Ronaldo đã triệt sản nhưng vẫn có thể cho ra đời 1 đội bóng đá nếu muốn

Khương Thượng
11:28 ngày 16-05-2019
Tiền đạo lừng danh một thời Ronaldo cho biết anh đã thắt ống dẫn tinh nhưng có thể một ngày nào đó, "Người ngoài hành tinh" sẽ nối lại nếu muốn cho ra đời 1 đội bóng.
Tinh trùng của Ronaldo đủ sản xuất 1 đội bóng đá
Cuối năm 2010, Ronaldo khiến tất cả phải ngạc nhiên khi từng tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không bao giờ “ghi bàn” ở hậu trường nữa: "Tôi đã đóng cửa nhà máy sản xuất trẻ em. Tôi đã thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn tinh”. 

Nhưng mới đây, Ronaldo có vẻ... hối hận. Theo Ronaldo, nếu bạn gái hiện tại Celina Locks muốn có con riêng giữa 2 người, anh vẫn có thể: "Tôi đã đông lạnh tinh trùng, đủ để có thể tạo một đội bóng".

Ở tuổi 42, Ronaldo đã có 4 đứa con (2 trai và 2 gái) với 3 người phụ nữ khác nhau, bao gồm cả cô vợ cũ Milene Domingues. Bây giờ, Ronaldo dành nhiều thời gian hơn cho CLB Real Valladolid, cho "mặt trận" kinh doanh cũng như tận hưởng cuộc sống. Dù vậy, Ronaldo cũng hóm hỉnh chia sẻ về hiện tại và những kế hoạch trong tương lai.

Khi được hỏi về việc mình có buồn vì fan bây giờ chỉ nhớ tới Cristiano Ronaldo, Lionel Messi thì "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" một thời cho hay: "Người ta vẫn còn nhận ra tôi trên đường phố đấy. Nhưng giờ thì nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Đó cũng là cơ hội để tôi vui vẻ với cuộc sống hơn".

Ronaldo giành Vua phá lưới, đóng góp vào chiến tích vô địch World Cup 2002 của ĐT Brazil
Ronaldo giành Vua phá lưới, đóng góp vào chiến tích vô địch World Cup 2002 của ĐT Brazil

Nói về việc tăng cân quá nhiều sau khi giải nghệ, Ronaldo khẳng định lý do không phải vì anh ăn không đúng khoa học mà bởi cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid dính chứng suy giáp, khiến làm chậm quá trình trao đổi chất. Ronaldo phải dùng thuốc thường xuyên để chống lại chứng bệnh này. 

Chưa hết, Ronaldo còn tiết lộ anh phải nhờ tới người đồng đội Dida ở ĐT Brazil giúp cho bản thân tỉnh táo trước trận đấu với Đức tại chung kết World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc - Nhật Bản. Ronaldo lo lắng anh có thể sẽ gặp vấn đề gì đó tương tự như khi bị lên cơn co giật để rồi thi đấu vật vờ trước Pháp ở chung kết World Cup 1998.

"Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Trận chung kết diễn ra ở thành phố Yokohama vào lúc 20h30 tối. Sau bữa trưa, mọi người hay đi ngủ còn tôi không muốn như thế. Tôi cần tìm một vài người để nói chuyện và may mắn thay có Dida. Nhưng lúc đó, Dida lại rất buồn ngủ. Khi đấy, tôi có nói với Dida rằng "xin anh đấy, hãy ở lại với em đi". Tôi không dám ngủ lúc đó, thật sự tôi sợ điều tương tự (ở World Cup 1998) sẽ lại xảy ra... Và Dida dù rất mệt nhưng vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện với tôi", Ronaldo kể lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x