Những thế lực cũ của bóng đá châu Âu giờ ra sao?

LÊ THÀNH
09:36 ngày 25-11-2014
Nottingham Forest, Preston North End, Borussia Moenchengladbach, Sao Đỏ Belgrade… có lẽ bạn đều đã được nghe tên, nhưng vào thời điểm này, những cái tên ấy chỉ còn là dĩ vãng. Những Đế chế một thời ấy đã trượt xuống vực sâu của lãng quên.
Những thế lực cũ của bóng đá châu Âu giờ ra sao?
Forest trong giai đoạn từ 1977-1980 là một trong những CLB mạnh nhất ở nước Anh và châu Âu, với John Robertson, thủ môn huyền thoại Peter Shilton và Tony Woodcock, người đã giành được mọi thứ, từ chức VĐQG, FA Cup, Charity Shield, Cúp C1, Siêu Cúp châu Âu và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm chỉ trong hai mùa giải. 

Nhưng ngay sau khi luật cấm thủ môn dùng tay khi bắt đường chuyền về ra đời vào thập niên 1990, Forest lập tức... xuống hạng vì HLV Brian Clough không thể kịp thích nghi, và bị lãng quên từ đó đến nay. Hiện họ đang chơi ở giải hạng Nhất Anh. Trước Arsenal, thì CLB Anh đầu tiên trải qua một mùa bóng bất bại là... Preston North End. Mùa giải 1888/89, họ giành cú đúp VĐQG và Cúp QG mà không bị đánh bại một lần nào, trong một giải đấu có 12 đội. Bây giờ, “The Invicibles” một thời của bóng đá Anh đang chơi ở giải hạng Hai của Anh và vừa kết thúc mùa bóng trước ở vị trí thứ tư.

Crvena Zvezda, hay được biết đến với cái tên Sao Đỏ Belgrade, là một trong những đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu thập kỷ 1990 và đã từng giành Cúp C1 tại Bari (Italia) vào năm 1991, nhưng sau đó gần như biến mất khỏi bản đồ bóng đá Thế giới vào giai đoạn huy hoàng nhất vì cuộc nội chiến và sau đó là tan rã của Liên bang Nam Tư. 

Budapest Hoved từng là xương sống của đội Hungary huyền thoại những năm 1950-1955, với những ngôi sao nổi bật là Ferenc Puskas và Zoltan Cibor, đã không vô địch Hungary trong 21 năm và vừa kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 9.

Liverpool có lẽ chưa phải đối diện với sự lãng quên thực sự, nhưng 25 năm không vô địch Anh rõ ràng là tiền đề cho điều đó thành hiện thực. Brendan Rodgers đã từng tuyên bố  vào cuối mùa trước rằng giành chức vô địch là nhiệm vụ bắt buộc của Liverpool vào thời điểm này, tức là ông cũng hiểu rằng một ngày nào đó, đội bóng vĩ đại của ngày hôm nay có thể trở thành tro bụi của lịch sử.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x