Ronaldo cúi đầu chia tay World Cup

TÙNG LÂM
Từ 09:27 ngày 12-12-2022
Kỳ World Cup thứ năm và gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo đã khép lại, sau khi Bồ Đào Nha thất thủ trước Morocco ở vòng tứ kết. Nếu có thể, Ronaldo sẽ ước có một kết thúc theo kiểu khác.

Một kỳ World Cup đáng quên

Ngay từ đầu người ta đã biết rằng đây sẽ là một kỳ World Cup bất ổn của Ronaldo. Anh đến Qatar ngay sau khi vừa ném ra một “quả bom” ở Old Trafford: công khai chỉ trích đội bóng, HLV, đồng đội trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan. Và cũng không mất nhiều thời gian để Man United có quyết định của họ, biến Ronaldo thành cầu thủ duy nhất dự World Cup 2022 không thuộc biên chế bất kỳ CLB nào.

Kẻ thất nghiệp Ronaldo đã khởi đầu giải đấu ở Qatar không tới nỗi nào khi ghi bàn (từ chấm 11m) trong chiến thắng 3-2 trước Ghana ở ngày ra quân. Ở trận đấu tiếp theo với Uruguay, anh cũng để lại dấu ấn với tình huống… rướn cổ đánh đầu sau quả treo bóng vào của Bruno Fernandes. Phe Ronaldo khẳng định anh đã chạm được vào bóng và do đó bàn thắng phải được tính cho anh. Tuy nhiên, FIFA với đủ các loại công nghệ tối tân đã khẳng định điều ngược lại, khiến không ít fan của CR7 cảm thấy ấm ức.

Đó có vẻ là một điềm báo, về việc mọi chuyện không còn diễn ra theo như mong muốn của Ronaldo nữa. Ở trận đấu tiếp theo, gặp Hàn Quốc, anh chơi tệ. Thậm chí còn là người “kiến tạo” để đối phương gỡ hòa. Khi bị HLV Fernando Santos thay ra, có vẻ như Ronaldo đã không giữ được bình tĩnh và nói gì đó không hay. Ông Santos không thích điều đó. Trận đấu tiếp theo, gặp Thụy Sỹ ở vòng 1/8, Ronaldo bị loại khỏi đội hình xuất, nhường chỗ cho Goncalo Ramos. Trận ấy, Ramos lập hat-trick còn Bồ Đào Nha thắng dễ 6-1. 

Ronaldo tạm biệt giải đấu trên đất Qatar với những giọt nước mắt

Câu hỏi “không có Ronaldo, Bồ Đào Nha dễ đá hơn có phải không?” có vẻ như đã có câu trả lời. Và dù ở trận tứ kết vừa qua, Bồ Đào Nha đã thúc thủ trước Morocco, nhưng cũng không có nhiều người đặt vấn đề nếu Ronaldo vào sân từ đầu thì mọi chuyện có khác hay không. Người ta đã sẵn sàng để quên Ronaldo, ngay cả khi anh vẫn đang hiện diện ở đó.

Một “sự nghiệp World Cup” đáng quên

Như vậy, Ronaldo đã khép lại kỳ World Cup thứ năm của mình với một điểm nhấn không có gì đáng tự hào. Anh chính là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trong số những cầu thủ Bồ Đào Nha từng ra sân ở Qatar. Những thống kê nói lên rằng ở World Cup lần này, Ronaldo đã ra sân tổng cộng 291 phút, ghi được 1 bàn (từ chấm 11m), có 4 đường chuyền quyết định, bỏ lỡ 3 cơ hội lớn, và có 1 sai lầm dẫn tới bàn thắng của đối phương. Điểm trung bình của anh chỉ là 6,46.

Nhìn rộng hơn, World Cup cơ bản là một nỗi thất vọng của CR7. Giải đấu tốt nhất của anh cũng chính là giải đấu đầu tiên mà anh góp mặt, World Cup 2006. Trên đất Đức, Ronaldo sau cú nháy mắt khiến đồng đội và bạn thân Rooney nhận thẻ đỏ đã cùng các đồng đội vào tới bán kết và giành hạng tư chung cuộc. World Cup 2022 cũng là kỳ World Cup mà Ronaldo tiến sâu nhất sau giải đấu năm đó. Ở ba kỳ World Cup xen giữa, hai lần Bồ Đào Nha và Ronaldo phải dừng bước ở vòng 1/8, và lần còn lại họ bật bãi ngay ở vòng bảng.

Với một cầu thủ giàu tham vọng như Ronaldo, một lần được nâng cao Cúp vàng thế giới đương nhiên là giấc mơ tối thượng. Nhưng rõ ràng, đấy là một giấc mơ quá tầm với anh, với dân tộc của anh. Ở tuổi 37, Ronaldo không còn thời gian nữa. Kỳ World Cup cuối cùng của anh đã chính thức khép lại, trong cái cúi đầu và những giọt nước mắt.

HLV Santos không hối hận vì không dùng Ronaldo
Sau khi Bồ Đào Nha bị loại, HLV Santos lại chịu nhiều chỉ trích vì đã để Ronaldo ngồi dự bị. Tuy nhiên, vị HLV lão làng vẫn khẳng định ông không có gì phải hối tiếc về quyết định của mình. “Không, tôi không nghĩ là có gì phải hối tiếc,” ông Santos nói, “Cristiano là một cầu thủ giỏi, anh ấy vào sân khi chúng tôi thấy cần, nên chẳng có gì phải hối tiếc cả”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x