Thư World Cup: Vui bóng đá nhưng đừng vui quá

CÙ THỊ HẬU VỆ
Từ 10:08 ngày 01-07-2018
Chào mọi người. Tình hình ở nhà vẫn ổn chứ ạ? Quý anh vẫn còn ô tô, xe máy đi làm; quý chị vẫn còn dây chuyền, nhẫn hột xoàn để làm dáng; và mọi người vẫn còn nhà để ở đấy chứ? Hy vọng rằng, không ai phải lâm cảnh như em, thân gái quần quật trên đất Nga làm World Cup, ở nhà chồng làm từ thiện sạch sành sanh.
* Bài viết mang tính chất trào lộng


Lá thư của chồng em gửi sang cũng đến cùng tin dữ. Như thế là toàn bộ tiền bạc tích cóp của hai vợ chồng em suốt 2 năm qua đã được đức ông chồng quý giá Trần Tiền Đạo giao dịch cho các quỹ từ thiện Cầm Đồ Lãi Suất Thấp, Tín Dụng Đen Nhân Đức và Vay Nợ Lãi Có Tâm với các nội dung chuyển khoản như: Tiên Sư Messi, Bò Tót Chó Chết, Đức Ơi Mày Ác Thế, Sút Pen Thế Hả Rô Đy?

Không những thế, căn nhà của vợ chồng em cũng đã sang tên đổi chủ, và giờ ở ngày nào phải trả tiền thuê nhà ngày ấy. Chiếc máy giặt lồng ngang Inverter cực êm đã hiện diện bằng hai cái chậu nhựa đỏ chót cà chua. Máy lạnh, tủ lạnh cũng đã được loại bỏ để nhằm bảo vệ tầng Ozone và tiết kiệm điện. Hệ thống bếp từ cũng thay bằng bếp than tổ ong mù mịt khói, gợi nhớ hình bóng bà anh.

Đấy là những thông tin biện bạch mà gã chồng em đưa ra làm lý do việc chuyển đổi tài sản. Ối giời ơi, cái thằng cha trên răng dưới dép tổ ong ăn tàn phá hại, nhậu như mỏ khoét, nốc rượu như nước lã ấy mà biết nghĩ đến tầng Ozone thì em đã phúc 7 đời. Đến con lợn tiết kiệm của con cũng vác đi trả lãi ngày thì hỏi còn nghĩ đến ai?

Bóng đá là trò chơi của 22 con người, nhưng hàng triệu người lên voi xuống chó, khốn khổ khốn nạn vì kết quả của trận đấu. Trên đời này, thật sự em không thấy ai ngu như chồng em. Học hành chưa hết cấp ba, bảng cửu chương giờ còn chẳng nhớ, ấy thế mà suốt ngày mơ tưởng nghĩ ra thuật toán đánh bại bọn nhà cái với chủ lô đề.

Chồng ngu mà chịu khó phận ngu, chăm chỉ làm lụng đỡ đần vợ con thì còn là hồng phúc. Đây ngu mà còn thích làm bố thiên hạ, suốt ngày mơ tưởng mua biệt thự, siêu xe nhờ mấy bố Đức, Tây Ban Nha, Brazil… thì quả là đại họa. Chẳng thế mà, cứ hết EURO, World Cup lại bú rượu say mèm lè nhè quyết tâm: Nam nhi đại trượng phu, ngã ở đâu quyết đứng dậy ở đó.


Thật không thể hiểu được đầu óc của những tay mê say cá độ. Đến em học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, điểm toán không bao giờ dưới 9, đầu óc tính nhẩm cực nhanh, có thể nhớ được 1000 số điện thoại, ấy thế mà tính toán loanh quanh vẫn giẫm phải một tay cờ bạc ngấm vào huyết thanh để lấy làm chồng. 

Thật sự, trong em giờ chỉ còn nỗi chán chường, nếu không vì 2 đứa con thì em đã lấy xe chở lão chồng lên cầu Bãi Cháy rồi mời nhảy cầu bơi ra biển lớn rồi. Nhưng cũng tại hồi xưa lúc lão ấy tán, mồm vanh vách tên tuổi, tiểu sử các cầu thủ Ý đẹp trai, tóc xoăn, mắt xanh thăm thẳm nên em mới ngã lòng. 

Giờ nhìn các anh Baggio, Maldini béo ục ịch, mắt mờ đục mà lòng càng ân hận. Quay sang lão chồng rúm ró như giẻ rửa bát, bụng phệ, đầu hói, móc túi 7 ngày không ra một đồng mà hễ mở miệng toàn hoạch định chính sách, chiến lược giải trừ hạt nhân, bàn cách hòa giải Nga Mỹ… thì càng thấy đời bi đát. 

Thưa các quý anh, quý chị. Bóng đá đem lại niềm vui chứ không phải đem lại tiền bạc, nhà cửa. Thế nên, chúng ta chỉ nên xem bóng đá một cách thuần tuý, cùng lắm cá cược thùng bia, nồi cháo gà cho cả làng cùng vui. Chứ đừng ham hố gì điền tên mình vào sổ đỏ của người khác. 

Với những anh có máu cờ bạc thì tốt nhất nên xuất gia, lìa bỏ bố mẹ, không lấy vợ đẻ con thì các anh muốn cá độ trời bể gì cũng được. Các anh có thua thì dân đòi nợ chỉ biết băm bổ các anh, chứ không thể lấy vợ con các anh làm con tin. 

World Cup quả là rất vui và chúng ta nên vui với World Cup, nhưng chỉ xin đừng vui quá.

Con nợ thụ động CÙ THỊ HẬU VỆ 
Kính thư!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x