Tây Ban Nha 1-0 Bosnia |
---|
Tây Ban Nha: Đã đến lúc trở lại với 'số 9 ảo'
Từ việc nắm giữ lợi thế lớn, Tây Ban Nha đã đánh mất mình để rồi tuột tấm vé bán kết Nations League vào tay người Anh. Bên cạnh vấn đề hàng thủ, nguyên nhân khiến La Roja thất bại còn nằm ở hàng công, khi các tiền đạo của họ không biết ghi bàn.
HLV Luis Enrique bắt đầu lên nắm quyền tại tuyển Tây Ban Nha từ đầu tháng 7 và cho đến nay, ông đã trải qua 6 trận dẫn dắt La Roja. Dù vậy, có một thực tế đáng báo động khi các tiền đạo của đội tuyển xứ bò tót không mặn mà trong khâu... ghi bàn. Bằng chứng là ở tổng số 17 pha lập công đã ghi được dưới trướng cựu thuyền trưởng Barca, những trung phong của Tây Ban Nha chỉ đóng góp vỏn vẹn 5 bàn, chiếm chưa đầy 30%.
Paco Alcacer là tiền đạo bỏ túi nhiều nhất với 3 bàn, còn Rodrigo có 2 lần làm tung mành lưới đối phương. Điều này cho thấy Tây Ban Nha đang thi đấu thiếu hiệu quả khi sử dụng những "số 9" thực thụ. Ở trận gặp Bosnia & Herzegovina tại loạt giao hữu đêm qua, Alvaro Morata được giao trọng trách lĩnh xướng hàng công song liên tục phung phí cơ hội. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của tiền vệ trẻ Brais Mendez, Tây Ban Nha mới có thể giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.
Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng thay Fernando Hierro, Enrique rất tích cực sử dụng các tiền đạo truyền thống, từ Morata, Rodrigo cho đến Alcacer, nhưng hiệu quả chưa đáp ứng kỳ vọng. Diego Costa có lẽ là tay săn bàn đẳng cấp nhất song những chấn thương khiến anh chưa ra sân lần nào cho Tây Ban Nha dưới thời Enrique.
Vậy câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu La Roja có nên quay trở lại sử dụng "số 9 ảo" khi các "số 9 xịn" chơi mờ nhạt hoặc thiếu hụt nhân sự? Đây chắc chắn là vấn đề Enrique cần cân nhắc để giúp lối chơi của Tây Ban Nha trở nên biến ảo hơn. Trong quá khứ, Tây Ban Nha đã rất nhiều lần áp dụng "số 9 ảo" và mang đến cho họ thành công, điển hình là chức vô địch EURO 2012.
Khi ấy, Cesc Fabregas là cái tên được tin dùng. Ở bối cảnh hiện tại, Enrique không thiếu những quân bài như Fabregas năm xưa, có thể kể đến David Silva và Isco. Khi Tây Ban Nha thiết lập đội hình không tiền đạo, Silva thường là cầu thủ được bố trí như mũi nhọn trung tâm. Thông thường, các tiền đạo sẽ hoạt động ở khu vực giữa hai trung vệ đối phương còn ngôi sao thuộc biên chế Man City hoạt động thấp hơn, di chuyển một cách linh hoạt theo chiều dọc và được bao quanh bởi các đồng đội.
Cách bố trí này tạo ra không gian mở, cho một trong năm tiền vệ của Tây Ban Nha lao lên chiếm lĩnh khoảng trống giữa 2 trung vệ đối phương thay vì cố định một người. Như hổ rình mồi, các tiền vệ này di chuyển lừ đừ xung quanh vòng cấm địa, ban chuyền liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương để chờ kẽ hở lộ ra. Đến thời điểm thích hợp, chỉ cần một tình huống phối hợp bật tường chớp nhoáng, một tiền vệ thâm nhập vòng cấm là cả hàng phòng ngự đối phương sẽ bị bỏ lại sau lưng.
Rõ ràng, Enrique có lý do để xây dựng một lối chơi hợp lý nhất cho Tây Ban Nha, đặc biệt là khi các tiền đạo mũi nhọn không duy trì được hiệu suất làm bàn ấn tượng. Thất bại ở Nations League vừa qua là hồi chuông cần thiết để cựu thuyền trưởng Barca hướng La Roja tới con đường tươi sáng hơn, thay vì đặt niềm tin mù quáng vào những chân sút vốn chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng ở đội tuyển.
Infographic số bàn thắng mà các tiền đạo Tây Ban Nha ghi được dưới thời Luis Enrique
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn