Chút hy vọng cho tương lai Kỳ Copa America tiếp theo sẽ diễn ra trong năm 2020. Nhìn từ việc tổ chức 2 giải liên tiếp trong vòng 2 năm (và là 4 giải trong 6 năm), đấy là một sự lố bịch. Nhưng cái lý để tổ chức Copa America theo chu kỳ 4 năm/lần (trùng với năm diễn ra EURO) thì lại tốt đẹp về mặt chuyên môn. Xen kẽ với World Cup, cách đều 2 năm, Copa America có thể sẽ có tính chuyên môn cao hơn và ngôi sao mới sẽ xuất hiện nhiều hơn. 5 - Brazil vô địch lần thứ 5 trong vòng 23 năm (1997 đến 2019), nhiều hơn số lần vô địch của họ (4) trong 81 năm trước đó. Đây cũng là cột mốc tròn 100 năm kể từ khi Brazil vô địch Nam Mỹ lần đầu tiên (1919). |
Sự cũ kỹ của Copa America
Sao già, sao cũ, sao sắp hoặc đã hết thời, cùng nhau làm nên một bộ mặt không thể cho là tươi mới, hấp dẫn của Copa America 2019. Vấn đề ở đây là cần phân biệt rõ ràng: đấy là vẻ ngoài xấu xí của giải đấu lớn nhất Nam Mỹ - chứ không hẳn là của bóng đá Nam Mỹ.
Hậu vệ cánh Dani Alves của Brazil, cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2019, đã 36 tuổi. Tiền đạo Paolo Guerrero của Peru thì đã ở tuổi 35. Lần cuối cùng anh khoác áo một CLB châu Âu là 7 năm trước. Và Guerrero ghi được 3 bàn để sánh ngang với Vua phá lưới Everton (Brazil). Không có Copa America, có khi người ta còn không biết cầu thủ Guerrero ngày xưa chơi cho Bayern Munich và Hamburg ở giải Bundesliga hiện vẫn đang còn thi đấu!
May mà còn có Everton, một cánh chim lạ trong thành phần Selecao, để ít ra cũng có được câu trả lời về gương mặt mới đáng xem tại giải năm nay. Những “phát hiện” tương tự thì đều có vẻ hơi gượng ép. Erick Pulgar của Chile đã 25 tuổi, khoác áo Bologna ở châu Âu 4 năm nay rồi.
Arthur (Brazil, Barcelona), Lautaro Martinez (Argentina, Inter) và Rodrigo Bentancur (Uruguay, Juventus) đều không hẳn là gương mặt mới. Tất nhiên, họ “mới” ở chỗ đã chứng tỏ được tầm quan trọng của mình trong màu áo ĐTQG. Nhưng đấy không bao giờ là những ngôi sao rực rỡ, hứa hẹn sẽ có ngày chinh phục thế giới bóng đá.
Lui tới, Argentina vẫn phải loay hoay với chuyện dùng Lionel Messi như thế nào - một Messi đã 32 tuổi, với 136 lần khoác áo ĐTQG. Thắng hay thua cũng cứ phải “vì Messi”. Tương tự là Uruguay với Luis Suarez và Edinson Cavani cùng nhau “gánh team”. Đội tuyển Chile sống bằng bộ khung gồm các lão tướng đều đã khoác áo ĐTQG hơn trăm lần: Alexis Sanchez, Jean Beausejour, Gary Medel, Arturo Vidal, Mauricio Isla - phân nửa đội hình chính!
Trong đội hình Brazil thì tuổi đời tổng cộng của bộ tứ hậu vệ (Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro) là 123, tức bình quân trên 30 tuổi. Nếu vị trí hậu vệ trái của Alex Sandro do Filipe Luis trấn giữ thì còn già hơn, bởi Filipe Luis nhiều hơn đến 5 tuổi! Điều đáng nói ở đây vẫn là: bỏ qua chuyện tuổi đời, đấy đều là những gương mặt cũ, hoàn toàn không gợi lên nét mới hấp dẫn nào để giới hâm mộ có thể hào hứng chờ xem tiếp.
Uruguay sớm dừng bước khi tiếp tục phụ thuộc vào Luis Suarez và Edinson Cavani
Chẳng lẽ ngôi sao mới đã cạn kiệt trong làng bóng đá Nam Mỹ vốn luôn được đánh giá cao về tài năng? Chắc chắn là không. Do vậy, vấn đề ở đây chỉ là vì sao sân khấu Copa America 2019 gồm toàn dàn sao quá cũ như thế.
Hồi đầu năm nay, trang web Bleacher Report có bài giới thiệu 5 ngôi sao mới của bóng đá Nam Mỹ, còn ở độ tuổi rất trẻ, đang đứng trước cơ hội gia nhập làng bóng châu Âu. Đấy là tiền đạo Jan Carlos Hurtado và cầu thủ chạy cánh Samuel Sosa người Venezuela; trung vệ Carlos Cuesta người Colombia; tiền vệ trụ Tomas Alarcon người Chile và cầu thủ chạy cánh Thiago Almada người Argentina. Chẳng ai trong số này được gọi vào danh sách các đội tham dự Copa America 2019.
Cần một ví dụ rõ ràng hơn? Không ai không biết ngôi sao trẻ Vinicius Junior của Brazil, mới 18 tuổi, đã tung hoành trong màu áo Real Madrid. Vinicius cũng không được tham dự Copa America. Đấy là trường hợp điển hình, chứ không phải duy nhất. Và tất nhiên, các tuyển trạch viên trong làng bóng châu Âu từ lâu đã không nhất thiết phải nhìn vào Copa America để săn lùng tài năng nữa.
Bộ mặt cũ kỹ, nhàm chán của Copa America 2019 hoàn toàn không nói lên rằng bóng đá Nam Mỹ bây giờ không còn tài năng trẻ. Rất nhiều là đằng khác. Chỗ này, cũng xin nhắc lại: Copa America - chứ không phải bóng đá Nam Mỹ - già nua, cũ kỹ.
Hồi mới vươn lên bóng đá đỉnh cao, Lionel Messi ra mắt và vang danh thế giới ở giải U20 World Cup, chứ không phải Copa America. Ronaldinho càng trớ trêu hơn: anh được biết đến lần đầu tiên như một ngôi sao sáng chói ở cái giải đấu chỉ đáng xếp vào loại “bán chính thức” là Confederations Cup! Tóm lại, Copa America chưa bao giờ là giải đấu có quyền hãnh diện giới thiệu cho thế giới biết những Diego Maradona hoặc Zico, Messi hoặc Ronaldino.
Xưa nay đã như vậy rồi. Bây giờ, Copa America 2019 càng là thảm họa trong khía cạnh giới thiệu tài năng mới, bởi nó diễn ra trong hoàn cảnh hầu như không có tính ganh đua giữa các đội bóng. Ngay sau World Cup 2018, các đội Nam Mỹ “ngủ yên” và bỗng cùng nhau bước vào một giải đấu mà họ chẳng hề phải đá vòng loại. Không có gì để thẩm định. Không có gì để chuẩn bị. Đã vậy, thể thức “cưỡi ngựa xem hoa” chỉ loại bớt 4 đội sau khi vòng bảng khép lại. Không phải là giải đấu nghiêm chỉnh, làm sao có được ngôi sao thực sự!
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn