Thế hệ vàng Tây Ban Nha không đáng phải nhận màn chia tay trong nước mắt

Lộc Trần
Từ 13:55 ngày 02-07-2018
Vòng lặp thành công chưa bao giờ quay lại với thế hệ vàng của Tây Ban Nha. Sau World Cup 2018, La Roja và thứ triết lý đỉnh cao của mình sẽ đi về đâu?

Giai đoạn thoái trào của tiqui-taca thể hiện mồn một qua sự non nớt của HLV Fernando Hierro. Không còn là cách kiểm soát trận đấu theo ý mình, Tây Ban Nha bây giờ chỉ biết chuyền và chuyền. Điều quan trọng nhất trong bóng đá là ghi bàn thì họ lại không biết cách.

Tây Ban Nha thua trước chủ nhà Nga sau loạt luân lưu có thể đem lại chút luyến tiếc, nhưng là luyến tiếc với các công thần có kỳ World Cup cuối cùng của cuộc đời mình như Andres Iniesta, Gerard Pique, rất có thể còn là David Silva và Pepe Reina.

Đó là 4 trong 6 thành viên từng vô địch World Cup 2010 còn xót lại trong đội hình La Roja ở giải đấu năm nay. Sau 8 năm, mọi thứ đã khác đi quá nhiều, thời gian thì tàn phá tất cả và chỉ để lại những nỗi đau không thể nguôi ngoai.

"Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi với ĐTQG", Iniesta nói trong tâm trạng phức tạp. Chỉ ít tháng trước là Barcelona và giờ là Tây Ban Nha, Iniesta nghẹn ngào đón liền 2 bước ngoặt cuộc đời. Hoàn cảnh chia ly cũng thật không xứng chút nào với một tượng đài.

Iniesta bất ngờ khi phải dự bị, nhưng hiểu lý do vì sao
Iniesta bất ngờ khi phải dự bị, nhưng hiểu lý do vì sao

Sau 9 giải đấu lớn chỉ bỏ lỡ đúng 1 trận duy nhất, Iniesta vừa bị bỏ ra ngoài đội hình xuất phát trong cuộc chạm trán với Nga. Anh bất lực nhìn đồng đội lúng túng từ ghế dự bị, đau lòng trước hình ảnh tiqui-taca huyền thoại giờ là thứ hỗn mang không lối thoát.

Nhưng ít ra Iniesta còn không bị coi là tội đồ như Pique. Sẽ chẳng ai quan tâm Pique cố tình hay vô ý để bóng chạm tay trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Nga, chỉ biết anh vừa có một trận đấu tệ hại, trong một giải đấu tệ hại. Đáng buồn hơn, đó lại là giải đấu cuối cùng trong màu áo La Roja. 

Pique đã xuống phong độ quá nhiều
Pique đã xuống phong độ quá nhiều

Pique đã tuyên bố như vậy từ trước khi giải đấu bắt đầu. Và khi trung vệ 31 tuổi này nói, anh thường giữ đúng lời.

Tuổi tác cũng sẽ góp phần thúc đẩy Silva nói ra lựa chọn của mình. Ở tuổi 32, anh buồn bã trả lời "Tôi đã già thật rồi" cho câu hỏi liệu còn tiếp tục chinh chiến quốc tế nữa không?

Giống như Iniesta mất vị trí vào tay Marco Aseniso, Silva cũng chỉ trụ được 67 phút trước khi Hierro cạn kiên nhẫn với anh. Đó chắc chắn là lời khẳng định về một sự thay máu trong tương lai nếu Hierro còn tại vị.

Trường hợp của Pepe Reina thì đơn giản hơn nhiều. Anh đã 35 tuổi và tham dự World Cup 2018 với vai trò tinh thần nhiều hơn là chuyên môn. BHL muốn Reina truyền kinh nghiệm cho những đàn em của mình như David De Gea và Kepa. Kể cả khi Reina không tuyên bố điều gì, World Cup 2018 cũng có thể là lần cuối anh có vinh dự đại diện cho quốc gia.

Hai cái tên còn lại của thế hệ vô địch World Cup 2010 là Sergio Ramos và Sergio Busquets. Bộ đôi này quá quan trọng để có thể thay thế, bất kể việc họ có muốn nghỉ ngơi hay không.

Sẽ vẫn phải là Ramos gánh vác Tây Ban Nha của tương lai
Sẽ vẫn phải là Ramos gánh vác Tây Ban Nha của tương lai

Ramos hơn Pique 1 tuổi, về lý anh mới là người đuối sức hơn. Nhưng bản lĩnh thi đấu và vai trò lãnh đạo của Ramos là vượt trội ở Tây Ban Nha vào lúc này. Về phần Busquets, bất kể La Roja sẽ thi đấu ra sao trong tương lai, họ vẫn cần một tiền vệ mỏ neo đúng nghĩa. 

Ở giải đấu lớn sắp tới, EURO 2020, Tây Ban Nha sẽ buộc phải khác rất nhiều. Không còn các công thần tài năng, tiqui-taca có còn hiện diện, hay là đã trôi theo chiều mưa buồn ở Luzhniki.

Nga 1-1 Tây Ban Nha (Luân lưu: 4-3)
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x