Croatia là đội chơi tốt hơn ở trận đấu đêm qua, nhưng rút cục họ lại để thua bàn duy nhất ở phút 117 sau pha dứt điểm cận thành của Ricardo Quaresma. Bình luận về thất bại cay đắng của Croatia, Rakitic cho biết: “Không có bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy Bồ Đào Nha có thể ghi bàn”.
“Nếu bạn hỏi xem Bồ Đào Nha ghi bàn thế nào thì có lẽ ngay cả các cầu thủ của họ cũng không trả lời được. Người ta nói bóng đá là môn thể thao số 1 thế giới, nhưng đôi khi nó lại là trò chơi ngu xuẩn nhất. Đêm nay điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, đó là đội chơi tốt hơn phải về nước”.
“Tôi không biết tại sao mọi thứ lại chống lại Croatia. Công lý ở đâu vậy? Sao thành công lại luôn lảng tránh chúng tôi? Croatia đã chơi rất tuyệt ở EURO 2016, chính vì thế đến giờ tôi vẫn không thể tin đội bóng của mình lại phải về nước khi vòng tứ kết còn chưa diễn ra”.
Cùng chung quan điểm với Rakitic, Modric cũng khẳng định Croatia không đáng bị loại: “Tất cả chúng tôi đều đồng ý đội xuất sắc hơn đã phải về nước. Thật không công bằng khi Croatia đã chơi tốt trong suốt cả giải đấu mà lại bị loại. Hôm nay Croatia kiểm soát thế trận, cầm bóng hiệu quả và tạo ra được những cơ hội, nhưng Bồ Đào Nha lại may mắn giành chiến thắng bằng lối đá phản công”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn