Thierry Henry, người hùng bị nước Pháp ruồng bỏ

Trần Hoà
Từ 09:16 ngày 10-07-2018
Đêm nay, Thierry Henry lại bước vào một trận đấu của ĐT Pháp, song là ở bên kia chiến tuyến với tư cách trợ lý HLV trưởng ĐT Bỉ. Đó là nỗi đau với NHM Pháp. Tại sao từ một người hùng, “Đứa con của thần gió” lại bị ruồng bỏ và quay lại chống lại Les Bleus?

Chuyện HLV hay trợ lý HLV dẫn dắt đội tuyển khác chống lại đội bóng quê hương đã nhiều lần xảy ra. Tuy nhiên, điều này ít xuất hiện tại các VCK World Cup, đặc biệt là ở vòng bán kết. Với riêng bóng đá Pháp, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi họ rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Chẳng có gì phải bàn cãi, Henry là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp. “Đứa con của thần gió” vẫn đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Les Bleus, với 51 bàn thắng sau 123 lần khoác áo đội tuyển.

Tuy nhiên, lối sống dựa nhiều vào cảm xúc của người Pháp nói chung và bóng đá Pháp nói riêng đã biến Henry trở thành một người hùng bị ruồng bỏ. Henry đã góp công giúp Pháp giành vé “vớt” dự World Cup 2010 khi dùng tay khống chế bóng rồi chuyền cho William Gallas ghi bàn quyết định trong hiệp phụ trận play-off với CH Ireland. Tuy nhiên, Henry lại bị người Pháp ghẻ lạnh sau tình huống này và gọi sự cố đó với cái tên “bàn tay bẩn”. 

Sau đó, Henry tiếp tục bị ruồng bỏ ở giải đấu tại Nam Phi, khi bị đẩy lên ghế dự bị. Đó là giải đấu thảm họa của Pháp khi họ bị loại ngay từ vòng bảng và xuất hiện sự cố các cầu thủ chống lại HLV Raymond Domenech. Henry thực ra đứng ngoài vụ “nổi loạn”, song vẫn bị kết tội. Anh từ giã đội tuyển ngay sau đó và gần như bị bóng đá Pháp cắt đứt liên hệ. Henry không về Pháp mà sang Mỹ chơi bóng trong những năm cuối sự nghiệp trước khi treo giày vào năm 2014.


“Đứa con của thần gió” gần như bất thình lình xuất hiện với tư cách trợ lý HLV trưởng ĐT Bỉ tại VCK World Cup 2018, dù thực ra anh đã làm công việc này từ năm 2016. Và không thể phủ nhận vai trò của Henry trong thành công ngoạn mục của Quỷ đỏ tại Nga ở mùa Hè này. Tại sao Henry không phải trợ lý HLV của Pháp, mà lại là Bỉ? Cựu tiền đạo của Arsenal đã thẳng thắn giải thích: “Họ không mời tôi, chưa bao giờ!” Vâng, bóng đá Pháp đã ruồng bỏ Henry suốt những năm qua, giống như việc họ từng thiếu lòng vị tha với David Ginola trước đây hay Karim Benzema hiện tại.

Hiển nhiên Henry xứng đáng có một vị trí ở ĐT Pháp, tương tự như tại Bỉ. Henry đã sớm chứng tỏ anh không chỉ là thần đồng trên sân cỏ, mà còn rất tài năng trong vai trò cầm quân. “Tôi chưa bao giờ thấy ai đam mê với bóng đá hơn Henry”, cựu HLV Gerard Houllier từng nói về cậu học trò cũ. Ngay sau khi giải nghệ, Henry lập tức được kênh Sky mời về bình luận với mức lương kếch xù 5 triệu euro mỗi năm. Cuối cùng, hẳn Henry phải tuyệt vời thế nào mới được LĐBĐ Bỉ mời về làm cánh tay phải của HLV Roberto Martinez.

Đáng ra Henry phải đang đưa ra những lời khuyên cho Griezmann hay Mbappe, thay vì Hazard hay Lukaku. Đó sẽ là lời khuyên vô cùng chất lượng từ một ngôi sao lừng lẫy của quá khứ và một chiến lược gia tiềm năng trong tương lai. Sẽ thật trớ trêu nếu những lời khuyên đó sẽ góp phần giúp Bỉ đánh bại Pháp trong trận cầu lịch sử đêm nay! Hãy chờ xem!

Nhận định và Bình luận trận Pháp vs Bỉ


“Mọi đội bóng đều cần một trợ lý như Henry”
Mới đây HLV Arsene Wenger cho biết, mọi đội bóng đều cần một trợ lý HLV như Henry. “Bên cạnh các vấn đề chiến thuật, mỗi đội bóng luôn cần một người có tầm ảnh hưởng lớn để thuyết phục và cả an ủi các cầu thủ trong những tình huống đặc biệt”, ông phân tích.

Tiền đạo Olivier Giroud (Pháp): “Thierry Henry đưa ra những lời khuyên chính xác và quan trọng cho các cầu thủ Bỉ. Tôi ước mình và đồng đội cũng được nghe những lời khuyên bổ ích đó. Nhưng chúng tôi không ghen tỵ vì điều đó”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x