Phát hiện Lucas Hernandez: 'Chiến binh' được sinh ra từ bi kịch

Tùng Lâm
Từ 06:21 ngày 10-07-2018
Lucas Hernandez, hậu vệ trái của đội tuyển Pháp, sinh ra trong một gia đình bóng đá, như người ta hay nói. Bố anh, Jean-Francois Hernandez, là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Em trai Theo Hernandez thì đang khoác áo Real Madrid. Nhưng thực tế thì sao?

Thực tế thì Lucas vẫn là người được sinh ra với dòng máu bóng đá. Ông Jean-Francois từng là một trung vệ hạng khá, với một sự nghiệp không hề tệ. Trong 14 năm chơi bóng chuyên nghiệp (từ 1988-2002), ông từng khoác áo Toulouse, Marseille, Rayo Vallecano và Atletico Madrid, đội bóng hiện tại của Lucas. Trong thời gian Jean-Francois chơi cho Marseille (1995-1997), vợ ông Laurence liên tục sinh hạ 2 đứa con trai (Lucas sinh năm 1996, Theo 1997). Và sau đó, khi sang Tây Ban Nha chơi bóng, ông đã mang cả gia đình theo. Chính tại Tây Ban Nha, Lucas và Theo bắt đầu được học bóng đá một cách bài bản, trong học viện của Atletico Madrid.

Phần đầu tiên trong chuyện đời của Lucas khiến nhiều người dễ dàng kết luận ông Jean-Francois chính là người đã dìu dắt 2 đứa con trai của mình bước vào thế giới bóng đá. Nhưng không phải. Không lâu sau khi sang Pháp, ông đã ngã vào vòng tay của một MC truyền hình người Tây Ban Nha, rồi quyết tâm chia tay với bà Laurence và “nhường” quyền nuôi cả 2 đứa con cho bà. Bi kịch hơn, chỉ 1 năm sau khi nghỉ thi đấu, ông Jean-Francois ngập vào nợ nần và phải bỏ trốn sang Thái Lan. Ông đi không một lời báo trước, để một mình bà Laurence phải xoay xở với 2 đứa con nhỏ. Và tới tận bây giờ vẫn chưa liên lạc trở lại.

Trong các câu chuyện do chính Lucas kể, anh luôn khẳng định bố anh chẳng có chút vai trò nào trong sự phát triển của anh. Chính mẹ Laurence mới là người giàu ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi Lucas (và em trai Theo) cố gắng xóa bỏ mối liên hệ với người bố tệ bạc, thì ông ta rõ ràng vẫn có những tác động quan trọng trong quá trình hình thành con-người-đá-bóng của hai anh em. Thứ nhất, ông truyền lại cho họ cái gen đá bóng. Thứ hai, chính tuổi thơ nhọc nhằn trong một gia đình không có bố làm trụ cột buộc Lucas phải trưởng thành sớm hơn, phải mạnh mẽ hơn để có thể tồn tại được.


Đó là thứ sức mạnh đã giúp Lucas làm được nhiều điều khó tới không tưởng trong bóng đá. Ở tuổi 22, anh đang có một cuộc sống mà mọi đứa trẻ đều phải mơ ước. Một vị trí chính thức ở Atletico Madrid. Và một suất dự World Cup 2018. Không chỉ dự, mà còn được đá chính luôn. Nhưng để có được những đặc ân đó, Lucas phải chiến đấu không ngừng. Ở Atletico, anh phải cạnh tranh với một Filipe Luis tài năng và đầy kinh nghiệm. Còn để có được vị trí hậu vệ trái của Pháp, anh phải vượt qua Digne, Kurzawa, và Mendy. Chỉ nghĩ tới việc phải cạnh tranh với những tên tuổi đó thôi cũng đủ khiến nhiều cầu thủ trẻ nhụt chí. Tất nhiên, Lucas không phải là một trong số đó.

Ngay cả áp lực từ lần đầu dự World Cup cũng không thể hạ gục được Lucas. Nhìn Lucas, ai cũng nghĩ đấy là một người đã có nhiều năm chinh chiến cho Les Bleus. Có ai biết anh mới được cho ra mắt hồi tháng Ba, và chỉ có vốn lận lưng là 5 trận khoác áo tuyển trước World Cup! Có thể là trên mặt trận tấn công, Lucas vẫn chưa bùng nổ như kỳ vọng. Nhưng ở mặt trận phòng ngự thì không ai chê nổi anh. Chắc chắn, ổn định, Lucas đã biến cánh trái trở thành một cứ điểm không thể công phá của Pháp, dù phải đối mặt với không ít cầu thủ xuất sắc, từ bộ đôi siêu tốc Advíncula, Carrillo của Peru, Messi, Pavon của Argentina, tới Nandez, Suarez của Uruguay. 

Mertens? Hazard? Cũng thế cả thôi!

“Ăn theo” Theo
Trong 2 anh em, Theo (hiện khoác áo Real Madrid) là người có năng khiếu đá bóng hơn. Theo được Atletico phát hiện từ sớm và mời đến kiểm tra để nhận vào lò đào tạo. Trong khi Theo đang thi, Lucas chơi bóng một mình bên ngoài. Một tuyển trạch viên của Atletico trông thấy và đến hỏi mẹ Lucas xem đó có phải là anh trai của Theo không. Khi bà nói “có”, họ bèn mời Lucas kiểm tra, và cậu vượt qua.

410. Lucas Hernandez là cầu thủ có thời gian ra sân nhiều thứ 3 của Pháp ở World Cup 2018. Anh xuất hiện trong 5 trận, với tổng thời gian 410 phút, chỉ kém 2 người đã chơi không thiếu phút nào là tiền vệ N'Golo Kante và trung vệ Raphael Varane.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x