Đức được hưởng tổng cộng 31 quả phạt góc trong 6 trận đã đấu, trung bình hơn 5 quả/trận. Tỉ lệ không cao nhưng cũng không quá thấp. Nhưng đó là con số trung bình tổng thể. Còn xét cụ thể các trận đấu mà Đức gặp những đối thủ đồng cân lạng, hoặc không thua kém họ quá nhiều, thì thành tich “ăn” phạt góc của Đức lại không ấn tượng một chút nào.
Với những đối thủ mà Đức chỉ “nhường” tối đa 1/2 bàn hoặc không, Đức chưa từng giành quá 5 quả phạt góc trong giờ thi đấu chính thức. Trận thắng Bồ Đào Nha ở loạt mở màn, Đức được hưởng 4 quả phạt góc. Trận thắng Pháp ở tứ kết, tổng số phạt góc của Đức là 3. Trận hủy diệt Brazil ở bán kết, Đức cũng chỉ giành 5 quả phạt góc.
Argentina có thể đá thiên nhiều về thủ nhưng với những gì đã thể hiện, không kỳ vọng Đức giành hơn 5 quả phạt góc ở trận chung kết, trừ trường hợp họ bị dẫn trước và rơi vào tình thế khó khăn.
Về phía Argentina, đội bóng này “ăn” phạt góc rất nhiều trong các trận thuộc lượt thứ 2, lượt cuối vòng bảng và trận đầu lượt ở vòng knock-out (thắng Thụy Sỹ), tổng cộng 32 quả. Nhưng đó đều là những trận đấu mà Argentina gặp đối thủ yếu hơn họ rõ ràng và phải nhường TLCA sâu.
Trong các trận ở vòng TK và BK, khi đụng những đối thủ không kém mình về lực lượng đồng thời HLV Sabella áp dụng phương pháp tiếp cận trận đấu thiên nhiều về thủ, năng lực tạo phạt góc của Argentina cũng giảm mạnh. Trong các trận thắng Bỉ và vượt qua Hà Lan, Argentina chỉ giành trung bình 3,5 quả phạt góc/trận.
Tóm lại, với tính chất của 1 trận chung kết World Cup, thói quen của Đức và cách tiếp cận trận đấu của Argentina, chúng ta khó hy vọng 1 trận chiến có nhiều hơn tổng cộng 9 quả phạt góc trong giờ thi đấu chính thức.
THẺ PHẠT KHÔNG QUÁ 3
Đức chỉ bị phạt đúng 4 thẻ vàng trong 6 trận đã qua. Một con số ít kỷ lục, không chỉ với bất kỳ đội bóng nào giành quyền chơi 1 trận chung kết World Cup, mà còn cho thấy sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận trận đấu và thi đấu của tuyển Đức. Lối chơi của Đức, ở khâu phòng ngự, thậm chí còn bị đánh giá là quá hiền.
ĐT Đức mới phải nhận 4 thẻ vàng tại giải này
Argentina không thủng lưới 1 bàn nào trong cả 3 trận knock-out, chi tiết khẳng định hàng thủ đội bóng này đã thể hiện quá tốt, tốt hơn tất thảy những gì mà người ta kỳ vọng ở họ. Nhưng Argentina lại là 1 trong 2 đội phạm lỗi ít nhất. Nếu chỉ tính từ vòng 1/8, Argentina còn là đội có số lần phạm lỗi bình quân/trận ít nhất trong số 16 đội.
Kể từ khi VCK World Cup tăng số đội lên 32 từ giải 1998 đến nay, thì trận chung kết duy nhất có số thẻ vàng ít hơn 4 và không có thẻ đỏ chính là trận chung kết có sự góp mặt của Đức (giải 2002). 3/4 trận chung kết còn lại đều chứng kiến những cơn mưa thẻ. Điển hình như trận chung kết tại Nam Phi 4 năm trước, giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, với 13 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.
Italia ’90, Đức vượt qua Argentina nhờ cú đá phạt đền thành công của hậu vệ Brehme trong 1 trận chung kết có tới 4 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Nhưng với những gì 2 đội đã thể hiện tại giải năm nay đồng thời loại trừ thuyết âm mưu về khả năng trọng tài sẽ trù dập Argentina, có thể tin trận chung kết tại Maracana tới đây sẽ không có quá 3 thẻ vàng.
