Thật thú vị, điều được chờ đợi bậc nhất trong trận đấu giữa Croatia và Đan Mạch đêm qua không phải là những đường chuyền của Luka Modric, những cú sút xa của Christian Eriksen, mà là những quả… ném biên của Jonas Knudsen.
Hậu vệ trái của Đan Mạch là người đã thực hiện quả ném biên dẫn tới bàn mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Và từ đó về sau, cứ mỗi lần Đan Mạch được hưởng một quả ném biên ở ngang khu 16m50, là một lần Knudsen khiến hàng thủ Croatia chao đảo với những pha ném biên căng và chính xác như một quả tạt.
Nhìn Knudsen, người ta đương nhiên nhớ tới Rory Delap, người cũng nổi tiếng với những quả ném biên rất mạnh khi còn chơi cho Stoke. Chính cầu thủ này cũng nói rằng ở quê nhà, người ta vẫn gọi anh là “Rory Delap của Đan Mạch”.
Đáng chú ý hơn, ném biên là một “đặc sản di truyền của nhà Knudsen. “Bố tôi cũng ném biên rất mạnh”, Knudsen nói. “Khi còn bé, tôi rất hâm mộ những quả ném biên của ông ấy, và đã luyện tập rất nhiều để làm được như ông”.
Croatia 1-1 Đan Mạch (pen 3-2) |
---|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn