Những CĐV xui xẻo nhất World Cup 2018

Hạnh Nguyễn
Từ 18:24 ngày 27-06-2018
Một nhóm fan Anh đang than thở vì chuyện lỡ xem trận đại thắng 6-1 của Tam sư trước Panama vì… một chú chó. Sự cố chẳng ai ngờ nổi này càng kéo dài những trường hợp xui xẻo hi hữu của người hâm mộ tại World Cup 2018.

Chó cản đường và người đãng trí

Chiến thắng 6-1 của ĐT Anh trước Panama chính là chiến thắng đậm nhất của Tam sư trên đấu trường World Cup từ trước tới nay. Thế nên fan Anh nào mà lỡ xem trận đại thắng này thì quả là “tình huống bỏ lỡ lịch sử”. Một nhóm fan Anh vừa không xem được chiến thắng để đời ấy dù đã lên kế hoạch rất chi tiết. Họ chẳng biết rủa ai khi mà thủ phạm vụ này lại là một chú chó.

Số là nhóm fan Anh này khi sang Ibiza (Tây Ban Nha) du lịch đã đặt lịch chuyến bay MT1251 của hãng hàng không Thomas Cook về lại Anh vào lúc 9h30 sáng Chủ nhật vừa qua để đảm bảo rằng họ kịp về nhà trước 13h cùng ngày (giờ Anh), giờ khai cuộc trận Anh – Panama. Tính toán hợp lý đâu vào đấy hết rồi, nào ngờ lịch cất cánh từ Ibiza bị delay 2 tiếng đồng hồ, sang 11h25. Điều đó cũng đồng nghĩa họ hạ cánh tại sân bay Gatwick (London) chậm 2 tiếng và lỡ luôn lịch xem trận Anh – Panama.

Phía hãng hàng không Thomas Cook lý giải máy bay đón khách tại Ibiza muộn 2 tiếng vì gặp phải sự cố liên quan đến chó. Khi sắp hạ cánh xuống sân bay Ibiza thì phi hành đoàn phát hiện có chó chạy lăng quăng trên đường băng. Chú chó “việt vị” này khiến máy bay phải bất đắc dĩ chuyển hướng sang Mallorca. Quá tình khắc phục “sự cố chó” khiến chuyến bay đưa khách từ Ibiza về London chậm 2 tiếng.

Tiếng Nga đã khó đọc, khó nhớ lại có đến mấy thành phố có đuôi Novgorod nên fan Argentina bị nhầm đường
Tiếng Nga đã khó đọc, khó nhớ lại có đến mấy thành phố có đuôi Novgorod nên fan Argentina bị nhầm đường

Vẫn liên quan đến trận Anh – Panama, fan cuồng của Tam sư có tên Douglas Moreton chẳng bị chú chó nào cản mũi mà vẫn xui. Moreton mua sẵn được vé xem trận Anh – Panama đã là may mắn hơn bao nhiêu người rồi. Anh hăm hở vượt hành trình 3.200km từ quê nhà Bristol sang Nizhny Novgorod để cổ vũ Tam sư. Đến sát giờ thi đấu thì Moreton tá hỏa phát hiện mình… để quên vé ở nhà. Tự trách mình “não cá vàng” chứ biết trách ai bây giờ.

Lại nói về Nizhny Novgorod, không phải fan nước ngoài nào cũng có thể nhớ chính xác và đầy đủ về tên của thành phố này. 2 fan người Argentina khi đến Nizhny Novgorod để xem trận Argentina – Croatia lơ đễnh thế nào lại đi nhầm sang thành phố… Veliky Novgorod cách Nizhny Novgorod gần 1.000km. Rõ khổ, ai biết có lắm Novgorod thế.

Người tính không bằng trời tính

Lại có những trường hợp rất tinh quái nhưng vẫn xôi hỏng bỏng không. Fan cuồng đến từ Colombia, Luis Felipe Gomez đã nghĩ ra mánh cực độc để mang rượu vào sân ở trận Colombia gặp Nhật Bản tại bảng H. Gomez giấu rượu trong chiếc ống nhòm, qua mặt các cổng an ninh ngon lành rồi vô tư rót ra uống trên khán đài. Anh chàng còn hỉ hả phát trực tiếp cảnh chén chú chén anh với mấy chiến hữu qua tài khoản Facebook của mình. 

Gomez ranh mãnh đem được rượu vào sân rồi bị sa thải
Gomez ranh mãnh đem được rượu vào sân rồi bị sa thải

Trên sân Gomez không bị xử lý. Nhưng anh chàng ranh mãnh lại phải nhận “thẻ đỏ” chẳng thể ngờ nổi. Phía đơn vị chủ quản của Gomez, hãng hàng không Avianca của Colombia, khi phát hiện việc này đã quyết định sa thải anh. Họ cáo buộc Gomez vi phạm quy tắc ứng xử của hãng và làm giảm uy tín chung của hãng.

Fan Anh có tài khoản Jess trên mạng xã hội Twitter thì vạ miệng vì tuyên bố “John Stones mà ghi bàn thì tôi sẽ xăm hình anh ấy” trước trận Anh - Panama. Kết cục Stones không những ghi bàn mà còn lập cú đúp. Jess tinh quái, ỉm luôn lời hứa định chạy làng. Song hậu vệ Kyle Walker còn tinh quái hơn. Walker lưu lại lời hứa của Jess đồng thời còn tuyên bố tài trợ tiền để Jess đi xăm hình, trả nợ miệng. Chạy đâu cho thoát.

Xui xẻo đơn, xui xẻo kép
Anh chàng vượt 3.200km đi cổ vũ Anh nhưng lại quên vé, Douglas Moreton gặp vận xui đến 2 lần. Phóng viên Dan Howells của kênh ITV News, người ở cùng khách sạn với Moreton khi biết tình cảnh dở khóc dở cười của Moreton đã kêu gọi mọi người tặng Moreton vé khác. Đến khi xin được vé cho Moreton thì Howells lại không thể tìm thấy Moreton đâu mà đưa vé.   
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x