Có thể nói Man United đã gặp may khi đúng vào thời khắc quyết định của trận lượt về vòng 1/8 Champions League trước PSG, họ được hưởng lợi từ VAR.
M.U đã làm nên một điều không tưởng khi đánh bại PSG 3-1 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách. Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu có lẽ là pha lên bóng ở cuối trận của M.U, Diogo Dalot tung ra cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Presnel Kimpembe và đi hết đường biên ngang.
Chỉ có một mình Dalot giơ tay báo hiệu bóng đã chạm tay trung vệ của PSG. Trọng tài chính Damir Skomina ban đầu đã bỏ qua tình huống này nhưng sau đó, những tín hiệu từ tai nghe báo cho ông biết có điều gì đó vừa diễn ra. Vua áo đen người Slovenia chạy vào khu vực màn hình VAR để xem lại. Mất tới gần 2 phút, trọng tài Skomina mới xác định bóng đã chạm tay Kimpembe trong vòng cấm và penalty cho M.U khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội khách.
Bóng đập trúng cùi chỏ của Kimpembe
Trọng tài được VAR hỗ trợ
Rashford ăn mừng bàn thắng định đoạt trận đấu
Cả đội PSG suy sụp, riêng Kimpembe thì ôm đầu đau khổ. Dù Thiago Silva đã cố cự cãi với trọng tài nhưng quyết định cuối cùng vẫn là penalty cho M.U. Từ khoảng cách 11m, Marcus Rashford không mắc bất cứ sai lầm nào, dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 3-1, đưa Quỷ đỏ vào tứ kết.
Dù phải chịu sức ép rất lớn ở Parc des Princes sau khi đã để thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi, M.U vẫn giành được chiến thắng khó tin 3-1 trước PSG đúng vào phút cuối để ghi tên mình vào vòng tứ kết.
Tiền đạo Dusan Tadic của Ajax đã trở thành cầu thủ 9 được tờ báo danh tiếng L’Équipe (Pháp) chấm điểm tuyệt đối 10/10 sau màn trình diễn chói sáng trước Real Madrid tại Champions League đêm qua.
Ajax đã làm nên màn lội ngược dòng siêu việt trước Real Madrid vào rạng sáng nay (6/3). Liệu Man United trong tình cảnh ngặt nghèo hơn có làm được như đội bóng Hà Lan?
Mục tiêu thiết thực duy nhất của Real Madrid ở mùa này là duy trì một vị trí trong top 4 La Liga để giành suất dự Champions league mùa tới. Đó là cái kết cay đắng cho một sự vĩ cuồng khác của vị chủ tịch Florentino Perez.
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã công bố danh sách 20 cầu thủ M.U cho chuyến làm khách tới sân của PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Đáng chú ý là có tới 8 người từ Học viện của Man United.
Romelu Lukaku mà ghi bàn trên sân Parc des Princes thì, dù M.U có vượt qua PSG hay không, đấy cũng sẽ là chi tiết chuyên môn vô cùng quan trọng đối với M.U trong các trận đấu còn lại ở Premier League, vốn quan trọng hơn cả trận gặp PSG. Chứng tỏ đi nào, Lukaku!
Tottenham đã có một trận đấu không hề dễ dàng khi làm khách của Dortmund ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, nhờ sự xuất sắc của hàng thủ, rút cục họ vẫn giành được chiến thắng 1-0 để đi tiếp với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận.
Dusan Tadic là nỗi ám ảnh của Real Madrid trong thảm bại rạng sáng nay. Anh lang lang khắp trận tuyến tấn công và thu phục Casemiro dễ như bỏ túi một chiếc kẹo.
“Mục tiêu của U23 Indonesia là vào bán kết U23 châu Á 2024”, câu nói của tỷ phú kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir trước khi giải đấu diễn ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Trong đó có cả HLV trưởng Shin Tae Yong.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Đại diện Đông Nam Á là U23 Indonesia đã tạo nên cơn địa chấn trước U23 Hàn Quốc. Chiến thắng ấy của thầy trò ông Shin Tae Yong là động lực để U23 Việt Nam hy vọng vào một cuộc lật đổ tương tự trước U23 Iraq.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn