Real may mắn, hay lẽ đương nhiên?

Kinh Thi Kinh Thi
16:57 ngày 03-05-2018
Real xứng đáng đi tiếp, hay đấy chủ yếu là do may mắn?
Real may mắn, hay lẽ đương nhiên?
Trên sân đối phương, Bayern Munich giữ bóng nhiều gấp rưỡi đội chủ nhà (60% so với 40% của Real), chuyền bóng (577 lần, chính xác 86%) cũng nhiều gấp rưỡi so với Real Madrid (401 lần, chính xác 80%). Hệ quả, Bayern sút bóng 22 lần trong khi chủ nhà Real chỉ có 9 lần tung dứt điểm. Nhưng tóm lại, kết quả là hòa, và Real Madrid có lần thứ 16 dự trận chung kết Cúp C1/Champions League. Đề tài tranh luận: Real xứng đáng đi tiếp, hay đấy chủ yếu là do may mắn?

Thứ nhất, bóng đá không phải là môn thể thao tính điểm theo số lần tung đòn (mà ngay cả trong những môn tính điểm, cũng đâu phải cứ tung đòn là được ghi điểm). Thứ hai, quan trọng hơn, đây là trận đấu loại trực tiếp, khác hẳn với các trận đấu vòng tròn ở giải VĐQG.

Trong thể thức loại trực tiếp, việc của bạn không phải là chiến thắng để tích lũy điểm số, mà là làm sao để vượt qua một đối thủ duy nhất, trong một hoàn cảnh rất ư là cụ thể. Hoàn cảnh: Real đã thắng trên sân đối phương ở lượt đi và họ chỉ cần hòa trận này là xong việc. Lép vế trên sân nhà ư? Real không thể thắng, và phải vất vả chống đỡ trong khoảng 30 phút chót? Nhưng đâu ai bắt họ phải thắng, hoặc phải chiếm thế thượng phong!

Thật ra, hòa tại sân nhà sau khi đã thắng trên sân đối phương cũng chỉ là một cái nhìn tổng quát. Chi tiết hơn, nhìn vào diễn tiến cụ thể trong suốt 2 lượt, thầy trò HLV Zinedine Zidane cũng không hề bị dồn vào chân tường. Họ chỉ hơi thất thế khi Joshua Kimmich mở được tỷ số cho Bayern ở phút 28 của trận lượt đi. Đến khi Marcelo cân bằng 1-1 ngay trong hiệp đầu của trận đấu ấy thì Real coi như đã vươn lên dẫn đầu, và họ cứ dẫn đầu mãi cho đến khi cả hai lượt đấu khép lại. Nên nhớ, kể cả khi Kimmich mở tỷ số cho Bayern ở trận lượt về, thì Real vẫn sẽ là đội đi tiếp nếu như cuộc chơi kết thúc ngay thời điểm ấy.


Sở dĩ Bayern “được phép” giữ bóng nhiều, tấn công nhiều, một phần là vì hoàn cảnh (trong từng thời điểm cụ thể cũng như tổng quát cả hai lượt đấu) như thế. Phần khác cũng vì cái tư thế “kẻ cả” của Real nữa. Họ chấp nhận “chơi bóng” thay vì cứ lo chăm bẵm ngăn cản đối phương. Zidane không phải là Jose Mourinho.

Mà cũng chẳng phải toan tính quá kỹ, phảng phất cả chút hơi hướng... bần tiện như Mourinho làm gì. Trong tay Zidane là một lực lượng đủ mạnh về mặt đẳng cấp để có thể thắng bất kỳ đối thủ nào, trong một cách chơi thoải mái cho cả hai phía. Cứ để đối phương tấn công thoải mái có khi càng tốt, vì cơ hội cũng sẽ đến với Real trong một thế trận như vậy. Suy cho cùng, Bayern cũng đã thoải mái tấn công, bắn phá, mà có nên cơm cháo gì đâu, trong trận lượt đi.

Biết đâu, đấy chính là nguyên nhân khiến Zidane chọn giải pháp hướng đến một trận đấu “mở”. Việc đưa Karim Benzema vào đội hình chính ít ra cũng đã là một quyết định đem lại thành công cho Zidane rồi. Khoan vội bảo ông may mắn.

Cũng có thể nói Bayern tự hại chính mình. Vấn đề không chỉ là sai lầm mang màu sắc “tai nạn” của thủ môn Sven Ulreich, mà chủ yếu là hiệu quả tấn công của toàn đội không cao. Suy cho cùng, đấy cũng là điều người ta đã có thể thấy trước. Không phải đợi đến bây giờ mới thấy Robert Lewandowski rất ít khi ghi bàn trong các trận đấu quan trọng, hoặc các trận đấu có “độ khó” cao. Việc Bayern không có Arjen Robben ở trận lượt về, cũng đâu phải Zidane không biết!

Hành trình đến trận CK Champions League 2017/18 của Real Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier

    Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Rayo Vallecano, 19h00 ngày 31/3: Bình mình tại Balaidos 19h00 ngày 31/3: Celta Vigo vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp

    Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.

  • Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri với đãi ngộ cực khủng Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri

    Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x