Pháp gục ngã trước Thổ Nhĩ Kỳ: Cái tát lật mặt cho nhà ĐKVĐ thế giới

Minh Huy
07:43 ngày 10-06-2019
Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, ĐT Pháp không có nổi một cú sút trúng đích trong một trận đấu về phía khung thành đối phương. Ở trận thua 0-2 tại Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng qua, tất cả trụ cột của Les Bleus, trừ đội trưởng Hugo Lloris, đều chơi vô cùng tệ hại. Đây là đòn cảnh cáo nặng nề cho ĐKVĐ thế giới trên hành trình kiếm vé dự EURO 2020.
“Một ĐT Pháp quá thiếu ý tưởng”. “HLV Deschamps đã sai lầm trong các lựa chọn ở lần này”. “Les Bleus ngủ quên trên đỉnh vinh quang”… Đó là những tít bài tiêu biểu trên khắp các mặt báo Pháp ngày hôm qua sau khi Gà trống Gaulois gục ngã 0-2 đầy bất ngờ trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thất bại mà Paul Pogba phải than thở rằng “không nhớ được lần gần nhất Pháp chơi tệ như vậy là lúc nào và đến lúc cần phải thay đổi”. Nói như vậy có nghĩa là các cầu thủ Pháp đã chuẩn bị không tốt, không kỹ và không lường trước được sức mạnh của đối thủ. Pháp rất mạnh và dồi dào ngôi sao. Đó là sự thật không thể phủ nhận. 

Nhưng đối thủ của họ, Thổ Nhĩ Kỳ, lại được chơi trên sân nhà và có những “vũ khí gây sát thương nặng” như Burak Yilmaz, Cengiz Under hay Irfan Kahveci để giăng bẫy Gà trống Gaulois. Tại Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng qua là một màn trình diễn thảm hại khó tin của những chàng trai áo lam. Các mắt xích rời rạc, lối chơi thiếu sức sống, các điểm yếu bị khoét (bóng chết). Cặp trung vệ Raphael Varane - Samuel Umtiti chơi như mơ ngủ, liên tục mắc những sai lầm cá nhân đáng trách. Đôi cánh Benjamin Pavard - Lucas Digne (Ferland Mendy vào thay ở hiệp 2) thi đấu mờ nhạt, không tạo được đột biến.


Cặp tiền vệ trung tâm với Moussa Sissoko - Paul Pogba liên tục mất bóng, không biết hỗ trợ phòng ngự khiến người ta càng thêm nhớ NGolo Kante. Ở phía trên, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud, Blaise Matuidi chơi dưới sức. Ngay cả khi tung những phương án dự phòng vào sân như Mendy thay Digne, Kingsley Coman thế chỗ Matuidi và Ben Yedder vào thay Giroud, thì Pháp cũng thi đấu không khởi sắc. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của Lloris, Les Bleus đã có thể thua thảm hơn rất nhiều. 

Lần đầu tiên trong 46 trận đấu chính thức dưới thời Deschamps, nhà cầm quân 50 tuổi thực hiện 2 sự thay đổi ngay khi hiệp 1 kết thúc. Thế nhưng, những điều chỉnh chiến thuật và con người của ông không phát huy hiệu quả. Pháp vẫn chơi bế tắc, thiếu sức sống và sự chuẩn xác cần thiết. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ càng thi đấu càng hay và chắc chắn. Các tuyến phối hợp nhuần nhuyễn, kín kẽ và chính họ dạy cho người Pháp bài học về sự gắn kết, hiệu quả.

Chức vô địch World Cup 2018 và chuỗi trận thành công suốt một năm qua đã nuôi dưỡng sự tự mãn, khiến các cầu thủ Pháp ngủ quên trên chiến thắng. Trận thua này sẽ là cái tát tỉnh ngủ cho các học trò của Deschamps, buộc họ phải làm việc cật lực để khôi phục sức mạnh ngay ở trận đấu với “bé hạt tiêu” Andorra sắp tới.

 “Chúng tôi phải làm việc kỹ về chiến thuật”
Cho rằng một trong những nguyên nhân khiến ĐT Pháp thất bại ê chề trước Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở yếu tố chiến thuật, tiền đạo Griezmann nhấn mạnh rằng Les Bleus sẽ phải bàn bạc và ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề này trong trận đấu tới. “Chúng tôi không mệt mỏi sau mùa giải kéo dài. ĐT Pháp đã không chuẩn bị kỹ về mặt chiến thuật trước Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ ngồi lại với ban huấn luyện để làm việc kỹ hơn về mặt chiến thuật”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x