Phóng viên Báo Bóng Đá dự buổi tập của ĐT Pháp

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 08:54 ngày 13-06-2018
Hôm qua (12/6), đoàn chúng tôi quyết định đến thăm sân tập của ĐT Pháp. Đó là hành trình khá dài từ trung tâm Moscow cộng thêm với thời gian chờ đợi đầy vất vả. Nhưng khi các ngôi sao Les Bleus bước vào sân, những mệt mỏi trước đó đã mau chóng tan biến...

Lịch phát sóng World Cup 2018

Chờ Griezmann, Pogba dưới mưa lạnh

Theo thông báo chính thức từ FIFA, buổi tập của ĐT Pháp diễn ra vào lúc 17h00 (giờ địa phương). Do lo ngại nạn tắc đường, chúng tôi đã có mặt từ 14h30. Tuy còn sớm, nhưng chúng tôi đã thấy bầu không khí đầy nhộn nhịp ở bên ngoài sân tập.

Khu tập huấn và đại bản doanh của Les Bleus tại khu vực Istra, cách trung tâm Moscow khoảng 100km. LĐBĐ Pháp có lẽ đã cố tình chọn Istra bởi đây là khu vực tập trung đông Pháp kiều nhất tại Moscow. Ở bên ngoài sân tập, rất đông người có mặt để chào đón đội tuyển con cưng. Dễ dàng nhận thấy họ đều nói tiếng Pháp. Các tình nguyện viên được chọn cho sự kiện này cũng đều nói được tiếng Pháp.

Rất nhiều nhân viên cũng như các tình nguyện viên tại sân tập Glebovets đều nói mặc dù có thẻ tác nghiệp chính thức từ FIFA, nhưng tôi buộc phải đăng ký lấy vé tại Trung tâm báo chí FIFA World Cup 2018 tại Moscow mới có thể vào sân theo dõi buổi tập. Điều này trái với thông tin mà FIFA thông báo trước đó, do vậy tôi kiên quyết ở lại sân tập Glebovets.

Các phóng viên tề tựu ở sân tập Glebovets, nơi ĐT Pháp có buổi tập mở duy nhất tại VCK World Cup  Ảnh: HUY HIẾU
Các phóng viên tề tựu ở sân tập Glebovets, nơi ĐT Pháp có buổi tập mở duy nhất tại VCK World Cup Ảnh: HUY HIẾU

Vùng Istra có mưa, thời tiết rất lạnh. Tôi tranh thủ đi vài vòng phỏng vấn các đồng nghiệp. Một số đài truyền hình của Nga và Pháp cũng có mặt để đưa tin về buổi tập của Les Bleus. Phóng viên kênh truyền hình TF1 (Pháp) đến phỏng vấn tôi, họ tỏ ra khá ngạc nhiên khi phóng viên Việt Nam quan tâm đến buổi tập của Les Bleus.

Đến 16h00, nhân viên an ninh phát vé vào sân cho tôi sau khi kiểm tra thẻ tác nghiệp do FIFA cấp của tôi. Lúc này, chính phóng viên kênh TF1 lúc trước đã phỏng vấn tôi, lại phải hỏi tôi một lần nữa về thủ tục lấy vé vào sân. Vậy là thời gian chờ đợi dưới mưa lạnh không uổng phí, tôi sẽ nhìn thấy Antoine Griezmann hay Paul Pogba bằng xương bằng thịt.

Khúc ca người Pháp

Buổi tập đầu tiên của ĐT Pháp tại Nga đã thu hút được khoảng hơn 2.000 CĐV Pháp sinh sống quanh khu vực Istra. Trên khán đài nhỏ bé của sân tập Glebovets, nhóm CĐV Pháp khiến cả sân sôi động hẳn lên bởi sự náo nhiệt. Họ cùng nhau hát vang quốc ca Pháp cũng như những bài hát cổ động dành riêng cho Les Bleus. 

Các tuyển thủ Pháp khởi động trước buổi tập
Các tuyển thủ Pháp khởi động trước buổi tập

Từ vị trí của chúng tôi trên khán đài đến nơi tuyển thủ Pháp tập luyện khá xa. Rất khó để nhận ra từng người nếu không thuộc lòng gương mặt của họ. Bằng mắt thường, tôi có thể nhận ra 3 thủ môn Hugo Lloris, Steve Mandanda và Alphonse Areola (những người đứng gần tôi nhất), Paul Pogba nhờ dáng cao lênh khênh, cũng như HLV Didier Deschamps bởi mái đầu bạc và dáng người tầm thước. Phải dùng ống kính tele, những ngôi sao khác của Les Bleus như Blaise Matuidi, N’Golo Kante, Samuel Umtiti và Antoine Griezmann mới hiện lên rõ ràng hơn. Vị trí tập luyện của Les Bleus ở rất xa khán đài duy nhất của sân Glebovets. Do đó không có bất kỳ cách nào để các phóng viên và NHM tiếp cận trực tiếp với các thành viên ĐT Pháp trước khi buổi tập chấm dứt. 


Hôm qua là ngày Quốc khánh Nga, người dân đi nghỉ ở tỉnh khác bắt đầu lục tục kéo về Moscow để hôm nay (13/06) đi làm bình thường. Vì thế theo lời khuyên của nhiều người bản địa, chúng tôi buộc phải ra về khi buổi tập sắp kết thúc để tránh tình trạng mắc kẹt giữa dòng ô tô hối hả đang đổ về Moscow cuối giờ chiều. Tôi đã không thể chờ đến khi các tuyển thủ Pháp tiến ra ngoài để xin họ chữ ký hoặc hình lưu niệm. 

Francois, CĐV nhí mới 6 tuổi đi theo cha mẹ, cho chúng tôi biết: “Cháu đã đếm từng ngày để được gặp các thần tượng rất lâu rồi. Đội Pháp không phải đội mạnh nhất, nhưng cháu tin đội của cháu sẽ vào đến chung kết”.

Đây là buổi tập mở duy nhất, từ mai Les Bleus sẽ tập kín cho tới trước khi lên đường đến Kazan để đá trận ra quân gặp Australia vào ngày 16/6. Những ấn tượng ban đầu đầy lạc quan báo hiệu một giải đấu thành công cho ĐT Pháp.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x