Thụy Điển giành vé đi Nga bằng tinh thần Viking

Minh Huy
Từ 07:31 ngày 15-11-2017
Phải trải qua một hành trình dài với những đối thủ cực lớn, song cuối cùng Thụy Điển cũng giành một tấm vé xứng đáng tới World Cup 2018. Tấm vé ấy cho thấy tinh thần chiến đấu của những chiến binh Viking ở đội bóng Bắc Âu.
Khi lá thăm may rủi đưa Thụy Điển đụng độ Italia tại lượt trận play-off World Cup 2018, nhiều người tin HLV Janne Andersson cùng các học trò khó vượt qua được cửa ải khó khăn này. Bởi trong đội hình hiện tại của đội bóng Bắc Âu, không có một ngôi sao lớn nào cỡ như Zlatan Ibrahimovic. Thế nhưng, không có Ibra, 23 cầu thủ Thụy Điển là 23 chiến binh thực sự. Họ thi đấu với tất cả lòng dũng cảm, nhiệt huyết và khát vọng mang ĐT Thụy Điển tham dự World Cup lần đầu tiên sau 12 năm dài chờ đợi. Nên nhớ, trong suốt thời kỳ có siêu sao Ibra, đội bóng Bắc Âu đều lỡ cả 2 kỳ World Cup ở Nam Phi và Brazil.

Ngay cả khi Thụy Điển đã đánh bại Italia 1-0 ở trận lượt đi, người ta vẫn còn hoài nghi về sức mạnh và bản lĩnh thực sự của đội bóng Bắc âu. “Còn hơn 90 phút cho người Italia lật ngược thế cờ”, hay “Italia còn nguyên cơ hội”… những tờ báo lớn đã bày tỏ quan điểm. Song, nếu ở trận lượt đi, Thụy Điển thắng Italia bằng lối chơi phòng ngự với sự điềm tĩnh, lạnh lùng và không kém phần thủ đoạn thì ở trận lượt về, họ đứng vững bằng bản lĩnh và một chút may mắn.

Tuy nhiên, may mắn không tự đến nếu Thụy Điển không thi đấu tập trung và xuất sắc. Đại diện Bắc Âu đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành vé tới World Cup khi phải gặp tới 3 đội từng lọt vào chung kết World Cup (Pháp, Hà Lan và Italia) ở vòng loại. Ở vòng loại, thầy trò HLV Andersson từng có thời điểm dẫn đầu bảng A, qua mặt cả Pháp lẫn Hà Lan. Cũng chính Thụy Điển là đội khiến Hà Lan lần thứ hai liên tiếp vắng mặt ở 2 sân chơi lớn.

Việc không còn Ibrahimovic khiến Thụy Điển ít biến hóa hơn, bị đối phương xem nhẹ hơn, nhưng đổi lại, họ chơi thận trọng, thực dụng và lầm lì hơn. “Tôi không có thói quen so sánh. Với Ibra, Thụy Điển có kiểu đá khác. Không ngôi sao lớn này, chúng tôi phải thích nghi và đã tìm cho mình một phong cách chơi khác. Ibra là huyền thoại của bóng đá Thụy Điển. Nhưng rất may, chúng tôi đã học được cách chơi mà không có cậu ấy”, HLV Andersson từng phát biểu thế khi có người đề cập đến chuyện Thụy Điển ra sao khi có và không có Ibrahimovic.


Và nếu quan sát cả hành trình vòng loại của Thụy Điển, đặc biệt chiến thắng 2-1 trước Pháp ở vòng bảng và hai trận đấu trước Italia vừa qua, giới mộ điệu sẽ thấy được một đội bóng đoàn kết, quả cảm. Chính những phẩm chất đó giúp đội bóng đến từ bán đảo Scandinava vượt qua vòng loại khó khăn nhất trong lịch sử, đặc biệt là 2 trận chung kết với người Italia. Xin chúc mừng ĐT Thụy Điển với tấm vé lên chuyến tàu tới Nga vào mùa Hè 2018.

Cả đội đều biết ghi bàn
Với 26 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2018, Thụy Điển là đội bóng ghi bàn nhiều thứ 6 khu vực châu Âu. Nếu như cách đây 3 năm ở vòng loại World Cup 2014, một mình Ibra ghi 6 trong 19 bàn thắng thì lần này, ngoài chân sút số 1 Marcus Berg tới 8 bàn, có tới 4 cầu thủ khác ghi được từ 3 bàn trở lên. Tổng cộng, đã có 11 cái tên của Thụy Điển xuất hiện trên bảng tỉ số!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x