Buồn hơn, “vua” còn phải thường xuyên đối đầu với “phò mã” Oseas Silva Felinto - người con rể mà Pele chỉ ước gì không có mặt trên đời! Số là, Pele có một người con gái ngoài giá thú, Sandra Regina, vốn là người con lớn nhất của ông. “Vua” chẳng bao giờ đoái hoài đứa con xấu số này. Khi kết hôn với Sandra thì Felinto luôn giúp vợ đấu tranh đòi lại lẽ phải, và rắc rối cứ đeo bám Pele từ đấy.
Đầu tiên, Felinto giúp Sandra viết và phát hành quyển sách “Đứa con mà Pele không muốn có”. Bước tiếp theo là kéo “vua” ra tòa. Năm 1991, tòa án liên bang tối cao ở Brazil xử thắng cho Sandra, buộc Pele thừa nhận con gái.
Thế là Pele lại có thêm việc: phải làm mọi cách để nếu không thể ngăn cả thì cũng hạn chế “thiệt hại” trong việc chia gia tài sau này! Khi Sandra qua đời vì ung thư ở tuổi 42, Pele thậm chí không đến tang lễ. Ông chỉ gửi một vòng hoa ghi dòng chữ “gia đình Arantes do Nascimento”.
Mới đây nhất, “phò mã” Felinto đã kiện “vua bóng đá” tội không có trách nhiệm với cháu ngoại. Theo luật sư, Pele phải bồi thường thiệt hại về mặt tâm lý và tinh thần cho các bé Octavio (15 tuổi) và Gabriel (13 tuổi) vì luôn ruồng rẫy, hắt hủi chúng. Ít nhất, “vua” cũng phải trang trải chi phí giáo dục và bảo hiếm y tế cho 2 đứa cháu ngoại này!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn