Tiền vệ Sebastian Larsson: 'ĐT Thụy Điển đang mạnh lên rất nhiều'

Minh Huy
Từ 07:51 ngày 01-04-2021
Sebastian Larsson vừa trả lời phỏng vấn của trang FIFA.com. Lão tướng của ĐT Thụy Điển nói về khởi đầu mới của mình ở AIK, màn ra mắt ở Arsenal trước đây, 13 năm khoác áo đội tuyển, trải nghiệm ở World Cup 2018 cũng như kỳ Mundial sắp tới.

FIFA.com: Sau gần 20 năm chơi bóng tại Anh, anh gia nhập AIK ở tuổi 33 vào năm 2018. Anh muốn có một trải nghiệm tại quê nhà trước khi giã từ sự nghiệp?

Sebastian Larsson: Đó là điều khiến tôi ngày càng trăn trở nhiều hơn khi thấy mình đang già đi (cười). Tôi đến Anh lúc mới chỉ 16 tuổi và gắn bó suốt 17 năm. Rồi tôi càng ngày càng tò mò muốn biết những gì mình cảm nhận được khi chơi bóng đỉnh cao tại Thụy Điển. Cảm giác đó không ngừng thúc đẩy tôi hồi hương. Và bây giờ tôi thực sự thấy đúng đắn với quyết định “trở về nhà”.

Trong mùa đầu tiên, anh đã giúp AIK giành chức VĐQG Thụy Điển. Điều quan trọng là quay trở lại để đóng góp cho AIK, chứ không chỉ để tận hưởng buổi xế chiều trong sự nghiệp?

Chắc chắn rồi. Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc trở về, tôi không muốn mình về khi quá muộn, quá già. Tôi không muốn hồi hương để dưỡng già. Tôi muốn chắc chắn mình vẫn đóng góp, giúp đỡ được đội bóng, với tham vọng và khát khao chiến thắng.

Anh bắt đầu ở đội 1 của Arsenal năm 2004. Anh cảm thấy thế nào khi chơi cạnh những Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Gilberto Silva hay Freddy Ljungberg ở tuổi 19?

Đó là thời kỳ rực rỡ nhất tại Arsenal. Những tên tuổi này luôn là khát khao của mọi đội bóng. Với tôi, được ra mắt tại The Gunners ở cái tuổi ấy, có cơ hội tập luyện cùng những danh thủ ấy là một điều không thể tin được. Thực sự ban đầu tôi rất căng thẳng. Tôi không muốn bỏ lỡ một đường chuyền cho Henry, tôi muốn chuyền bóng cho anh ấy thật hoàn hảo. Những điều tôi học hỏi được từ đội bóng này là vô giá. Tinh thần chiến đấu, chất lượng đội hình, cách họ làm việc miệt mài, chăm chỉ… Họ rất tập trung. Bây giờ ở tuổi 35, khi nhìn lại thời kỳ này, tôi vẫn thấy quá hoàn hảo. Tất nhiên để chinh phục được một suất đá chính trong đội hình toàn siêu sao ấy thì rất khó khăn. Nhưng nói về học bóng đá thì tôi nghĩ chẳng có nơi nào hơn Arsenal. Bởi thời đó, Pháo thủ là một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu.

Anh có lời khuyên nào cho cầu thủ trẻ Sebastian Larsson vào năm 2008 để “cậu ấy” sẵn sàng ra mắt ĐT Thụy Điển?

Tôi sẽ nói với “cậu ấy” phải cố gắng nắm bắt mọi khoảnh khắc, phải trân trọng mỗi phút mỗi giây được khoác lên mình màu áo ĐTQG. Đó là vinh dự, tự hào nhưng đầy trách nhiệm và hy sinh.

13 năm sau, anh mang băng thủ quân và có gần 130 trận (chính xác là 127 trận) khoác áo ĐT Thụy Điển. Anh đã trở thành một phần lịch sử của ĐTQG?

Đó là một niềm vinh hạnh lớn lao. Tôi luôn rất tự hào về điều đó. Tôi vẫn thường nhớ đến khoảnh khắc đặc biệt kỷ niệm trận đấu thứ 100 của mình, bởi không nhiều cầu thủ đạt cột mốc ấy. Nhưng tôi thuộc mẫu cầu thủ không nhìn lại phía sau khi còn đang thi đấu. Tôi luôn nhìn về tương lai.

Tại World Cup 2018, Thụy Điển bị Anh loại ở tứ kết. Cảm xúc của anh là gì: tự hào nằm trong 8 đội mạnh nhất thế giới hay thất vọng vì không thể tiến xa hơn?

Có lẽ cả hai. Tôi nghĩ ít người tin chúng tôi có thể lọt vào tới tứ kết một kỳ World Cup. Đó là điều tuyệt vời. Nhưng khi đã vào đến vòng đó rồi, thì chúng tôi vẫn muốn tiến xa hơn. Vì vậy, tôi không khỏi thất vọng khi bị loại.

Thụy Điển đã giành vé dự EURO 2020, nhưng lại kết thúc vị trí bét bảng 3 League A ở UEFA Nations League và bị rớt xuống League B. Đây sẽ là bài học quý để Thụy Điển chơi tốt hơn tại vòng loại World Cup 2022?

Những thất bại luôn có ích để một đội bóng trưởng thành và tiến bộ. Chúng tôi cần học cách tạo nên khác biệt, tìm ra những giải pháp để thích nghi với mọi đối thủ. Chúng tôi đã trở thành đội bóng mạnh hơn.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện. Chúc anh thành công!

 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x