Phóng viên Báo Bóng Đá gặp Xavi ở rừng bạch dương

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 09:05 ngày 14-06-2018
Trong lúc ĐT Tây Ban Nha rúng động vì vụ sa thải HLV Julen Lopetegui chỉ 1 ngày trước khi VCK World Cup 2018 khai mạc, thì phóng viên Báo Bóng Đá đã có một trải nghiệm thú vị với cựu danh thủ Xavi Hernandez.

Ngôi sao đầy giản dị

Sau một chặng đường ngắn di chuyển từ trung tâm Moscow bằng tàu điện ngầm, tôi đã có mặt tại đường Ostrovityanova, nơi diễn ra sự kiện đón tiếp Xavi.

Khi đến nơi, tôi đã rất sửng sốt khi người dẫn đường nói rằng chúng tôi sẽ đi vào… rừng. Lối đi vào heo hút, không có băng rôn chào mừng hay bất cứ dấu hiệu gì khác của sự kiện đón tiếp một siêu sao tầm cỡ như Xavi. Sau khoảng 300m cuốc bộ, tôi được một tình nguyện viên dẫn vào thẳng sân bóng trong nhà, nơi sắp diễn ra sự kiện.

Bạn thử tưởng tượng nếu Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi xuất hiện ở đám đông, xung quanh họ sẽ có bao nhiêu vệ sĩ? Nhưng sự có mặt của Xavi đầy giản dị khiến tôi rất bất ngờ. Lúc đó tôi đang… rửa mặt, vừa quay lại thì thấy có bóng một người thấp đậm và nhiều râu vừa đi qua. Tôi hơi ngờ nên quay lại hỏi: “Xin chào, Xavi phải không?”, người đối diện trả lời: “Đúng vậy”.

Không hề có vệ sĩ cho Xavi, chỉ có 1 người trợ lý đi cùng anh, đó là một chàng trai người Thổ Nhĩ Kỳ rất thân thiện tên Hasan. Anh này đã thay mặt Xavi trả lời tất cả các câu hỏi của tôi trong thời gian khoảng 5 phút chờ đợi ngôi sao người Tây Ban Nha giải quyết việc riêng.

Xavi giản dị trả lời báo giới tại sự kiện ở Ostrovityanova
Xavi giản dị trả lời báo giới tại sự kiện ở Ostrovityanova

Hasan đại diện cho Generation Amazing, một tổ chức phi lợi nhuận của Qatar, chuyên kết nối và giải cứu những mảnh đời bất hạnh (người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ). Nhân dịp VCK World Cup 2018, Generation Amazing sang Nga để tuyên truyền về tổ chức này cũng như quảng bá cho giải đấu kế tiếp, VCK World Cup 2022 tại Qatar. Xavi chính là đại sứ của Generation Amazing kể từ năm 2016, giúp khuếch trương hình ảnh của tổ chức phi lợi nhuận này, tạo điều kiện cho nhiều người khuyết tật có thể biết đến Generation Amazing khi cần thiết.

Trái với những đường bóng kiêu sa trên sân cỏ, Xavi tỏ ra rất giản dị và lịch thiệp khi gặp gỡ công chúng. Khó có thể tin đó là người đã 8 lần vô địch La Liga, 4 Champions League, 2 chức vô địch EURO và 1 lần vô địch thế giới.

Chơi bóng với người khuyết tật

Phần chờ đợi nhất của sự kiện cuối cùng cũng đến, khi Xavi xỏ giày chơi bóng cùng những người khuyết tật. Ngôi sao người Tây Ban Nha đá cho cả 2 đội, đội nào có bóng thì Xavi giúp đội đó tấn công. Dù đã ở tuổi 38, không còn chạy nhiều nữa, nhưng có thể cảm nhận rõ đẳng cấp của nhà vô địch thế giới qua từng pha chạm bóng vẫn rất tinh xảo của anh.  

Xavi từng nhiều lần giúp Messi, Luis Suarez hay Neymar lập công, nhưng hôm qua tôi may mắn được chứng kiến anh kiến tạo cho người khuyết tật ghi bàn. Sau pha câu bóng chuẩn xác của Xavi, Igor (bị cưa chân phải do tai nạn lao động) đã dùng nạng làm trụ, thực hiện cú volley tuyệt đẹp bằng chân trái làm tung nóc lưới. Pha bóng khiến toàn bộ khán giả, phóng viên bên trong trầm trồ thán phục.

“Tôi đã nghe rất nhiều về Việt Nam. Khi nào Generation Amazing có kế hoạch sang Việt Nam giúp đỡ trẻ em và người khuyết tật, nhất định tôi sẽ có mặt ở đất nước của các bạn”, Xavi trả lời cuộc phỏng vấn ngắn của tôi.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x