Tiểu Messi phải trốn chạy dưới họng súng Taliban

Kỳ Lâm
13:28 ngày 07-12-2018
Hẳn các bạn còn nhớ một câu chuyện cổ tích bóng đá về một cậu bé mặc chiếc áo bóng đá tự chế bằng túi nylon, và tên Messi được viết lên đó bằng bút dạ. Cậu bé đó, cùng gia đình của mình, vừa phải tháo chạy khỏi quê cha đất tổ bởi những họng súng của tổ chức khủng bố Taliban.
Tiểu Messi phải trốn chạy dưới họng súng Taliban
Murtaza Ahmadi năm nay 7 tuổi. Hai năm trước, cậu đã gây sốt mạng xã hội với bức ảnh chụp cậu đang đá bóng trên một con phố nham nhở đạn bom ở Afghanistan. Cậu mặc một chiếc áo bib chế từ túi nylon có sọc xanh dương – trắng như màu áo của ĐT Argentina. Trên đó, cậu dùng bút viết tên Messi và số 10.

Bức ảnh lan truyền khắp thế giới như một tin Kính Mừng của đức Chúa bóng đá. Lionel Messi cũng nhìn thấy bức ảnh đó, đương nhiên rồi. Khi biết tên và địa chỉ của cậu bé, anh đã nhờ một quỹ từ thiện của UNICEF mà anh là đại sứ chuyển một bưu kiện đến nhà Ahmadi, trong đó là một chiếc áo đấu.

Câu chuyện cổ tích năm 2016 của Messi và Ahmadi
Câu chuyện cổ tích năm 2016 của Messi và Ahmadi

Nhưng chưa hết, cuối năm 2016, khi Barcelona đi du đấu giao hữu tại Qatar, Messi quyết định mời cậu bé sang Doha xem anh thi đấu giao hữu và tặng cho cậu bé một chiếc áo đấu xịn của Barcelona, in tên mình. Cùng với đó là rất nhiều tấm ảnh chan chứa hạnh phúc và ngưỡng mộ. 

Thế nhưng, đời không chỉ là một giấc mơ ngọt ngào. Bom đạn chiến tranh, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan biến bóng đá thành kẻ thù, và những ai yêu bóng đá thành mục tiêu tìm diệt. Lần thứ hai trong cuộc đời mới 7 năm của mình, Murtaza Ahmadi phải lìa bỏ nhà chạy nạn.

Bố mẹ của cậu nói rằng, Taliban đã gửi những lời đe dọa chết chóc đến nhà họ, và họ đã phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Họ phải từ bỏ căn nhà ở Ghazni, một tỉnh miền Đông Nam Afghanistan để chạy lên thủ đô Kabui tránh nạn. Đây là lần tị nạn thứ hai, bởi 2 năm trước họ đã tháo chạy khỏi đất nước rồi buộc phải quay về vì không chốn dung thân và cạn kế mưu sinh.

Nhất là khi Ahmadi nổi tiếng khắp thế giới, mọi thứ càng trở nên nguy hiểm hơn vì danh tiếng của cậu đã thu hút sự chú ý của Taliban. Những tay súng cực đoan ở địa phương đã gọi điện cho bố mẹ của cậu và tuyên bố: “Mày đã giàu có rồi, hãy nộp hết những gì mà Messi cho gia đình mày, hoặc chúng tao sẽ giết con trai mày!”.

Cậu bé đã được tặng áo, mời đến xem Messi thi đấu và chụp ảnh cùng
Cậu bé đã được tặng áo, mời đến xem Messi thi đấu và chụp ảnh cùng

Và theo lời kể của mẹ cậu với phóng viên của hãng thông tấn EPA, họ đã phải khẩn cấp ra đi, thậm chí không kịp mang theo tài sản gì, kể cả chiếc áo quý giá của Messi tặng. Âm thầm như những con mèo hoang bỏ trốn giữa đêm, trong tiếng súng nổ.

Gia đình của Ahmadi thuộc bộ tộc thiểu số Hazara thuộc dòng Hồi giáo Shia. Đây chính là mục tiêu tìm diệt của lực lượng Taliban dòng Sunni. Tỉnh Ghazni quê nhà dù vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Afghanistan nhưng lại là mục tiêu chiến lược của Taliban, nên giao tranh chưa từng chấm dứt.

Taliban đã mở rất nhiều cuộc tấn công quy mô lớn từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay vào Ghazni, buộc hàng nghìn người dân phải bỏ trốn. Hàng trăm người, gồm dân thường, lính và nhân viên cứu trợ đã bị giết trong các vụ bạo lực đẫm máu.

Bây giờ, danh tiếng của cậu khiến Taliban chú ý, buộc gia đình cậu lại phải chạy trốn
Bây giờ, danh tiếng của cậu khiến Taliban chú ý, buộc gia đình cậu lại phải chạy trốn

Cậu anh trai 17 tuổi Humayoon đã nói với hãng tin EFE rằng, anh em cậu đã phải bỏ học từ 2 năm trước, và bây giờ, việc được chơi bóng trên đường phố cũng là giấc mơ xa xỉ, có thể phải đánh đổi bằng mạng sống.

Còn Ahmadi chỉ luôn trầm tư về những ký ức đẹp đẽ của 2 năm trước. “Cháu nhớ chú Messi. Cháu mong được gặp lại chú ấy. Nếu điều đó thành hiện thực, cháu sẽ chào ‘Chào chú Messi. Chú có khỏe không?’ và có thể chú ấy sẽ lại dắt cháu xuống sân, chơi bóng cùng cháu”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x