Hà Lan 0-1 Anh |
---|
Sterling hoàn toàn xứng làm kép chính tại ĐT Anh
Phải chăng sẽ làm thảm họa nếu ở World Cup 2018, người Anh thiếu vắng Harry Kane? Không hề. Dele Alli thì sao? Cũng không luôn. Nhưng trường hợp Raheem Sterling thì quả thực là một rắc rối lớn.
Ở chuyến ghé thăm Amsterdam của Hà Lan đêm qua, ĐT Anh không có sự phục vụ của họng pháo chủ lực Kane vì chấn thương. Đề giải quyết vấn đề này, HLV Gareth Southgate quyết định sử dụng sơ đồ 3-1-4-2 cho Tam Sư, với Marcus Rashford cùng Sterling đóng vai trò là hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Và dù không ghi được bàn, song Sterling cho thấy đội tuyển nước nhà sẽ không thể thiếu anh, nếu còn mơ mang chiếc cúp vàng rời khỏi đất Nga.
Huyền thoại Xavi Hernandez của Barcelona từng nói rằng Sterling đủ khả năng thi đấu cho bất kỳ đội bóng lớn nào của Tây Ban Nha. Đây chắc chắn không phải là những phát ngôn bâng quơ, và nó hoàn toàn xác đáng sau những màn trình diễn bùng nổ của Sterling thời gian qua.
Trong màu áo Man City dưới thời Pep Guardiola, Sterling lột xác trở thành tay săn bàn lợi hại. Cho tới nay, tiền đạo 23 tuổi nằm trong Top 4 "vua dội bom" ở Ngoại hạng Anh 2017/18 với 15 lần xé lưới đối phương, chỉ sau Mohamed Salah (Liverpool - 28), Kane (Tottenham - 24) và người đồng đội Sergio Aguero (21). Trước Hà Lan, Sterling tiếp tục chứng minh bản thân xứng đáng là ngôi sao sáng nhất, với hàng loạt những pha rê dắt khiến hàng thủ Oranje phải chao đảo.
Cứ hễ Sterling chạm bóng, ngay lập tức có 3 đến 4 cái bóng áo cam hớt hải lao vào can thiệp. Tốc độ, sự tinh quái và kỹ thuật giúp Sterling không ít lần biến các hậu vệ phía Hà Lan thành những gã hề. Chẳng có cơn lốc màu cam nào ở Amsterdam, thay vào đó là cơn lốc với vũ điệu của Sterling bay nhảy trên thảm cỏ. Một mình tiền đạo thuộc biên chế Man City đã khiến bộ tứ vệ của Oranje trải qua buổi tối thực sự vất vả.
Sterling khiến hàng thủ Hà Lan có trận đấu toát mồ hôi hột
Thậm chí, ngay cả thủ thành Jeroen Zoet cũng phải toát mồ hôi với Sterling. Còn nhớ ở phút 37 của trận đấu, Sterling có khoảng trống mênh mông trước mặt. Anh thoát xuống như một chiếc xe công thức 1, và Zoet buộc phải băng ra rất xa khung thành phá bóng giải nguy, khiến Sterling ngã nhào.
Nếu "người gác đền" 27 tuổi không lao lên, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hà Lan. Trên băng ghế huấn luyện, Southgate nuối tiếc, song cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông hiểu rằng thật may mắn khi sau pha vào bóng ác liệt ấy, cậu học trò Sterling vẫn lành lặn.
Trước Hà Lan, Sterling chỉ thi đấu chưa đầy 70 phút, nhưng phần nào đó đã cho thấy tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi của toàn đội. Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, Southgate nhấn mạnh rằng, việc ông quyết định rút Sterling ra nghỉ sớm hoàn toàn không phải vấn đề chuyên môn. Rõ ràng, thuyền trưởng của Tam Sư hiểu được giá trị mà Sterling mang đến, và ông không muốn xảy ra bất kỳ rủi ro nào cho cậu học trò, nhất là ở thời điểm World Cup 2018 đã ngày một cận kề.
Sterling xứng đáng đá chính cho Tam Sư tại World Cup 2018
Công bằng mà nói, ĐT Anh hiện tại còn khá non trẻ và thiếu kinh nghiệm chiến đấu so với những ông lớn khác như Đức, Brazil hay Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ở Tam Sư lúc này lại ẩn chứa tiềm năng, sự sáng tạo, tốc độ, và nếu có thể kết hợp với nhau tạo thành một tập thể vững mạnh, họ hoàn toàn đủ sức chinh phục đỉnh cao thế giới.
Vẫn còn nhiều thời gian cho Southgate lắp ráp bộ khung lý tưởng cho Anh ở World Cup 2018, nhưng dù gạt ai chọn ai, Sterling cần được trao suất đá chính bên cạnh Kane và Alli. Đây có thể sẽ là chìa khóa giúp Tam Sư cụ thể hóa giấc mơ cúp vàng sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn