Benjamin Pavard gia nhập Bayern vào mùa Hè năm nay

Pavard & dấu chân người Pháp ở Munich

Cẩm Chi
09:05 ngày 11-01-2019
Sau 2 tuần suy nghĩ, Benjamin Pavard đã đưa ra quyết định. Nhà vô địch World Cup 2018 từ chối đề nghị của Barca để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các tiền bối đồng hương Pháp tại Bayern.
Benjamin Pavard gia nhập Bayern vào mùa Hè năm nay: Dấu chân người Pháp ở Munich

Quyết định táo bạo 

Jeumont là thị trấn nhỏ 10.000 dân nằm ở phía Bắc nước Pháp, giáp biên giới Bỉ. Khi ông Frederic cùng bà Nathalie về đây định cư, cũng là lúc huyền thoại Jean-Pierre Papin bắt đầu những bài học bóng đá vỡ lòng. 

2 thập kỷ sau, người dân Jeumont không thể nghĩ rằng, ngôi làng nhỏ bé này lại sản sinh ra tới hai ngôi sao bóng đá Pháp. Giống như tiền bối Papin, Benjamin Pavard, con trai của cặp vợ chồng Nathalie - Frederic, khởi đầu giấc mơ trên những sân bóng phong trào ở Jeumont. 

6 tuổi, Pavard tập chơi bóng. Ông Frederic từng là cầu thủ chuyên nghiệp cho đội hạng Ba US Maubeuge, và tiếp tục công việc của một HLV sau ngày giải nghệ. Năm lên 9, Pavard được nhận vào lò đào tạo Lille. Nhưng Lille không cung cấp chế độ nội trú cho lứa tuổi dưới 13 nên cậu nhóc buộc phải di chuyển quãng đường 98,2 km cho mỗi lần đi tập. Một tuần 4 lần, bà Frederic lại lái xe đưa cậu con tới trung tâm huấn luyện. Sau giờ tan học, Pavard sẽ đến bệnh viện Charles de Foucauld, nơi mẹ anh làm y tá điều dưỡng để tranh thủ ăn lót dạ, làm bài tập về nhà trong phòng nghỉ của nhân viên rồi lên đường đi đá bóng. Mẹ con Pavard chỉ trở về nhà khi đồng hồ sắp điểm sang ngày mới.

Khi Pavard học lớp 6, bố mẹ gửi anh đi ở homestay tại các gia đình neo người. Họ nhận ra không thể cứ đi đi về về mãi được, bởi chương trình trung học cơ sở đã nặng hơn, và Pavard cần thời gian nghỉ ngơi nếu muốn đá bóng. Trong thời đại internet và mạng xã hội chưa phát triển, Pavard chỉ có thể mượn điện thoại chủ nhà gọi về cho bố mẹ mỗi tuần một lần.


Josep Mohan, người đại diện của Pavard từ năm 16 tuổi kể lại, thành công của Pavard ngày hôm nay có mồ hôi và công sức của bố mẹ, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân để rong ruổi với con trên chặng đường chinh phục giấc mơ. Ngay cả khi Pavard sắp tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ anh vẫn tự mình chuẩn bị những món con thích, và mang tới cho Pavard sau mỗi vòng đấu cuối tuần.

Mùa Hè 2014 là bước ngoặt mới trong sự nghiệp Pavard. Anh được lên đội 1 nhưng không có nhiều cơ hội ra sân. ông Jean-Michel Vandamme, giám đốc học viện Lille, giải thích Pavard là cầu thủ có nhiều kỹ năng vượt trội, nhưng không đủ sức chiến đấu trong các tình huống tranh chấp tay đôi. 

Thông thường, Pavard sẽ về thăm nhà trong thời gian nghỉ Hè. Nhưng năm đó, anh đã ở lại Lille, bỏ tiền túi thuê HLV thể lực đồng hành trong gần 2 tháng trời. “Tôi không được ra sân, nên tôi phải tập chăm hơn và hy vọng nỗ lực bỏ ra được đền đáp xứng đáng”.  

Pavard tiến bộ, song Lille “không dám” trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ tới từ tỉnh lẻ. Pavard không cam chịu cuộc sống ấy. “Bóng đá châu Âu đâu coi 19-20 tuổi là trẻ nữa. Nếu bây giờ tôi ở đây và chờ đợi phép màu, người ta sẽ vĩnh viễn quên mất tôi”, Pavard trả lời tờ Liberation về quyết định rời Lille. 

Tháng 07/2016, anh liên hệ sang Stuttgart, đội mới rớt hạng. “Từ Ligue 1 xuống Bundesliga 2 là thảm họa với nhiều người, nhưng Pavard xem đấy là cơ hội đổi đời”. Đúng lúc đó, Lille lâm vào khủng hoảng tài chính. Họ bán vội Pavard với giá 5 triệu euro, để rồi sau này tặc lưỡi tiếc ngẩn ngơ vì đánh rơi viên ngọc quý. 

Những người Pháp “ngoại lai” 

Pavard tìm thấy nhiều giao điểm ở bậc tiền bối Papin. Họ cùng khởi động tại thị trấn Jeumont, và sau này tìm đến Bayern để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu Papin tới Bayern năm đã 31 tuổi và chỉ là giải pháp ngắn hạn thì Pavard là hiện tại và tương lai trong các dự án dài hơi của Hùm xám. 

Theo tờ Bild, GĐTT Salihamidzic đã cho Pavard 2 tuần suy nghĩ về tương lai. Trong tháng 1, Barca cũng tiếp cận Pavard và chuyển tới Barca là lựa chọn an toàn hơn, bởi Pavard sẽ mặc định chiếm suất đá chính trong giai đoạn chuyển giao thế hệ ở Nou Camp. Rốt cuộc, anh chọn phương án viết tiếp truyền thống tốt đẹp của người Pháp tại Allianz Arena, dù rằng anh sẽ phải cạnh tranh với Kimmich ở hành lang phải, với Sule ở trung tâm hàng thủ và công thần Alaba ở cánh đối diện.

Pavard là cầu thủ người Pháp thứ 9 khoác áo Bayern. Trước Pavard, các cầu thủ quốc tịch Pháp đã viết một trang sử riêng tại đây. Ngoài Papin, họ là Franck Ribery, Willy Sagnol, Bixente Lizarazu, Valerien Ismael, Corentin Tolisso, Kingsley Coman và Alou Diarra. Trong trường hợp Bayern hoàn tất thủ tục mua bán Lucas Hernandez từ Atletico, một đội tuyển Pháp thu nhỏ sẽ hình thành giữa trung tâm hành chính Munich.  

Tại Bayern, Pavard sẽ là đồng đội của nhiều đồng hương Pháp, trong đó có Tolisso (trái)
Tại Bayern, Pavard sẽ là đồng đội của nhiều đồng hương Pháp, trong đó có Tolisso (trái)

Có một sự thật đã được kiểm chứng: Bayern đặc biệt quan tâm các “mặt hàng” tới từ xứ sở hình lục lăng, nhất là nhóm cầu thủ sinh ra ở vùng biên giới. Đặc thù địa lý trải dài châu Âu (giáp biên giới với 10 quốc gia châu Âu) của Pháp sản sinh ra thế hệ cầu thủ mang trong mình phẩm chất pha trộn của nhiều trường phái khác nhau.

Từ quá khứ tới hiện tại, Bayern luôn trọng dụng những cầu thủ như vậy: Đa năng, thích ứng nhanh với hoàn cảnh trận đấu. Nhìn vào lai lịch của những tài năng bóng đá Pháp từng chơi bóng cho Bayern, dễ nhận ra xu hướng chọn lọc nhân tài của lãnh đạo CLB.

Pavard và Papin được đặt tên theo phát âm đặc trưng người Bỉ, Lizarazu gốc xứ Basque, Ismael lớn lên ở Strasbourg - thuộc địa cũ của Đức, Ribery sinh ra ở khu vực sát biên giới Hà Lan, trong khi Tolisso dành phần lớn tuổi thơ ở dãy núi Alps nhìn sang Italia. Lucas Hernandez, mục tiêu trong tầm ngắm, mang trong mình nửa dòng máu Bayern.  

“Tiếp tục ở lại Đức là lựa chọn đúng đắn của Pavard. Sang Bayern, cậu ấy sẽ phát huy những phẩm chất tốt nhất ở một CLB đề cao sự đa dạng”, cựu danh thủ Sagnol bình luận trên tờ Telegramme. 

Tháng 7 này, một hành trình mới sẽ đợi Benjamin Pavard khám phá. 

VÀI NÉT VỀ PAVARD
Tên đầy đủ: Benjamin Pavard
Ngày sinh: 28/03/1996
Nơi sinh: Maubeuge, Pháp
Chiều cao: 1m86
Vị trí: hậu vệ cánh
ĐT Pháp: 18 trận, 1 bàn thắng
Các CLB từng khoác áo: Lille (2015-2016), Stuttgart (2016-nay)
Thành tích đáng chú ý: Vô địch World Cup 2018, vô địch hạng Nhì Đức 2016/17

Khỏe như Pavard 
Từng bị Lille “hắt hủi” vì thể hình mỏng cơm, nhưng Pavard là “máy cày” không thể thiếu của Stuttgart. Có giai đoạn kéo dài 52 trận liền, tính từ ngày 10/03/2017, anh chơi trọn vẹn không thiếu một phút nào. Bundesliga mùa 2017/18, Pavard cũng đá đủ 34 trận. Asano, bạn cùng phòng Pavard giai đoạn 2016-2018 chia sẻ: “Pavard không biết mệt là gì. Đá bóng xong, cậu ấy lại về phòng bắt tôi tập nói tiếng Đức”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x