Nữ sinh Việt Nam làm tình nguyện viên World Cup (kỳ 2)

Nhật Linh (từ Moscow, Nga)
Từ 14:26 ngày 20-06-2018
Tôi là Nhật Linh, một nữ sinh Việt Nam đang du học tại Nga và là một trong 17.000 tình nguyện viên (TNV) của World Cup 2018. Ở số báo trước, tôi đã kể hành trình dai dẳng 2 năm trời để được FIFA tuyển chọn làm TNV. Và bạn có biết công việc của một TNV ở World Cup là như thế nào không?

Trong 20 hạng mục công việc của một TNV mà FIFA phân công, nhiệm vụ của tôi là “hỗ trợ khán giả” tại sân Spartak, một trong 2 sân thi đấu chính thức của World Cup 2018 ở Moscow. Tôi đã phải rời tổ ấm của mình ở Kazan cách đó 700km để chuyển lên “tạm trú” hẳn 2 tháng tại thủ đô chỉ để phục vụ World Cup.

Nhiệm vụ của đội chúng tôi là hỗ trợ khán giả trong những ngày sân Spartak đón khách đến xem các trận đấu được tổ chức tại đây, gồm 4 trận vòng bảng (Argentina - Iceland, Ba Lan - Senegal, Bỉ - Tunisa, Brazil -Serbia) và một trận vòng 1/8. Nghe qua thì có vẻ rất hấp dẫn, bạn bè hay người thân đều thốt lên “Linh ơi, sướng thế” nhưng quả thực, công việc của một TNV không hề sướng một chút nào. 

Nhật Linh và nhóm tình nguyện viên của mình trong một buổi tập của ĐT Pháp
Nhật Linh và nhóm tình nguyện viên của mình trong một buổi tập của ĐT Pháp

Vào những ngày thi đấu, chúng tôi được phân công làm việc liên tục 11 tiếng và chỉ có khoảng 1 tiếng giải lao dành cho bữa trưa và bữa tối. Ví dụ như trận đấu Ba Lan gặp Senegal diễn ra vào lúc 22h thì từ 12h trưa, chúng tôi đã phải tập trung tại sân để chuẩn bị làm việc và khi rời sân để trở về nhà thì đã rơi vào 2h sáng. 

Hãy thử tưởng tượng trong 11 tiếng đồng hồ chỉ đứng và cười không thôi cũng đã vô cùng mệt, đằng này chúng tôi phải hoạt động liên tục, nói cười, chào hỏi hướng dẫn khách, chạy chỗ này, tìm chỗ kia, rồi gọi điện... FIFA yêu cầu một TNV phải “chăm chỉ, nhiệt tình, tự tin, linh hoạt và thân thiện..”, nhưng tôi nghĩ tiêu chí đầu tiên của đội TNV chúng tôi là phải có sức khỏe vô địch, không thì có lẽ không thể đứng vững sau mỗi trận đấu.


Những ngày trước khi khai mạc World Cup 2018, hoặc khi sân Spartak không có trận đấu, chúng tôi cũng có nhiều trải nghiệm không thể nào quên. Chúng tôi hỗ trợ các đội tuyển Pháp, Nga, Bỉ, Peru và Tunisia tại các buổi tập sau khi các đội đáp máy bay đến Moscow. Thời tiết những ngày tháng 6 tại thủ đô Moscow vẫn se lạnh với mưa rào bất chợt, tôi và các bạn TNV phải đứng hàng giờ dưới mưa phùn gió rét để chào đón và hỗ trợ khách mời, các nhà báo và khán giả đến xem các đội tuyển tập luyện. 

Dẫu vất vả nhưng được tận mắt chứng kiến các ngôi sao vốn chỉ nhìn thấy trên báo hay tivi giờ đang ráo riết luyện tập ngay trước mắt mình cũng vô cùng thú vị. Chúng tôi tiếp xúc các CĐV vượt ngàn dặm xa xôi đến để cổ vũ cho đội tuyển của họ, mang theo đến xứ sở bạch dương nền văn hóa đậm đà bản sắc, với những trái tim chung một nhịp đập World Cup. Đó cũng là những trải nghiệm mà tôi nghĩ chỉ có một lần trong đời. Những giá rét, gió lạnh, mưa rào không còn làm tôi chùn lòng nữa... 

Bên lề sân bóng, chúng tôi được tham dự buổi giao lưu với các huyền thoại FIFA được tổ chức riêng cho các sinh viên ưu tú của Trường đại học Tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU) và các TNV World Cup. Tại đó, chúng tôi gặp gỡ cựu tuyển thủ Đức Andreas Brehme, người đã sút quả penalty đánh bại Argentina để vô địch World Cup năm 1990, và một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới, cũng là người giới thiệu chiếc cúp vô địch tại lễ khai mạc World Cup 2018 - Iker Casillas, hay cựu cầu thủ người Nga Valeri Carpin... Những tượng đài bằng xương bằng thịt rất cởi mở, vui vẻ và sự thân thiện của họ khiến các fan hâm mộ trẻ chúng tôi thật sự bất ngờ và ấm lòng.

Tấm thẻ tình nguyện viên của Nhật Linh
Tấm thẻ tình nguyện viên của Nhật Linh

Trở thành TNV quốc tế của FIFA, tôi cũng gặp gỡ và làm quen với rất nhiều các bạn trẻ nhiệt huyết đã vượt ngàn dặm đến Nga để cùng chung tay góp sức cho World Cup năm nay. Đó là anh chàng bác sĩ trẻ Dimz Sachini, 27 tuổi đến từ Ấn Độ, người đã từng làm tình nguyện ở Olympic Mùa đông tại Sochi 2014 rồi Olympic 2016 ở Rio de Janeiro (Brazil). 

Và lần này, Dimz đã có mặt tại thủ đô phương Bắc lộng lẫy của nước Nga trong vai trò của một TNV hỗ trợ y tế và kiểm tra dopping tại World Cup 2018. Tôi cũng trở thành bạn của anh chàng kỹ sư 26 tuổi Mohamed Hassan Ali Salem, người đã trải qua nhiều giờ bay từ thủ đô Cairo (Ai Cập)... 

Nhật Linh và bức ảnh kỷ niệm  với chữ ký sống của Andreas Brehme
Nhật Linh và bức ảnh kỷ niệm với chữ ký sống của Andreas Brehme

Bản thân tôi, trước khi chính thức trở thành TNV cho World Cup 2018, đã từng sát cánh cùng đội tuyển Wushu Việt Nam với vai trò là đại diện của BTC để hỗ trợ đội trong những ngày đội tuyển đặt chân đến thành phố Kazan của nước Nga để tham dự Giải vô địch Wushu thế giới 2017. 

Cũng mùa Hè năm trước, tôi đã có cơ hội hỗ trợ Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Thể thao Philippines trong chuyến thăm và công tác của đoàn đến Kazan trong khuôn khổ Hội nghị các bộ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách thể dục thể thao 2017 do UNESCO tổ chức gồm 117 nước tham dự... Và mùa Hè này, tôi là TNV của World Cup 2018. 

Mỗi một TNV đến với xứ bạch dương đều mang một câu chuyện của riêng mình. Và với tôi, đó là câu chuyện của một cô gái luôn khao khát tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm rực rỡ và ý nghĩa thông qua các hoạt động xã hội. Đó cũng sẽ là những trải nghiệm chỉ có một lần trong đời mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x