóng chủ quản do vẫn đang nhấp nhổm ra đi.
Monaco và Falcao đã hết tình hết nghĩa. Họ đều đang phải chịu đựng nhau. Vì thế, đội bóng công quốc tốt hơn hết là nên bán ngay tuyển thủ Colombia để giải thoát cho cả hai bên.
Trận giao hữu đầu tiên của nhà ĐKVĐ Ligue 1 trong mùa Hè 2019 mang đến nhiều tín hiệu vui. Dù đội hình không có siêu sao Neymar, PSG vẫn dễ dàng vùi dập Dynamo Dresden với tỉ số đậm 6-1. Trong đó, bên cạnh phong độ tuyệt vời của Mbappe là sự hòa nhập rất tốt của các tân binh đến từ Tây Ban Nha.
Sau hai tân binh trên hàng công và tiền vệ gồm Pablo Sarabia và Ander Herrera, PSG đón thêm trung vệ Abdou Diallo từ Dortmund. Theo L’Equipe, cầu thủ 23 tuổi đã kiểm tra y tế vào ngày 15/7 và hoàn tất bản hợp đồng 5 năm trị giá 32 triệu euro với nhà ĐKVĐ Ligue 1. Đây là sự tăng cường đáng giá cho hàng thủ PSG ở mùa tới.
Ngôi sao người Brazil đang giận lẫy trong nỗ lực trở lại Barcelona và điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ. Tuần trước, Neymar tâm sự rằng kỷ niệm ngọt ngào nhất là cùng Barca đánh bại PSG 6-1 tại Champions League 2017. PSG đang là đội bóng của anh ta. Đúng là một trò lố của đứa trẻ khóc nhè.
HLV Thomas Tuchel mới đây thừa nhận, chân sút Neymar thực sự muốn chia tay PSG trong mùa Hè 2019. Mặc dù vậy, đội bóng thủ đô Paris cương quyết nhận đủ số tiền mong muốn mới chấp nhận để siêu sao người Brazil ra đi.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn