Chán đá bóng, Alexis Sanchez đóng phim tại quê nhà |
---|
Solskjaer 'bảo kê' cho Sanchez ở lại M.U
Trong con mắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer, Alexis Sanchez còn có giá hơn Romelu Lukaku và ông muốn tiền đạo đang nhận lương cao nhất Man United ở lại cống hiến.
Suốt 18 tháng ở Old Trafford, cầu thủ nhận tới gần 500.000 bảng/tuần như Sanchez mới ghi được 5 bàn và trở thành nỗi thất vọng lớn lao. Trên thực tế, tiền đạo người Chile đã được tạo khá nhiều cơ hội để thể hiện nhưng chưa bao giờ lấy lại được phong độ vốn có.
Kỳ chuyển nhượng Hè tại châu Âu vẫn còn thời gian và nhiều chuyên gia dự đoán M.U sẽ cố gắng đẩy Sanchez ra đi để giảm quỹ lương khổng lồ. Dẫu vậy, mức thù lao quá lớn của Sanchez chính là trở ngại khiến các đội bóng khó tiếp cận, dù đã có vài sự quan tâm từ các CLB Serie A.
Bất ngờ giữa lúc rối ren này, Solskjaer lại lên tiếng bảo vệ cậu học trò: "Sanchez là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy đang làm việc rất chăm chỉ và vẫn là một phần của đội bóng. Chúng tôi không có nhiều tiền đạo nên anh ấy có thể thi đấu nhiều trận hơn các bạn nghĩ đấy. Chúng tôi kỳ vọng Sanchez sẽ làm tốt.
Sanchez mới tập luyện được có 3 tuần nên vẫn khá đuối so với các đồng đội. Chúng tôi có một vài trận đấu kín nên Sanchez sẽ tích lũy thêm từ đây".
Hàng tiền đạo của M.U mùa này chỉ có 2 cái tên thực sự ổn định là Marcus Rashford và Anthony Martial. Do đó, nếu bán đi Sanchez thì quả thật là hàng công của M.U rất mỏng. Ngoài 3 cái tên trên, măng non Mason Greenwood - người vừa có pha va chạm với chính Sanchez trên sân tập, chỉ là phương án cho tương lai.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn