Nhờ hot girl mà World Cup 'hot' hơn

CÙ THỊ HẬU VỆ
Từ 09:01 ngày 25-06-2018
Vấn đề đang gây sốt ở World Cup này không phải là liệu Messi sẽ đá đấm thế nào, Ronaldo liệu có thể đưa Bồ đi bao xa, Đức có chết nghẹn vì Kimbap hay không mà là làm thế nào để kiếm được sóng World Cup từ Việt Nam để xem. Quả là một hiện tượng kỳ lạ.

Mấy ngày này, ở Nga đâu đâu cũng nhớn nhác cách kiếm sóng chiếu World Cup từ Việt Nam. Tại các quán nhậu, đề tài nóng bỏng nhất chính là kiếm link sopcast những chương trình bình luận  trước, giữa và sau trận đấu của các nhà đài nước ta. Thậm chí, những tay đầu cơ, đã rao bán link xem trên mạng, mức độ tuỳ theo chất lượng hình ảnh có nét đẹp không, có full HD không? 

Bởi vì các chương trình ở ta có một đặc sản mà không có đài truyền hình nào có, đó chính là 32 hot girl dung nhan ngồn ngộn, đức hạnh cong mẩy đại diện cho 32 đội tham dự VCK World Cup 2018. Mỗi trận đấu, người ta sẽ được chiêm ngưỡng 2 toà thiên nhiên da trắng, chân dài, 3 vòng thắt nút lên bình luận bóng đá. 

Quả là độc đáo, bởi bấy lâu nay, người ta đã chán ngán những tay khách mời mặc complet chỉn chu lên chém gió rồi. Bây giờ, khán giả xem bóng đá trên truyền hình đã tiến hoá đến mức nắm vững chiến thuật, lối chơi của mọi đội bóng. Sơ đồ cây thông hay sơ đồ có cánh họ nhìn qua là biết. Lối chơi tấn công trung tuyến, lolotica hay ruồi bu vỏ mít, nhắm mắt họ cũng nói vanh vách. 

Chưa kể với vốn tiếng Anh cực đỉnh, họ còn sục sạo khắp cõi mạng để lấy dữ liệu thống kê, bản đồ nhiệt, tốc độ di chuyển… để hiểu rõ cầu thủ chơi như thế nào cực kỳ chuyên nghiệp. Thế nên, họ cần gì mấy ông khách mời ăn mặc bảnh bao như đi ăn cỗ lên nói những điều họ còn biết sâu hơn, kể cả đó là Gary Neville hay Alan Shearer.


Cái khán giả cần là sự tươi mát của những cô nàng có body chuẩn theo sơ đồ vòng 1 tấn công, vòng ba phòng thủ xuất hiện trên sóng. Rõ ràng, muốn bán được sản phẩm, truyền thông phải bán cái mà khách hàng cần, chứ không phải bán cái mà mình có. 

Và giải pháp hot girl là hướng đi đúng nhằm thu hút khán giả kiên nhẫn ngồi trước màn hình xem quảng cáo tăng cường sinh lý nam, hay trị chứng thận yếu với xen kinh điển là một thiếu phụ mặt nhàu như táo tầu thở dài thườn thượt bên đức lang quân. 

Là một phụ nữ, tôi rất đồng tình với việc đưa hot girl vào World Cup. Bởi rất nhiều lý do. Thứ nhất, bóng đá là bình đẳng nam nữ, vậy cớ sao chỉ có đàn ông mới được quyền chém về bóng đá? Phụ nữ ở thời đại 4.0, tra cứu Google nhanh như chảo chớp, đến chữa bệnh nan y, tiêm vaccine lợi hay hại, ăn gì ở đâu đều có thể xử lý nhờ “bác Gúc”, vậy chuyện tìm hiểu thông tin là chuyện nhỏ. 

Thứ hai, hot girl chính ra còn liên quan đến bóng đá hơn cả đàn ông. Từ thời thượng cổ, Thượng đế đã ban cho hot girl hai quả bóng khiến đàn ông ngất ngây, say đắm, không thể bỏ được thói quen uống trà sữa dù đã 90 tuổi. 

Chính vì thế, bóng hồng và bóng tròn có mối quan hệ biện chứng sâu sắc và không thể phủ nhận. Đàn ông mà tự nhận là bóng ư, ahihi chỉ có bóng kín hay bóng lộ, có gì mà tự hào cơ chứ. Thế nên, không thể tách rời hot girl với bóng đá vì bất cứ lý do gì. 

Thứ ba, hot girl đem đến sự tươi trẻ, mới lạ cho chuyện xem bóng đá. Truyền hình Mexico chẳng ai biết cho đến khi thế giới phát hiện ra một MC thời tiết bóng cực căng, cực mẩy lên sóng nói về mưa nắng trước các trận đấu. Khán giả quan tâm gì đến thời tiết Mexico, nhưng họ lại háo hức chờ cô MC xách bóng lên trường quay.

Sự ngô nghê của hot girl về bóng đá đem đến sự ngây thơ thú vị cho khán giả. Có thể tại sao Công Phượng không được đá ở World Cup hay Brazil đã vô địch SEA Games mấy lần rồi, nhưng có sao đâu. Biết bao điều phát ngôn linh tinh trong cuộc sống mà chúng ta vẫn phải chấp nhận đấy thây. 

Có hot girl lên bình luận, khán giả sẽ tìm thấy niềm vui trong những trận cầu khô khan, sẽ được giải trí thực sự chứ không phải chỉ ngồi đếm bàn thắng, phạt góc hay thẻ vàng. Trận đấu càng chán thì càng mời nhiều hot girl lên chém, đảm bảo khán giả hoan hô nhiệt liệt. 

Hãy để hot girl lên sóng, còn đám BLV cổ cồn thế giới xin mời về hót rác giúp vợ!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x