Son Heung-min & mối ân tình với nước Đức

Vịnh San
Từ 13:29 ngày 27-06-2018
Đối mặt với ĐT Đức chắc chắn mang đến nhiều xúc cảm cho Son Heung-min. Đó là khi ngôi sao người Hàn Quốc nhớ lại món nợ ân tình với nước Đức, nơi đã nuôi dưỡng tài năng và tạo nên ngôi sao Son Heung-min của hiện tại.

Với bóng đá Hàn Quốc, Đức được coi là vùng đất phát. Kể từ khi huyền thoại Cha Bum-kun khai phá vào năm 1978, đã có 14 cầu thủ xứ kim chi tới đây và xác lập danh tiếng. Trong số đó bao gồm Son Heung-min, ngôi sao lớn nhất vào thời điểm hiện tại

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá, Son sớm ghi danh ở Học viện FC Seoul. Nhưng đến tuổi 16, anh dần chán nản với điều kiện tập luyện khắc khổ ở Hàn Quốc và quyết định rằng, phải tới Đức để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Anh lọt vào nhóm ba cầu thủ được chọn để gia nhập lò đào tạo của Hamburg, một phần của thỏa thuận hợp tác giữa CLB này và LĐBĐ Hàn Quốc. 

Nhận định & Bình luận trận Đức - Hàn Quốc

Không lâu sau, hai người bạn đồng hành hồi hương. Riêng Son vẫn tiếp tục. Đến một ngày, năm 18 tuổi, trợ lý HLV Michael Oenning thông báo anh sẽ tham gia vào đội một Hamburg. Ông hỏi Son có biết ngôi sao của Hamburg khi đó, Ruud van Nistelrooy không, trước khi đưa ra lời khuyên: “Liên kết chặt chẽ với anh ta. Chuyền cho anh ta. Rồi cậu sẽ ổn”. 

Son đã luôn làm thế. Nhưng vào một dịp, anh quyết định đi bóng qua một loạt cầu thủ đối phương rồi ghi bàn. Ngay lập tức Son nhận ra mình đã sai. Thay vì ăn mừng, anh chạy lại và xin lỗi Van Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan không giận gì đồng đội trẻ. Sau này Van Nistelrooy nói, “chỉ cần qua các buổi tập, có thể thấy Son là một cầu thủ rất đặc biệt”. Oenning cũng chung nhận định. Và đó là lý do ông thuyết phục HLV Armin Veh trao cho Son hợp đồng chuyên nghiệp. 

Theo Oenning, Son có phong cách độc đáo không lẫn với bất kỳ ai, và nó được trui rèn từ sự chăm chỉ qua những buổi tập luyện bí mật, khi những cầu thủ khác đang chơi bóng bàn. Về phía Son, anh cũng có sự kính trọng đặc biệt với ông thầy cũ. “Michael như người cha thứ 2 của tôi”, cầu thủ người Hàn Quốc nói, đồng thời tiết lộ vẫn nhắn tin với Oenning mỗi ngày, “Ông giúp tôi rất nhiều và tôi luôn biết ơn ông vì điều đó”.


Năm 2013, ngay trước ngày sinh nhật thứ 21, Son rời Hamburg để chuyển tới Leverkusen. Bỏ ra 10 triệu euro để biến Son thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB là một vụ đầu tư chính xác. Son ghi 29 bàn trong 2 mùa, giúp Leverkusen 2 lần cán đích ở Top 4 Bundesliga. Sau đó, giúp đội bóng này kiếm được 30 triệu euro từ Tottenham vào năm 2015. 

Cho đến nay, tình cảm của Son với nước Đức vẫn còn nguyên. Trước World Cup 2018, ngôi sao 25 tuổi dự đoán Mannschaft sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tại sao anh lại bỏ qua một loạt các ứng viên tên tuổi khác để chọn đội bóng của Joachim Loew? Câu trả lời của Son rất đơn giản: “Tôi yêu nước Đức”. Và mới đây, khi nói về cuộc chạm trán với ĐT Đức tại Kazan, anh không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình: “Thật vinh dự khi đối đầu với họ”.  

Vẹt Natasha dự đoán trận Hàn Quốc - Đức

 
Son sẽ đưa Hàn Quốc vào vòng 1/8?
Theo luật Hàn Quốc, mọi công dân nam đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 21-36 tháng trước khi bước sang tuổi 28. Son sẽ đón sinh nhật 26 vào tuần tới và anh không thể trì hoãn thêm việc đi nghĩa vụ. Cách duy nhất để thoát nghĩa vụ quân sự là Son phải có cống hiến đặc biệt, chẳng hạn như giúp Hàn Quốc tiến xa tại World Cup. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x