Thế giới phẳng và World Cup cũng phẳng

VỊNH SAN
Từ 11:32 ngày 21-06-2018
World Cup là một sân chơi lớn, nhưng không “độc quyền bởi” các đội bóng lớn. Loạt trận đầu tiên vòng bảng đã chứng minh điều đó với rất nhiều bất ngờ. Có một sự thu hẹp khoảng cách đáng kể về trình độ giữa các nền bóng đá. World Cup đang phẳng hơn, và thú vị hơn.
Không có khái niệm đội bóng yếu
Trước giải đấu, người ta thường chỉ nói về các đội bóng lớn, nơi tập hợp của những ngôi sao. Sau đó, háo hức chờ xem họ phô trương sức mạnh, cũng như không một chút nghi ngờ về những chiến thắng hủy diệt sẽ được tạo ra.

Sau loạt trận đầu tiên, hãy xem các ứng viên vô địch thể hiện ra sao. Pháp, với thế hệ tài năng mới, trong đó có 3 người nằm trong Top 5 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, chỉ có 3 điểm trước Australia nhờ vào công nghệ mà FIFA áp dụng, VAR và Goal-Line. Anh phải chờ đến phút 90+1 mới khuất phục được Tunisia. Argentina tin rằng họ sẽ có mọi thứ với thiên tài Lionel Messi. Và thực tế họ có rất nhiều, với 77% kiểm soát bóng, 19 cơ hội cùng 27 cú dứt điểm. Nhưng chiến thắng thì không. Iceland hiện ra như một hòn đá tảng, sừng sững và uy nghi trước những cơn sóng táp vào từ Đại Tây Dương. 

Brazil, cái tên yêu thích để trở thành nhà vô địch, cũng gây thất vọng không kém. Với Neymar, Gabriel Jesus cùng Philippe Coutinho, họ phải đánh bại Thụy Sỹ dễ dàng. Nhưng không. Trong buổi tối ở Rostov Arena, Selecao chỉ kiếm được trận hòa. Cái cách mà HLV Tite cùng các học trò thể hiện cũng không thuyết phục được ai bởi toan tính thực dụng, sau đó bị trả giá bằng 2 điểm mất đi.

Thất vọng nhất dĩ nhiên là Đức, nhà ĐKVĐ thế giới. Nếu như Brazil có thể đổ lỗi cho trọng tài thì ở đây, Mannschaft thất bại một cách tâm phục khẩu phục. Mexico có đủ mọi phẩm chất mà Đức thiếu, từ tốc độ, sự chính xác đến khát khao chiến thắng và sức mạnh tập thể. 


Ở những nơi khác, một số cuộc lật đổ đã xảy ra. Iran bất ngờ đánh bại Morocco, còn Nhật Bản gây sốc với chiến thắng trước Colombia. Những đội nhược tiểu không đến Nga để du lịch, và Nga cũng không tổ chức World Cup để xem các đội khác nô đùa. Gấu Nga là đội có chiến thắng đậm nhất trong loạt đầu tiên. Những lo lắng về một giải đấu nhàm chán, với các trận cầu chênh lệch hoàn toàn tan biến. Thậm chí đây có thể là kỳ World Cup hấp dẫn nhất, khi không có khái niệm về “đội bóng yếu”.

Một sân chơi công bằng
Thomas Friedman, nhà kinh tế học người Mỹ, nói rằng: “Thế giới đang được làm phẳng” bởi “các sân chơi ngày càng trở nên công bằng”. Trong xu hướng toàn cầu hóa, mọi tiến bộ đều được chia sẻ và trình độ giữa các lục địa, hay quốc gia xích lại gần nhau. 

Trong bóng đá cũng tương tự. Môn thể thao này và những gì liên quan tới nó, như khoa học thể thao, phát triển thể chất hay tư duy chiến thuật, không còn là độc quyền của những nền bóng đá lớn. Sự cởi mở và bùng nổ truyền thông cũng thúc giục các CLB lớn mở rộng mạng lưới tìm kiếm, để rồi xuất hiện những cầu thủ đến từ các quốc gia xa lạ. Ví dụ, Hirving Lozano ghi bàn vào lưới Đức đang chơi ở PSV, hoặc gã cướp đi 2 điểm của Argentina, Alfred Finnbogason hiện là cầu thủ của Augsburg. 

Một khi làm chủ công nghệ bóng đá, không có lý do gì để quốc gia thường bị coi là nhỏ yếu cảm thấy e dè hay tự ti khi bước ra đấu trường World Cup. Như trong cuốn “Thế giới phẳng”, Friedman trích dẫn một câu nói của doanh nhân Trung Quốc có tham vọng thách thức các công ty lớn của Mỹ: “Thoạt tiên chúng tôi sợ sói, rồi chúng tôi muốn nhảy múa với sói, và bây giờ chúng tôi muốn trở thành sói”. Mexico đã khiến Đức sốc nặng bởi tinh thần quả cảm và thái độ không sợ hãi của họ. Tương tự, Nhật Bản hay Iran đặt mục tiêu chiến thắng bất chấp lịch sử nói rằng, họ đến giải đấu này chỉ để thua. 

Trừ Brazil, Đức hay Argentina, World Cup diễn ra đúng như thế giới mong đợi. Trong một kỳ World Cup phẳng, cơ hội chia đều cho tất cả để bóng đá hấp dẫn hơn bao giờ hết.  


3 BẤT NGỜ LỚN TRONG LOẠT TRẬN ĐẦU
Mexico thắng Đức
Nhà ĐKVĐ thế giới tung ra 26 cú dứt điểm chỉ để nhận lấy thất bại đầu tiên trong một trận chính thức kể từ sau Euro 2016. Còn Mexico, với phong cách phòng ngự phản công sắc nét, trở thành đội đáng xem nhất sau lượt trận đầu.

Brazil bị Thụy Sỹ cầm hòa
Hầu hết đều nghĩ về một chiến thắng cách biệt của Selecao nhưng rốt cuộc, họ chỉ có được trận hòa như thua. Thụy Sỹ không chỉ phòng thủ kiên cường mà còn cho thấy sự già rơ với bàn gỡ phút 50.


Nhật Bản hạ Colombia
Khoảng cách 45 bậc trên BXH FIFA không hề có ý nghĩa khi Nhật (61) đánh bại Colombia (16) một cách xứng đáng. Bây giờ những chiến binh Samurai có thể mơ về lần thứ 3 trong lịch sử vào vòng knock-out.  
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x