Thắng bại của Brazil dựa rất nhiều vào hàng thủ

Ấn tượng về Brazil qua các trận đấu ở vòng bảng không phải là lối chơi tấn công rực lửa, không phải những pha phối hợp huyền ảo dựa trên nền tảng kỹ thuật điêu luyện của các vũ công Samba, mà là khả năng kiểm soát đối thủ, kiểm soát trận đấu một cách chặt chẽ và đầy toan tính. Trong đó nổi bật là vai trò của hàng phòng ngự.

Brazil là một trong số ít các đội bóng dám chơi pressing tầm cao tại giải đấu lần này. Với nền tảng thể lực sung mãn, những Jesus, Willian và kể cả Neymar cũng sẵn sàng săn, đuổi, gây áp lực với đối phương ngay khi mất bóng.

Họ áp sát, ngăn chặn khiến đối phương bị động khi triển khai tấn công. Điều này giảm áp lực phòng ngự khá nhiều cho tuyến sau, giúp hàng tiền vệ và hậu vệ có thời gian để tổ chức những vành đai phòng ngự chắc chắn. Không những thế, nếu giành được bóng thì với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tốc độ phản ứng cực nhanh, ngay lập tức Neymar và đồng đội có thể tổ chức những đợt tấn công trực diện nguy hiểm.

Nhưng có lẽ, sức mạnh lớn nhất của Brazil lại đến từ tuyến hai và cả hệ thống phòng ngự một cách đồng bộ. Casemiro, một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại với nền tảng thể lực mạnh mẽ, dẻo dai trong những pha đeo bám, tranh phá hiệu quả và khả năng đọc tình huống, phòng ngự từ xa, chống phản công hiệu quả. Paulinho hoạt động như một cỗ máy công thủ nhịp nhàng bên nửa phải, còn nửa trái thuộc về Coutinho với kỹ năng kiểm soát bóng siêu việt, nhãn quan chiến thuật hoàn hảo và những lần tăng tốc đột biến xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương để tạo nên sự khác biệt.


Hàng thủ của Brazil mới chỉ thủng lưới 1 bàn/3 trận ở vòng bảng, cùng với Uruguay, Croatia là những hàng thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn, hàng thủ Brazil mới để các đối thủ sút trúng cầu môn 4 lần sau 3 trận đấu.

Một con số quá ấn tượng, cho thấy khả năng phòng ngự hoàn hảo của các cầu thủ phòng ngự Brazil. Ngoài bàn thua trong trận gặp Thụy Sỹ từ một tình huống phạm lỗi của Zuber với Miranda trước khi ghi bàn thì hầu như thủ thành Alisson không hề có một lần nào phải vất vả cứu bóng. Thiago Silva và Miranda đang thể hiện là cặp trung vệ xuất sắc với khả năng không chiến mạnh mẽ, sự quyết đoán, chính xác, nhưng cũng không kém phần chính xác và kỹ thuật trong những pha tranh, băng cắt bóng. Điều quan trọng là hai cầu thủ này đang bổ sung, hỗ trợ, bọc lót rất tốt cho nhau. Miranda thiên về sức mạnh còn Thiago Silva thông minh, bắt bài, đọc tình huống để bọc lót chính xác. Biên phải dù Danilo hay Fagner đều thể hiện được sự ổn định và chắc chắn trong phòng ngự. Còn biên trái thì Marcelo hay Filipe Luis vẫn đang công thủ khá toàn diện.

Đó thực sự không phải là một Brazil đầy chất nghệ sỹ, hào hoa, lãng mạn mà chúng ta thường biết. Nhưng biết đâu sự thay đổi này sẽ giúp Selecao tiến xa ở giải đấu này. Bởi World Cup đang ngày càng trở nên chặt chẽ, thực dụng và khó đoán.

Vẹt Natasha dự đoán trận Brazil - Mexico 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x