Real Madrid: 'Thần thái' của nhà vua

Việt Hà
06:17 ngày 03-05-2018
Cách Real Madrid vượt qua Juventus và Bayern khá giống nhau. Vô cùng khó khăn và thậm chí họ đã bước tới lằn ranh sinh tử. Nhưng mỗi khi lâm nguy, Real lại bật lên bằng bản lĩnh vượt trội. Hay nói cách khác, bằng một thứ “ADN Champions League” như Zidane khẳng định.
Real Madrid: 'Thần thái' của nhà vua

Khác biệt ở bản lĩnh

Vượt qua Bayern ở bán kết, Real Madrid có lần thứ 16 vào tới chung kết Cúp C1/Champions League. Không đội nào khác ở châu Âu có thành tích sánh bằng. Bản thân kỷ lục này đã nói lên nhiều điều về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Bộ “gen” chinh phục Champions League chưa bao giờ mất đi ở Bernabeu. Nó là yếu tố phân biệt Real với các ông lớn khác ở châu Âu.

Juventus, rồi Bayern đều là những đội bóng già giơ lọc lõi bậc nhất châu Âu. Nếu không phải Real, khó có đội bóng nào vượt qua những thời khắc nguy nan trước hai đại gia này. Juventus đã dẫn Real tới 3-0 ngay tại Bernabeu, đã chiếm lợi thế tâm lý vô cùng lớn trước đối thủ. Nhưng ngay cả trong thời điểm ngặt nghèo nhất, các học trò của Zidane vẫn giữ cái đầu lạnh hơn đối thủ. Để rồi Ronaldo bật cao đánh đầu cho Vazquez lao vào, buộc Benatia phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cay đắng.

Tiếp Bayern, Real một lần nữa thể hiện bản lĩnh hơn người. Các học trò của Zidane đã có lúc chông chênh đánh mất thế trận. Và trên thực tế, Bayern mới là đội chơi hay hơn. Nhưng rốt cuộc, đội mắc ít sai lầm hơn mới là kẻ chiến thắng. Hàng thủ Real, với người hùng Navas, đã không mắc một sai sót nhỏ nào trong gần 30 phút cuối trận khi bị Bayern dồn ép. Trong khi đó, một pha xử lý ngớ ngẩn của Ulreich lập tức bị Benzema trừng phạt.

Zidane thừa nhận: “Chúng tôi đã bị Bayern hành hạ khốn khổ”. Phát biểu của vị HLV người Pháp không hề sai. Nhưng Zidane cũng nói: “Cho tới giây cuối cùng, chúng tôi không bao giờ buông thả. Đấy là ADN của đội bóng này”. Ronaldo chơi không tốt trận thứ hai liên tiếp, hóa ra không phải điều gì ghê gớm với Real. Đội bóng thành Madrid vẫn mang bộ mặt của nhà vua, chỉ biết trừng phạt và không biết cúi đầu. 


Mát tay như Zidane

Zidane đã không có những quyết định thực sự hợp lý ở trận bán kết lượt về. Vị HLV người Pháp để Lucas Vazquez đá hậu vệ phải, tạo cơ hội cho Alaba và Ribery tung hoành. Ở tuyến giữa, Zidane bất ngờ tin tưởng Kovacic thay cho Casemiro. Hậu quả là tiền vệ người Croatia tỏ ra lép vế trước hàng tiền vệ sung mãn của đối thủ.

Song, đừng vội chê Zidane vì những quyết định trong 90 phút. Tài cầm quân của vị HLV người Pháp có thể khiến ông thua một trận đánh nhưng thắng cả cuộc chiến. Dưới thời Zidane, Real đã bớt dần sự phụ thuộc vào bộ ba B-B-C. Chiến lược gia 45 tuổi đã giúp Real cân bằng hơn trong cả công lẫn thủ, đã biến Casemiro thành tiền vệ trung tâm hàng đầu, đã tạo cơ hội phát triển cho những Lucas Vazquez, Asensio. 

Với Benzema, Zidane đặt niềm tin tuyệt đối và nhận được quả ngọt là cú đúp trước Bayern. Với Ronaldo, Zidane sử dụng vừa phải ở La Liga để ngôi sao người BĐN tỏa sáng ở Champions League. Và trên hết, cái uy và tầm ảnh hưởng của một tên tuổi lừng lẫy giúp Zizou thống lĩnh phòng thay đồ, biến Real thành một tập thể gắn kết và vững vàng.

Dưới thời Zidane, Real Madrid chưa từng nếm mùi thất bại ở vòng knock-out Champions League (9 lần thắng ở loạt trận hai lượt đi về và 2 trận thắng chung kết). Nếu có ai đã đánh thức “ADN Champions League” của đội chủ sân Bernabeu thì người đó là Zidane chứ không phải ai khác. 

CON SỐ
3 Zinedine Zidane trở thành HLV thứ ba trong lịch sử có 3 lần liên tiếp lọt vào chung kết Champions League (2016, 2017, 2018) sau Fabio Capello (1993, 1994, 1995) và Marcelo Lippi (1996, 1997, 1998). 

Nửa thế kỷ, một kỳ tích
Đánh bại Bayern, Real lần thứ 4 vào chung kết trong 5 mùa giải gần đây (2013/14, 2015/16, 2016/17 và 2017/18). Đây là kỳ tích mới xuất hiện lần thứ 2 trong lịch sử 116 năm tồn tại của Real. Lần đầu đã cách đây nửa thế kỷ, khi Real của ngôi sao Di Stefano vô địch Cúp C1 trong 5 mùa liên tiếp (1955-1960). Cần nhấn mạnh đây cũng là thành tích độc nhất vô nhị mà không CLB nào khác ở châu Âu làm được (lọt vào chung kết 4/5 mùa giải).

Ronaldo vượt mặt Xavi
Dù chơi kém nổi bật trong trận bán kết lượt về, Ronaldo vẫn lập nên cột mốc mới tại Champions League. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có 152 trận tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, vượt qua Xavi (151) và chỉ còn đứng sau kỷ lục gia Iker Casillas (167). Với phong độ vẫn còn rất ổn định, Ronaldo sẽ không mất nhiều thời gian để vượt qua nốt người đồng đội cũ ở Real.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x