Tinh thần Nga bất diệt

ĐT Nga đã phải dừng bước, nhưng tôi đã không thấy chút gì của khái niệm “thất bại” khi quan sát những người Nga cùng chuyến bay thẳng từ Berlin đến Moscow vào đêm 7/7. Họ có buồn và rơi nước mắt, nhưng vẫn rất lạc quan về tương lai.

Trong khi tham quan ở Thủ đô Berlin ngày hôm qua (7/7), tôi thường xuyên bắt gặp một số chiếc xe cắm cờ Nga và bật nhạc Nga, phóng rất nhanh trên đường phố. Tại Đại sứ quán Nga tại Berlin nằm cách cổng Bradenburg chỉ hai trăm mét, tôi nhìn thấy một nhóm thanh niên cầm cờ Nga, đội mũ hồng quân nhảy múa trước cổng Đại sứ quán. Tôi vừa định chụp ảnh thì đám thanh niên này đã lên xe đi mất.

Dù đã gần tới giờ ra phi trường, tôi cố nán lại nhà người thân xem hết hiệp 1 trận Nga - Croatia. Vừa hết hiệp, vợ chồng tôi lên xe taxi ra sân bay Shenefeld để bay về Nga. 

Bà Kathe Muller, lái xe taxi cho biết bà rất “máu” bóng đá và thích ĐT Nga, do cảm mến người Nga từ khi bà sống cùng chồng (1 cán bộ nhà nước của CHDC Đức) 5 năm tại Moscow thời Xô Viết. Tôi và bà Kathe đã ôn lại nhiều kỷ niệm về nước Nga thời xưa, trong lúc vẫn chăm chú nghe tường thuật trận đấu qua radio.  

Vợ chồng tôi và bà Kathe đi từ cảm xúc lo lắng khi đội Croatia ghi bàn trong hiệp phụ, rồi vỡ oà khi Nga gỡ hoà 2-2. Tiếng hò reo trong xe của chúng tôi khiến mấy chiếc xe đi sau bấm còi inh ỏi vì sợ tai nạn. Xe đến sân bay thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu bước vào loạt penalty cân não. 


Vào quầy check-in đi Moscow, tôi thấy chỉ có lèo tèo mấy hành khách. Đang lo máy bay hoãn chuyến thì nghe thấy rất nhiều người “xì xồ” tiếng Nga. Hóa ra, CĐV Nga có vé về Moscow như tôi đang tập trung ở quán café để xem loạt sút luân lưu. Tôi đến nơi đúng vào lúc Croatia sắp sút quả quyết định, khi tỷ số 11m đang là 3-3. 

Rất đông người Nga đang cầu nguyện để Ivan Rakitic sút hỏng quả chót. Nhưng không, bóng vào lưới... Mấy cô gái Nga xinh đẹp ôm mặt bật khóc, không khí quán cafe đang từ sôi nổi trở nên tĩnh lặng và u buồn trong vài phút, chẳng ai nghĩ được gì để nói với nhau. Bỗng một người đàn ông hơn 40 tuổi hô to bằng tiếng Nga: “Moscow không tin vào những giọt nước mắt. Các chàng trai của chúng ta đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì vinh quang của Tổ quốc. Hãy cùng nhau nâng cốc cảm ơn các chàng trai của chúng ta”.
Những người Nga như bừng tỉnh, lại vui vẻ trò chuyện, bình luận về trận đấu, nuối tiếc những pha ghi bàn bị bỏ lỡ. Chỉ khi tiếng loa gọi lên máy bay, hành khách Nga mới vào kiểm tra an ninh và lên máy bay.

Phi cơ hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo (Moscow) lúc sáng sớm. Trên đường trở về trung tâm thành phố, cậu lái taxi tên Ivan kể đêm hôm trước, cậu và nhiều đồng nghiệp đã đậu xe ở quán café gần sân bay để xem trận tứ kết, kiên quyết không nhận khách. Ivan không tỏ ra tiếc nuối vì bỏ một buổi chạy xe, mà chỉ buồn khi giấc mơ thấy Sbornaya vào bán kết World Cup không thành hiện thực. 

Bằng giọng khàn đục (do đêm trước hò hét quá hăng), lúc chia tay Ivan còn ngoái lại nói với tôi: “Ông bạn Việt Nam ơi, nước Nga sẽ chiến thắng. Một thế hệ vàng đã xuất hiện và sẽ đem lại vinh quang cho Tổ quốc tại EURO 2020 và World Cup 2022”. 

ĐT Nga đã bị loại, nhưng tinh thần về nước Nga vĩ đại vẫn tồn tại trong từng thớ thịt của mỗi CĐV Sbornaya. Dù họ đang ở trong lòng nước Nga hay ở xa quê hương. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x