ARGENTINA THẮNG TLCA TRONG 90 PHÚT CHÍNH THỨC
Trận chung kết là lần đầu tiên tại giải năm nay, Argentina “được nhường” theo TLCA. Cả 6 trận đã qua, Argentina đều được các nhà cái đánh giá cao hơn và đáng chú ý là đội tuyển này chỉ thắng TLCA duy nhất 1 trận (hạ Bỉ 1-0 ở TK). Đào sâu hơn, trong 2 năm qua, Argentina chỉ có 3 trận được nhường đúng 1/4 bàn. Cả 3 trận này Argentina đều thắng TLCA trong giờ thi đấu chính thức.
Ngoài ra, trong 6 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội kể từ năm 2005 đến nay, Argentina bất bại 5 trận – đều là những trận mà họ là đội “được nhường” từ 1/4 đến 1/2 bàn. Trong trận duy nhất các nhà cái đánh giá Argentina cao hơn thì Albiceleste lại thua thảm, chính là thất bại 0-4 ở tứ kết World Cup 2010.
Một trong những điểm sáng lớn tại World Cup 2014 chính là màn trình diễn ấn tượng của rất nhiều thủ môn. Dưới góc nhìn của thủ môn của ĐTVN Trần Nguyên Mạnh thì ở trận chung kết, người gác đền sẽ có tiếng nói quyết định đến kết quả trận đấu.
Chứng kiến cách Brazil gục ngã đầy tủi nhục trước Đức tại trận bán kết, đa phần giới bóng đá Việt nhận định họ sẽ khó gượng dậy trong trận tranh hạng Ba với Hà Lan.
Đức chưa tỏ ra mệt mỏi? Một Brazil yếu kém và sai lầm đến mức độ thảm họa có thể đã giúp thày trò HLV Joachim Loew che đi điều ấy. Nhưng Argentina, với lợi thế về sự quen thuộc khí hậu, có thể chờ đợi và khai thác nhược điểm nơi hàng phòng ngự của Đức, nhất là trong trường hợp trận chung kết bước sang hiệp phụ.
Đức là đội tuyển có lượng CĐV đông đảo nhất Việt Nam, ít nhất là trên… internet. Forum bongdaduc.com có tới hơn 40.000 thành viên. Đặc biệt, không ít bộ đôi CĐV đã nên vợ thành chồng nhờ tình yêu bóng đá Đức nói chung và Die Mannschaft nói riêng.
Khoan bàn tới giá trị chuyên môn, chất lượng đội hình hay tài năng của các HLV, dưới đây là những lý do hoặc “cái dớp” có thể là cơ sở không kém phần quan trọng để lựa chọn nhà vô địch World Cup 2014. Và thông số quá khứ “nói” rằng, Argentina rộng đường đăng quang hơn so với Đức!
Các tiền đạo, hẳn nhiên, luôn được đánh giá cao nhất về khả năng và cơ hội ghi bàn trong mọi trận đấu, dù đó là 1 trận đấu vòng bảng hay chung kết. Nhưng đánh giá cao là một chuyện còn các chuyên gia tấn công làm được như kỳ vọng hay không là 1 chuyện hoàn toàn khác.
Không hẹn mà gặp, các HLV Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng và Nguyễn Hữu Thắng đều đánh giá cao và dự đoán chức vô địch sẽ thuộc về người Đức. Tuy nhiên, các đại diện của giới cầm quân Việt Nam cũng không loại trừ khả năng: Sự ngẫu hứng của Argentina sẽ khiến trận chung kết rẽ sang hướng khác.
Lần đầu tiên trong lịch sử, khán giả Brazil có cơ hội được xem một trận chung kết World Cup ngay tại xứ sở Samba. Trớ trêu thay, một trận chung kết đích thực (không phải đấu vòng tròn tính điểm), do chính người Brazil tổ chức, với bao hy vọng sáng ngời, rút cuộc lại không phải là trận chung kết... của họ.
Gần như không xem trực tiếp một trận đấu nào tại World Cup 2014 để duy trì vấn đề kỷ luật tại đội bóng mình đang nắm quân, nên HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng cách xem điểm tin trên truyền hình, đọc báo, xem lại băng ghi hình…
Tiền vệ Antony của MU mới đây đã phải nhận rất nhiều chỉ trích do có hành vi chọc tức CĐV Coventry City. Theo HLV Erik Ten Hag thì cầu thủ người Brazil này làm vậy là để trả đũa những người đã sỉ nhục mình.
Ở đỉnh cao sự nghiệp, rốt cuộc Scudetto đầu tiên cũng đến với Hakan Calhanoglu trong một năm kì diệu với màn trả thù ngọt ngào trước đội bóng cũ AC Milan.
Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
LĐBĐ Anh (FA) đã ấn định giờ thi đấu của trận chung kết FA Cup giữa Man City vs MU. Theo đó, trận cầu diễn ra vào khung giờ siêu đẹp với cổ động viên Việt Nam.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn