Những điều thú vị về Paulo Dybala

HẠNH NGUYỄN
14:00 ngày 30-07-2019
Paulo Dybala tiếp tục được đồn đoán có thể rời Juventus sang Premier League (tới M.U hoặc Tottenham). Nếu kịch bản này thành hiện thực, Premier League không chỉ được đón nhận một cây săn bàn thượng hạng, mà giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh còn được chào đón một nhân vật rất thú vị.
Những điều thú vị về Paulo Dybala
Luyện viết bằng… chân phải

Dybala thuộc mẫu người không biết sợ thử thách là gì. Anh luôn dũng cảm đối mặt với mọi thử thách và luôn có những hướng chinh phục thử thách rất đặc biệt. Đầu tiên phải kể đến chuyện anh khắc phục điểm yếu từ cái chân không thuận của mình.

Dybala sinh ra thuận chân trái, tay trái. Trên sân cỏ, Dybala mà xử lý chân trái thì không chê vào đâu được. Tuy nhiên, chân phải của anh thì vốn… không mê vào đâu được. Dybala quyết hoàn thiện bản thân để sao có thể chơi được hai chân như một.

Cách thức luyện hai chân như một vô cùng độc đáo được Dybala chia sẻ: “Tôi không giấu giếm gì chuyện mình thuận chân trái và thuận tay trái. Tôi thậm chí đánh răng bằng tay trái. Nhưng tôi quyết luyện để chân phải của mình cũng thiện nghệ. Hằng ngày tôi đều lấy bút luyện viết. Không phải viết bằng tay phải không thuận mà viết bằng chân phải luôn. Ban đầu việc lấy hai ngón chân giữ bút đã rất khó rồi chứ nói gì tới chuyện viết bằng chân. Nhưng nhờ kiên trì tập luyện, tôi đã có thể viết chữ bằng chân phải ngon lành. Một cách rất tự nhiên, khi ra sân bóng, chân phải của tôi cũng ngon hẳn lên”.

Bố của Dybala không thể đợi tới ngày anh thành tài
Bố của Dybala không thể đợi tới ngày anh thành tài

Không chỉ luyện chân phải tốt hơn, Dybala còn tự tập khả năng nhìn xa và phản xạ với nhiều hướng khác nhau nhanh hơn. Anh muốn khi đã xung trận thì con mắt của mình phải vô cùng tinh tường và nhanh nhạy.

Nếu phải chứng tỏ mình, Dybala thích tự đặt mình vào thế khó, thích tự đặt mình dưới áp lực lớn. Tiêu biểu là chuyện Dybala chọn số áo khi anh mới chuyển về Juventus. Bình thường Dybala chơi ở đội bóng nào, anh cũng xí áo số 9. Nhưng khi về Juve thì áo số 9 đã thuộc về Alvaro Morata, Dybala buộc phải chọn số áo khác.

Dybala không kỳ công chọn số kiểu 1+8. Anh cũng không chọn đại một số áo bất kỳ. Anh xin áo số 21. Đó là số áo mà Andrea Pirlo vừa để lại. Đó cũng là số áo mà Zinedine Zidane đã mặc thời huyền thoại người Pháp đầu quân cho Juve. 

Dybala tâm sự: “Ở Juve, số áo 21 có giá trị lịch sử chẳng khác nào áo số 10. Nhiều sao khủng đã mặc qua áo đấu số 21. Tôi muốn thử mình với số áo đầy sức nặng này ở đây”.

Đủ tiêu chuẩn khoác áo Italia và Ba Lan

Dybala đến nay đã có 24 trận khoác áo ĐT Argentina. Ít ai biết rằng chân sút 25 tuổi này có đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Italia hoặc ĐT Ba Lan. Chuyện này liên quan đến gốc gác khá phức tạp của Dybala.

Ông nội Boresaw của Dybala là người Ba Lan. Boresaw sinh ra gần thành phố Kielce. Ông chuyển tới Argentina sinh sống trong thời gian nổ ra Chiến tranh thế giới thứ II. 

Bà ngoại Da Messa của Dybala là người Italia. Bà sinh ra và lớn lên tại Naples. Dybala có quốc tịch Italia từ ngày 18/8/2012.

Trước đây, HLV Antonio Conte từng mời gọi Dybala vào ĐT Italia. Dybala kể: “Tôi được mời vào ĐT Italia hồi tôi mới 19 tuổi. Đó là một vinh dự rất lớn. Song tôi vẫn phải từ chối. Bởi nếu tôi chọn ĐT Italia thì tôi thấy lựa chọn đó chẳng khác nào sự phản bội với một người Argentina như tôi”.

Phong cách ăn mừng của Dybala bắt nguồn từ Gladiator
Phong cách ăn mừng của Dybala bắt nguồn từ Gladiator

Nói thêm về gia đình Dybala, ông bố Adolfo của anh rất hâm mộ bóng đá. Adolfo không có tài chơi bóng. Ông luôn ước sinh ra được một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Từ trước khi làm bố trẻ con, Adolfo đã tuyên bố: “Một trong những đứa con của tôi lớn lên sẽ thực hiện một sứ mệnh: chơi bóng chuyên nghiệp”.

Nhà Dybala có 3 anh em. Anh cả Gustavo của Dybala cũng thử tập tành chơi bóng. Tiếc rằng quyết tâm rất hăng nhưng tài năng có hạn, Gustavo không thể theo được nghiệp quần đùi áo số. Ông anh thứ 2, Mariano của Dybala cũng mê thể thao. Chỉ có điều, Mariano lại thích môn… thể dục dụng cụ. Mariano ăn tập và thi đấu thể dục dụng cụ luôn.

Hy vọng “có một đứa con trở thành cầu thủ bóng đá” của ông Adolfo dồn cả vào Dybala. May mà Dybala không phụ lòng mong ngóng của cha. Dybala mê bóng đá và sớm chứng tỏ được tài năng chơi bóng của mình.

Chỉ tiếc rằng số phận vẫn quá khắc nghiệt với Adolfo. Ông không thể đợi được tới ngày con trai mình thành tài. Năm 2008, Adolfo mất vì bệnh ung thư ruột. Khi đó, Dybala mới 15 tuổi và đang ăn tập trong lò của CLB Instituto tại thành phố Cordoba của Argentina.

Dybala nghẹn ngào nhớ lại: “Cái chết của bố tôi là mất mát quá lớn với tôi. Ít tháng trước khi qua đời, bố tôi không còn đi lại được nữa. Tôi xin phép đội bóng cho mình về nhà để chăm sốc bố tôi. Tôi đã xa bóng đá 6 tháng trời để lo liệu cho bố mình. Nhưng dường như như thế vẫn là chưa đủ. Đã có lúc tôi đã nghĩ đến ý định từ bỏ bóng đá”.

Song nghĩ đi nghĩ lại, Dybala không thể phá ngang bao kỳ vọng mà bố anh đã đặt lên vai anh. Anh quyết thành tài để bên kia thế giới, bố anh có thể mỉm cười. “Tôi dành tặng tất cả những bàn thắng tôi ghi được cho bố tôi”, Dybala tuyên bố. 

Áo đấu mơ ước
Dybala có một bộ sưu tập áo đấu khổng lồ đã trao đổi với nhiều ngôi sao bóng đá khác. Áo của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, anh đủ cả. Tiếc một điều là cho đến giờ Dybala vẫn chưa thể có được áo đấu của một thần tượng mà anh vô cùng ngưỡng mộ: Ronaldinho. Dybala kể có lần Gennaro Gattuso hứa xin áo Ronaldinho cho anh nhưng rồi Gattuso “lời nói gió bay”.

Nguồn gốc kiểu ăn mừng đặc trưng
Sau mỗi lần ghi bàn, Dybala hay lấy ngón tay giơ hình mặt nạ. Anh cho biết mình tạo hình mặt nạ của Võ sĩ giác đấu. Dybala đã xem phim “Gladiator” không dưới 30 lần và rất ngưỡng mộ tinh thần quyết đấu của Gladiator.

Biệt danh đặc biệt
Dybala có biệt danh cực lạ, Square R2 do đồng đội cũ Paul Pogba đặt cho. Pogba lý giải: “Dybala chuyên ghi bàn trong PlayStation bằng chiêu thức nút Vuông (Square) cộng nút R2”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cavani sẽ phù hợp với Inter hơn cả Lukaku Cavani sẽ phù hợp với Inter hơn cả Lukaku

    Mua mãi không được Romelu Lukaku từ Man United, Inter sẽ chuyển sang phương án hỏi mua Edinson Cavani từ PSG. Chưa biết chừng tiền đạo 32 tuổi còn là phương án tốt hơn chân sút người Bỉ.

  • Ronaldo đút túi thêm một danh hiệu cá nhân cao quý Ronaldo đút túi thêm một danh hiệu cá nhân cao quý

    Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã được nhận giải thưởng Huyền thoại Marca vì sự nghiệp thi đấu lẫy lừng trong thời gian khoác áo Real Madrid, giúp anh trở thành một ngôi sao toàn cầu.

  • De Rossi và tình yêu thuần khiết với bóng đá De Rossi và tình yêu thuần khiết với bóng đá

    Daniele de Rossi chỉ nhận mức lương vô cùng khiêm tốn 800.000 USD mỗi năm tại Boca Juniors. Ngay cả một cầu thủ trẻ vô danh của Premier League cũng kiếm nhiều hơn số đó. Nhưng tiền vệ 36 tuổi kiếm được những giá trị lớn hơn tại La Bombonera, đó là tình bạn và tình yêu với đội bóng trong tim.

  • Diego Godin đến Inter vì vợ và… bố vợ Diego Godin đến Inter vì vợ và… bố vợ

    Số phận gắn kết Diego Godin với Inter theo mọi cách, từ sự liên quan giữa gia đình vợ anh với đất nước Italia đến những lương duyên trong chính sự nghiệp của cầu thủ 33 tuổi này. Dường như cập bến Inter đã là số phận của Godin, không thể khác.

  • Trời sinh Dybala, sao còn sinh Messi và CR7? Trời sinh Dybala, sao còn sinh Messi và CR7?

    Tiền đạo Paulo Dybala của Juventus từng được đánh giá là một trong những tiền đạo tài năng nhất thế giới đủ khả năng thay thế 2 biểu tượng Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, đến giờ anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và còn bị chính bộ đôi danh thủ nói trên kìm hãm sự thăng tiến.

  • Chiến cuộc derby d’Italia lên nấc thang mới Chiến cuộc derby d’Italia lên nấc thang mới

    Truyền thông Anh và Italia đồng loạt đưa tin Juventus đang hỏi mua tiền đạo Romelu Lukaku của Man Utd. Nhưng chừng đó chưa đủ để khẳng định sự thực tâm của Juve, mà rất có thể chỉ là cách để Bianconeri phá đám đối thủ truyền kiếp Inter.

  • Politano phải ra đi vì... Conte Politano phải ra đi vì... Conte

    Không phải Ivan Perisic, mà chính Matteo Politano mới là người tiếp theo phải rời Inter vì sự xuất hiện của tân HLV trưởng Antonio Conte. Politano chỉ vừa mới được Inter mua đứt từ Sassuolo cách đây ít lâu và đang tràn đầy khao khát cống hiến, nhưng…

  • Cutrone chuẩn bị ra nhập Wolves: Cái kết buồn cho Cutrogol Cutrone chuẩn bị ra nhập Wolves: Cái kết buồn cho Cutrogol

    Cách đây không lâu, Patrick Cutrone còn được ca ngợi là sản phẩm hứa hẹn bậc nhất của lò đào tạo Milan và sẽ gánh vác tương lai đội bóng này. Vậy mà bây giờ, anh phải rời Milano hoa lệ để tới một nơi xa lạ gọi là Wolverhampton.

  • Ancelotti sớm muộn cũng chán De Laurentiis Ancelotti sớm muộn cũng chán De Laurentiis

    Dẫu biết chọn Napoli là chấp nhận dẫn dắt một đội bóng chi tiêu dè xẻn, nhưng phải đến Hè 2019, Carlo Ancelotti mới thực sự nếm trải cay đắng. Những lời hứa của Chủ tịch Aurelio De Laurentiis chỉ là đãi bôi và “Carletto” đang phải chấp nhận sự thật đó.

  • Juve bị la ó ở Hàn Quốc, Sarri giải thích lý do không dùng Ronaldo Juve bị la ó ở Hàn Quốc, Sarri giải thích lý do không dùng Ronaldo

    Juventus vừa khiến không ít CĐV ở Hàn Quốc khó chịu khi đã tới sân muộn còn không sử dụng tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo ở trận giao hữu với K-League All Stars.

  • Inter bắt đầu dữ dội như Conte Inter bắt đầu dữ dội như Conte

    Nếu Serie A 2019/20 khởi tranh ngay bây giờ, Juventus sẽ là đội phải lo lắng trước sự vùng vẫy dữ dội của đại địch nguy hiểm nhất Inter. Chỉ trong ít ngày dưới thời HLV Antonio Conte, Inter đã thay da đổi thịt, chơi bóng dữ dội tương tự tính cách của vị tân thuyền trưởng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x