Pháp đang là đội... thế nào?

Kinh Thi
Từ 11:44 ngày 29-06-2018
Argentina bế tắc trước Iceland, tan nát trước Croatia, rồi vượt qua vòng bảng nhờ chiến thắng đầy kịch tính và tranh cãi trước Nigeria. Những chuyện như vậy, cả thế giới đều đã thấy rõ.

Người ta không chỉ bàn về cách chơi toàn đội hoặc phong độ cá nhân của Argentina ở vòng bảng. Người ta còn nói cả về những chuyện ngoài chuyên môn - chẳng hạn như mối quan hệ giữa HLV Jorge Sampaoli với các tuyển thủ. Đấy là đội bóng thế nào - ai cũng biết. Đấy... không còn là một đội bóng như thế nào, người ta cũng biết (dù chỉ là “biết” theo cái nhãn quan của riêng mỗi người).

Hoàn toàn ngược lại, Pháp là đội như thế nào? Hầu như không thể có câu trả lời. Ở đấu trường World Cup mà ai cũng biết là tuyệt đại đa số đội bóng đều chưa hoàn hảo, đều phải vừa đá vừa tự điều chỉnh trong suốt vòng bảng, với những vấn đề riêng chỉ bộc lộ thật sự ngay trong World Cup (chứ không phải các trận giao hữu trước giải), thì hai trận đầu tiên của Pháp không nói lên nhiều điều.

Pháp thắng Úc và Peru chủ yếu vì đấy đơn giản là những trận phải thắng. Họ chưa thể hiện được điểm mạnh rõ rệt nào - nhất là trong lĩnh vực tấn công. Nhưng đâu có gì quan trọng! Và khi Pháp gặp đối thủ xứng tầm đầu tiên, thì cuộc chơi ở vòng bảng hóa ra đã khép lại mất rồi. Với chiếc vé đi tiếp đã nằm gọn trong túi, Pháp đưa ra lực lượng dự bị và hòa Đan Mạch trong trận đấu dở nhất giải. Chê đội bóng của Didier Deschamps trong trận đấu hoàn toàn mang tính thủ tục ấy, thà chê Panama chưa đủ đẳng cấp dự World Cup còn hơn!

Tóm lại, bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn. Thiên hạ đã thấy và tha hồ bình phẩm Nga, Brazil, TBN, BĐN, Argentina, Anh, Bỉ... Người ta cũng đã thấy và bàn cái điều có lẽ chẳng còn gì quan trọng nữa, về đội tuyển Đức. Riêng Pháp thì không. Thầy trò Deschamps vẫn chưa, hoặc chưa có dịp, trình làng chân dung thực sự của họ ở World Cup này.


Pháp mạnh chỗ nào? Hiện chưa nói được. Hoặc nói cách khác: Pháp là đội cực kỳ nguy hiểm, ở chỗ người ta không dễ chỉ ra xem họ mạnh, yếu, đáng gờm ở những chỗ nào! Không còn ĐKVĐ Đức, xem ra cũng chẳng còn ai đủ tư cách thách thức Brazil tại World Cup này, hơn đội Pháp. Và, trước một “Les Bleus không chân dung” như thế, đành bàn về họ... trên lý thuyết thôi.

Lý thuyết bóng đá cho rằng Pháp lợi hơn Brazil ở chỗ họ chưa hoàn toàn lộ diện. Nhưng mặt khác, Pháp lại bất lợi ở chỗ họ chưa “nóng máy”, chưa thật sự có được cảm giác chinh phục đối thủ trên đường tiến xa tại World Cup. Đôi lúc, người ta làm được những điều trên cả khả năng của chính mình, thẳng tiến lên bục vinh quang ở một giải lớn là nhờ tinh thần, khí thế, hơn là vì các đặc điểm chuyên môn thuần túy. Đan Mạch vô địch Euro 1992 chẳng hạn: khi đã vào “form” họ đủ sức quật ngã Hà Lan và Đức. Khí thế và sự hưng phấn ấy thường không đến với một đội đang đá bỗng “nghỉ xả hơi”, như Pháp hiện thời.

Ngay cả Argentina, với hàng loạt nhược điểm trong cách chơi, cũng có thể là đang hơn Pháp về mặt tinh thần. Họ đã trở về từ cõi chết, đã thể hiện được tinh thần “chiến binh”. Họ chẳng còn gì để mất. Đừng vội loại trừ khả năng Argentina bỗng trở nên khác hẳn vì sự quật khởi và bốc lên trước Pháp vừa tự làm mình chùng xuống. Nhìn xa, Pháp có hy vọng vô địch World Cup rất cao. Nhưng nếu chỉ nhìn vào trận trước mắt, Pháp chưa chắc hơn Argentina!

Nhận định & Bình luận trận Pháp - Argentina

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x