Thế giới ngả mũ trước tinh thần Samurai

Minh Tâm
Từ 13:48 ngày 04-07-2018
Quyết đoán, quả cảm và sắc sảo là những gì có thể nói về màn trình diễn của ĐT Nhật Bản trước Bỉ tại vòng 1/8. Dù bị loại, nhưng đội tuyển xứ sở mặt trời mọc vẫn để lại ấn tượng đẹp với NHM. Trên hết, trận đấu rạng sáng qua cũng giúp Nhật Bản khắc họa được tính cách và ý chí của người dân quốc gia này.

Chia tay trong kiêu hãnh

Trước khi bóng lăn trên sân Rostov Arena, cặp đấu Bỉ - Nhật Bản được nhiều nhà phân tích nhận định sẽ diễn ra trong thế một chiều. Xét trên tương quan nhiều yếu tố, Bỉ đều vượt trội Nhật Bản. Với cặp đấu chênh lệch như thế này, những đội bị đánh giá thấp hơn hầu hết đều chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu đội hình để tử thủ. Nhưng Nhật Bản không chọn con đường đó. Họ sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ, tự mình định đoạt số phận chứ không chờ đợi đối thủ mắc sai lầm.

Quyết định chơi đôi công của HLV Akira Nishino tạo ra khá nhiều tranh cãi sau khi trận đấu kết thúc. Không ít người cho rằng nếu Nhật Bản chơi thận trọng hơn, lùi đội hình xuống thấp, có thể đại diện châu Á đã không bị đối phương lội ngược dòng một cách tức tưởi. Thất bại 2-3 trước Bỉ là một kết quả đáng tiếc với HLV Nishino và các học trò. Nhưng trận đấu này cũng là dịp để Nhật Bản thể hiện tinh thần Samurai cùng các giá trị văn hóa khác trên sân cỏ.

Nhật Bản đã chiến đấu đầy quả cảm trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Trong thế trận đôi công trên sân Rostov Arena, chưa có thời khắc nào đội bóng xứ sở hoa anh đào sợ hãi đối thủ. Kể cả khi ĐT Bỉ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2, Nhật Bản vẫn bình tĩnh hướng lên phía trước. Họ khiến một ĐT Bỉ được đánh giá cao hơn về mọi mặt rơi vào trạng thái lúng túng và chút nữa phải rời cuộc chơi.

Tinh thần Samurai hiện rõ qua từng bước chân các cầu thủ Nhật Bản. Họ quyết đoán, gan góc và tràn đầy quyết tâm. Hai bàn thắng của Genki Haraguchi và Takashi Inui như những nhát kiếm sắc ngọt xé rách lưới ĐT Bỉ. Họ đã chiến đấu kiên cường, không một phút run sợ, dù rằng không thể làm nên lịch sử bằng việc giành vé vào tứ kết.


Châu Á tự hào về Nhật Bản

Dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, Nhật Bản đã chia tay World Cup 2018 trong sự luyến tiếc của NHM. Đấy là cái kết đầy cay đắng, thể hiện những hạn chế của bóng đá châu Á khi bước ra sân chơi thế giới. Sự thua kém về thể hình, thể lực của Nhật Bản khiến càng về cuối trận, ĐT Bỉ càng chiếm ưu thế. Những bàn thắng làm nên cuộc lội ngược dòng lịch sử của Bỉ chủ yếu xuất phát từ sự trội hơn về thể chất. Đó là ưu thế chiều cao trong chơi đầu, cũng như tốc độ ở pha phản công ấn định chiến thắng 3-2.

Dù bị loại, nhưng Nhật Bản vẫn để lại ấn tượng đẹp tại World Cup 2018. Họ trở thành niềm tự hào của châu Á tại giải đấu trên đất Nga. Trong số các đại diện châu Á, thầy trò Nishino tiến xa nhất. Điều quan trọng hơn là họ luôn chiến đấu ngang ngửa và không có trận đấu nào lép về đối phương. Tinh thần tự tôn cùng ý chí chiến đấu đã giúp Nhật Bản hạ Colombia, lấy điểm từ trong tay Senegal ở vòng bảng và khiến ứng cử viên vô địch Bỉ phải sống trong sợ hãi tại vòng 1/8.

Sức mạnh của Nhật Bản nằm ở yếu tố ý chí chiến đấu và tinh thần tập thể. Trong đội hình của HLV Nishino chẳng có cầu thủ nào thuộc hàng tên tuổi của bóng đá thế giới. Thậm chí nhiều tuyển thủ Nhật Bản hiện nay như Keisuke Honda, Makoto Hasebe, Eiji Kawashima… đã qua thời đỉnh cao, ở vào sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Nhưng sự quyết tâm cùng sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên trong đội bóng đã giúp Nhật Bản chơi ngang ngửa với những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Trong khó khăn, sức mạnh tinh thần và sự đoàn kết giúp người Nhật vươn lên mạnh mẽ. Tính cách đó phần nào được thể hiện trên sân Rostov Arena ở vòng 1/8 rạng sáng qua.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x