Tiền đạo Luis Suarez của Barcelona đã ví những đồng đội của mình ở hàng phòng ngự như những đứa trẻ trên sân Anfield trong thất bại 0-4 trước Liverpool ở bán kết lượt về Champions League.
Có lợi thế dẫn trước 3-0 ở lượt đi, Barca tràn đầy tự tin hành quân tới sân Anfield để tái đấu với Liverpool ở lượt về vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên, thảm kịch đã xảy ra khi cú đúp của Divock Origi và Georginio Wijnaldum đã giúp Liverpool vùi dập Barca 4-0, qua đó làm nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ để giành vé vào trận chung kết lần thứ 2 liên tiếp.
Chứng kiến thất bại toàn diện và không thể bào chữa của đội nhà, tiền đạo Suarez không khỏi thất vọng. Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo người Uruguay cho rằng các đồng đội đã phòng ngự quá kém cỏi để cho đội chủ sân Anfield ghi những bàn thắng dễ dàng, đặc biệt là bàn ấn định tỷ số 4-0 của Origi.
Suarez chỉ trích hàng thủ đội chủ nhà
"Thật không thể tin được là chúng tôi, Barcelona để thủng lưới 2 bàn chỉ sau hơn 1 phút (2 bàn của Wijnaldum ở các phút 54 và 56). Chúng tôi đã phòng ngự như những đứa trẻ ở bàn thắng thứ 4", Suarez cho hay.
Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp Barca bị loại ở vòng knock-out sau khi đã dẫn trước 3 bàn ở lượt đi. Mùa trước đội bóng xứ Catalan cũng từng thắng AS Roma 4-1 trên sân nhà, nhưng đã để thua 0-3 ở lượt về trên sân khách và bị loại ở tứ kết.
Nếu như Ousmane Dembele chỉn chu hơn ở pha dứt điểm tại lượt đi, có lẽ Barcelona đã không phải dừng bước ở bán kết sau thất bại kinh hoàng 0-4 trước Liverpool ở Anfield.
Vào rạng sáng nay (8/5), Liverpool đã tạo nên màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử khi nghiền nát Barcelona 4-0 tại Anfield, qua đó giật lại tấm vé vào chung kết Champions League. Chiến tích này của thầy trò HLV Juergen Klopp tất nhiên khiến báo chí thế giới phải ngả mũ thán phục.
Liverpool đã tạo ra cơn địa chấn ở Anfield khi hủy diệt Barcelona 4-0 (đội từng thắng 3-0 ở lượt đi) để giành vé tham dự trận chung kết Champions League 2018/19. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu đáng nhớ này qua một số điểm nhấn.
HLV Ernesto Valverde không tỏ ra quá bất ngờ khi chứng kiến Barcelona thảm bại 0-4 dưới tay Liverpool tại Anfield vào đêm qua. Theo thuyền trưởng Barca, Liverpool chơi tốt hơn và việc đội bóng của HLV Juergen Klopp lọt vào trận chung kết Champions League 2018/19 là hoàn toàn xứng đáng.
Lần gần nhất Ajax lọt vào chung kết Champions League là mùa giải 1995/96. Sau 23 năm, thế hệ của De Jong, De Ligt đang đứng trước cơ hội rất lớn tái lập thành tích này nhờ đã dẫn trước Tottenham 1-0 ở lượt đi trên sân khách. Với những gì đã thể hiện, Ajax xứng đáng có mặt ở Madrid vào ngày 1/6.
Các CĐV Barcelona đã không giấu nổi sự thất vọng sau khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình thảm bại 0-4 trên sân của Liverpool, qua đó lỡ hẹn với trận chung kết Champions League 2018/19. Sự bức xúc của họ được thể hiện rất rõ qua những thông điệp nhắm vào HLV Ernesto Valverde.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Tiền đạo tuyển Malaysia, Faisal Halim sẽ trải qua 3 lần phẫu thuật, đặc biệt sẽ phải xin da ghép của người hiến tặng sau khi bị kẻ lạ mặt tạt axit mới đây.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn