Timo Werner: Tiếng thở phào cho hàng công 'Xe tăng' Đức

Lộc Trần
Từ 10:43 ngày 09-06-2018
Sau 5 trận giao hữu chỉ biết hòa và thua, ĐT Đức cuối cùng cũng tìm được một chiến thắng trước thềm World Cup 2018. Đáng nói hơn cả, người hâm mộ đã tìm ra một điểm sáng để có thể trông đợi vào trên hàng công của Cỗ xe tăng.

Trận đấu với Saudi Arabia là lần ráp đội hình cuối cùng của HLV Joachim Loew trước khi bước vào giải đấu trên đất Nga. Lẽ dĩ nhiên ông phải tung ra lực lượng mạnh nhất có thể để đo đếm xem công suất hoạt động đến đâu. Đặc biệt là với hàng tấn công, Loew có một nỗi lo vô hình.

Trong 5 trận giao hữu kể từ sau chiến dịch vòng loại World Cup 2018, Đức thua 2 và hòa 3. Họ chỉ ghi được 4 bàn, tức là chưa tới 1 bàn/trận. Đương nhiên bước chạy đà kiểu đó không khiến CĐV an tâm, dẫu biết Đức chưa bao giờ là đội thích tạo thanh thế trước thềm các giải đấu lớn.

Chiến thắng 2-1 trước Saudi Arabia vì thế có ý nghĩa nhiều hơn thông thường. Trước hết, đó là một... chiến thắng, kết thúc chuỗi trận nghèo nàn kéo dài. Thứ hai, đây là trận đấu đầu tiên Đức sử dụng chỉ những con người sẽ bay đến đất Nga. Như vậy có thể hiểu là sẽ không còn thử nghiệm, không còn thăm dò, cũng chẳng thể là giấu bài.

Sau khi loại nốt Nils Petersen, Loew chỉ còn 2 sự lựa chọn cho vị trí trung phong là Timo Werner và Mario Gomez. Với độ tuổi (32) và khả năng của Gomez lúc này, anh gần như sẽ là phương án dự phòng mà thôi.

Werner là chỗ dựa cho hàng công Đức
Werner là chỗ dựa cho hàng công Đức

Vậy nên khi Werner lĩnh ấn tiến phong trong trận đấu với Saudi Arabia, rất nhiều người đã chú ý theo dõi dù đối thủ không hề xứng tầm với Đức. Và Werner đã không gây thất vọng khi để lại dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Cỗ xe tăng: 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định.

Với pha làm bàn đầu tiên, công lớn thuộc về Joshua Kimmich với một tình huống bấm bóng sâu qua đầu hàng thủ Saudi Arabia, tạo điều kiện để Marco Reus thoát xuống căng ngang vào trong dọn cỗ cho Werner. Một bàn thắng thể hiện những phẩm chất tốt nhất của người Đức: chính xác, nhịp nhàng và đồng đội.

Ở bàn thắng thứ hai, lại là những bài chọc khe phá bẫy việt vị quen thuộc. Lần này, vẫn là Reus thả quả bóng xuống để Werner chạy đến chuyền ngược vào trong. Nếu không có sự vụng về của hậu vệ đối phương thì Thomas Mueller cũng sẽ có bàn thắng cho riêng mình.

Werner rất nhạy cảm trước khung thành đối phương
Werner rất nhạy cảm trước khung thành đối phương

Nhìn chung trong cả 2 tình huống này, Werner đều cho thấy sự nhạy cảm về không gian, đặc biệt là tốc độ bứt phá cực tốt trong quãng ngắn. Đáng nói, sự linh hoạt của Werner giúp Đức tạo nên nhiều "trung phong ảo", thỉnh thoảng lẻn vào vòng cấm một cách chớp nhoáng như Sami Khedira, Julian Draxler hay Ilkay Guendogan. 

Về phần mình, Werner chạy lại không gian ưa thích là hành lang trái để thể hiện khả năng đi bóng và tạo đột biến cực cao. Với quả bóng trong chân, Werner có thể trả ngược vào trong hay tự mình dứt điểm. Saudi Arabia có thể quá yếu để chống đỡ nhưng khi các phép tính đã cho ra nghiệm chính xác, Đức hoàn toàn có thể áp dụng miếng đánh này với những đối thủ nặng ký hơn.

Cuối cùng, sau bao tranh cãi, người hâm mộ Đức cũng có thể an tâm phần nào về hàng công, đặc biệt là trung phong của mình. Werner không phải là một "số 9" điển hình nhưng đừng xem thường hiệu quả mà chàng trai 22 tuổi này mang lại.

Đức 2-1 Saudi Arabia
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x