PSG thua 4/5 trận gần nhất: Chìm sâu trong khủng hoảng

Minh Huy
07:09 ngày 02-05-2019
PSG sẽ trôi về đâu khi Ligue 1 2018/19 hạ màn sau 4 vòng đấu nữa? Đội bóng của HLV Thomas Tuchel chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ 4/5 trận gần đây. Mới nhất, nhà ĐKVĐ gục ngã trên sân La Mosson của Montpellier với tỷ số 2-3 dù liên tục dẫn trước.
PSG thua 4/5 trận gần nhất: Chìm sâu trong khủng hoảng
Trận thua ngược 2-3 tại Montpellier khiến toàn bộ các cầu thủ PSG suy sụp. Sau trận đấu, Marquinhos là người duy nhất ở lại để đối mặt với báo chí, bình luận về thất bại “không thể chấp nhận được này”. Thực tế, PSG đã mở màn rất tốt cuộc chơi tại Montpellier với 2 lần liên tiếp vươn lên dẫn bàn, nhưng mọi thứ đổ sông đổ bể vì những sai lầm cá nhân của Presnel Kimpembe và Leandro Paredes. Cách thua của ĐKVĐ Ligue 1 khiến một người luôn chiến đấu nhiệt tình nhất nhì tại đội chủ sân Parc des Princes như Marquinhos cũng phải chán nản nói rằng đây là thời điểm tồi tệ nhất của anh ở PSG. 

“Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm khó khăn nhất của tôi từ khi tới PSG. Chúng tôi đã có những thời điểm tồi tệ, nhưng luôn biết cách ngẩng cao đầu để nhanh chóng vượt qua. Khi ấy chúng chỉ chơi tệ trong 1-2 trận rồi lại là chính mình. Dường như một lần sảy chân lại giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Còn bây giờ, tôi thực sự cảm thấy rất tồi tệ”, Marquinhos nhấn mạnh. Trong khi đó, Tuchel vẫn bào chữa cho thất bại trước Montpellier rằng ông chỉ có 15 cầu thủ cộng thêm 2 tài năng trẻ được tăng cường từ đội trẻ, còn không có sự phục vụ của Kylian Mbappe (treo giò), Thiago Silva, Edinson Cavani, Thilo Kehrer và Thomas Meunier (chấn thương hoặc đang bình phục). 

Các cầu thủ PSG (áo ghi) có vẻ như đã đánh mất động lực thi đấu khi hết mục tiêu phấn đấu
Các cầu thủ PSG (áo sáng) có vẻ như đã đánh mất động lực thi đấu khi hết mục tiêu phấn đấu

“Tình cảnh này kéo dài từ tháng 2 tới nay khiến PSG kiệt quệ. Chúng tôi ra sân với quá nhiều người chấn thương và có những cầu thủ mới chỉ có 2 ngày tập luyện trở lại cùng đồng đội, đã phải ra sân thi đấu. Nhiều trụ cột quá tải và khiến nguy cơ thua trận tăng lên sau mỗi trận đấu”, nhà cầm quân người Đức bao biện. Nhưng thực tế, các cầu thủ PSG có vẻ như không còn muốn đá nữa khi đã hết động lực. Rất nhiều khoảng thời gian họ đi bộ tại La Mosson, thậm chí chẳng buồn tranh cướp lại bóng sau khi bị mất bóng.

Trên sân các cầu thủ PSG thi đấu rệu rã, thiếu hiệu quả và dễ dàng gục ngã. Nhưng Tuchel cũng không làm cách nào vực dậy tinh thần đang xuống mức thấp nhất của các học trò. Với kiểu hết mục tiêu là buông xuôi luôn như thế này, PSG không xứng đáng là một đội bóng lớn, là lá cờ đầu của bóng đá Pháp tại các sân chơi châu Âu. Họ không biết chiến đấu vì danh dự, không cảm thấy lòng kiêu hãnh bị thương khi liên tục thua trận. Và chắc chắn đây là đoạn kết mùa giải tồi tệ nhất của PSG dưới thời các ông chủ Qatar kể từ năm 2011 đến nay.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thua trận và điều gì sẽ xảy ra sau đó? Chúng tôi là PSG, là nhà vô địch. Vì thế, cần phải thay đổi tinh thần thi đấu và trạng thái tâm lý hiện nay để tiến về phía trước”, Marquinhos nhấn mạnh. Nếu không, chắc chắn đại lễ mừng chức vô địch dự kiến diễn ra ngày 18/5 tới tại Parc des Princes trong trận gặp Dijon sẽ khó mà vui vẻ.

PSG không có thói quen thi đấu 3 ngày/trận
Theo Tuchel, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc PSG liên tục thất bại thời gian qua chính là họ không có thói quen thi đấu 3 ngày một trận. “Chúng tôi cần những cầu thủ chơi 50 trận mỗi mùa, vượt qua được các chướng ngại vật, cống hiến tất cả và không sợ bất cứ đối thủ nào. Đó thực sự là những thứ mà chúng tôi đang còn thiếu”, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.

3. PSG vừa thua 3 chuyến làm khách liên tiếp tại Ligue 1. Đây là chuỗi trận sân khách tồi tệ nhất dưới thời các ông chủ Qatar và là lần đầu tiên PSG thi đấu tệ đến thế trên sân đối phương kể từ tháng 12/2009 đến tháng 1/2010 (khi ấy PSG thua liền 4 trận sân khách).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x