Play-off VL World Cup 2018: Ngóng đại chiến Italia - Thụy Điển

Việt Hà
Từ 08:41 ngày 18-10-2017
Lá thăm đã không ưu ái người Italia. Đội bóng của HLV Giampiero Ventura đụng phải đối thủ rắn mặt Thụy Điển ở vòng play-off. Với NHM nói chung, World Cup 2018 dù vắng Italia hay Thụy Điển cũng đem tới nỗi buồn không nhỏ.

Ám ảnh Thụy Điển

Italia từng hạ Thụy Điển 1-0 trong lần đối đầu gần nhất tại vòng bảng EURO 2016. Tính ra đội bóng áo thiên thanh đã bất bại trước Thụy Điển suốt 19 năm qua, kể từ trận thua 0-1 vào tháng 6/1998 (giao hữu). Còn tính riêng trong các giải đấu chính thức, Azzurri chưa từng thua Thụy Điển kể từ vòng loại EURO 1988.

Dù vậy, Thụy Điển vẫn là một vết sẹo đau thương với người Italia. Bi kịch EURO 2004 với những giọt nước mắt của Cassano là một nốt trầm đen tối của Azzurri. Và có bàn tay của người Thụy Điển. Ở lượt cuối vòng bảng EURO 2004, Cassano ghi bàn vào phút 90+4 giúp Italia đánh bại Bulgaria với tỷ số 2-1.

Tiền đạo người Italia chưa kịp ăn mừng thì òa khóc nức nở, khi nhận hung tin ở trận đấu cùng giờ Thụy Điển gỡ hòa 2-2 phút cuối trước Đan Mạch. Kết quả này khiến hai đại diện Bắc Âu nắm tay nhau đi tiếp, còn Italia dừng bước trong nỗi đau tột cùng. Những nghi vấn về việc Thụy Điển và Đan Mạch dàn xếp một tỷ số    2-2 để hất cẳng người Italia chưa bao giờ được lôi ra ánh sáng.


Thụy Điển dù không còn Ibrahimovic, vẫn là một đối thủ khó chịu cho Italia. Ở vòng loại World Cup 2018, đội bóng của HLV Janne Andersson từng cầm hòa Hà Lan và đánh bại cả Pháp bằng lối đá kỷ luật và thực dụng. Trong khi đó, Italia có chút lợi thế chơi trận lượt về trên sân nhà. Thời điểm hiện tại đội bóng áo thiên thanh đang trong quá trình chuyển giao lực lượng. Do vậy không có chênh lệch lớn giữa Italia và Thụy Điển.

Tuy nhiên, bản lĩnh của người Italia là sự khác biệt rõ ràng. Thụy Điển từng thất bại trước Bồ Đào Nha tại trận play-off vòng loại World Cup 2014 với tổng tỷ số 2-4. Bây giờ lá thăm đen đủi lại khiến đội bóng Bắc Âu phải gặp một trong những ông lớn thế giới. Và nhiều khả năng Thụy Điển sẽ có kỳ World Cup thứ ba liên tiếp vắng mặt.

Người Ireland hài lòng 

Ở 3 cặp đấu còn lại, các đội bóng Ireland có thể hài lòng với kết quả bốc thăm. Cả Bắc Ireland lẫn CH Ireland đều tránh được những đối thủ mạnh như Italia và Croatia. Bắc Ireland sẽ tranh vé vớt với Thụy Sỹ, đối thủ mà họ chưa từng thua kể từ năm 1964 với 1 thắng, 1 hòa.


Đan Mạch - CH Ireland là một cặp đấu thú vị nhìn từ băng ghế huấn luyện. HLV trưởng Đan Mạch, Age Hareide, từng là đồng đội của người đồng nghiệp bên phía CH Ireland, Martin O’Neill, khi cả hai sát cánh trong màu áo Man City ở mùa giải 1981/82. Sau 35 năm, họ mới có dịp gặp lại nhau trong cuộc chiến một mất một còn.

Cặp đấu cuối cùng là cuộc chạm trán giữa hai trường phái đối lập của Croatia và Hy Lạp. Đội bóng của những Rakitic, Modric chơi tấn công kỹ thuật bao nhiêu thì nhà vô địch EURO 2004 chơi chắc chắn, thực dụng bấy nhiêu. Croatia với dàn cầu thủ đẳng cấp được đánh giá cao hơn Hy Lạp. Tuy nhiên Hy Lạp có lợi thế chơi trận lượt về trên sân nhà. Kịch tính và khó lường đang còn ở phía trước.   

Nội chiến M.U
Trận thư hùng giữa Italia và Thụy Điển cũng hứa hẹn màn so tài giữa hai người đồng đội ở M.U, Matteo Darmian và Victor Lindelof. Ở đội bóng thành Manchester, cả Darmian lẫn Lindelof đều không phải là những lựa chọn hàng đầu ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên ở ĐT Italia và Thụy Điển, Darmian và Lindelof đều có vị trí chắc chắn.

Các cặp đấu play-off:
Bắc Ireland - Thụy Sỹ
Croatia - Hy Lạp
Đan Mạch - CH Ireland
Thụy Điển - Italia (lượt đi diễn ra từ 9 đến 11/11, lượt về từ 12-14/11)
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x