Tite, ngôi sao quan trọng nhất của ĐT Brazil

Kinh Thi
Từ 07:46 ngày 10-06-2018
Brazil mạnh đến mức nào? Dường như ai cũng nói được, trừ một người. Đó là... HLV Tite. Ông từng nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn, nghe cũng có lý: “Tôi chưa biết rõ khả năng thực của đội tuyển Brazil”.
Tính đến trước trận giao hữu với Áo, Selecao chỉ mới đá 20 trận dưới sự dẫn dắt của Tite. Năm trận gần đây nhất đều là giao hữu - loại hình bóng đá mà ai cũng biết là ít khi phản ánh đặc điểm, năng lực, hình ảnh thật sự của các đội liên quan. 

Coi như số trận của Brazil dưới thời Tite chỉ ngang với số trận trong nửa mùa bóng của một CLB châu Âu, tại giải VĐQG của họ. Hồi Wolfsburg vô địch Bundesliga, họ chỉ đứng ở giữa bảng xếp hạng sau nửa mùa bóng. Vị trí của Chelsea và Tottenham ở Premier League trong mùa vừa qua cũng khác hẳn nhau, khi so sánh thởi điểm giữa mùa và cuối mùa.

Một mặt, Tite khéo léo né tránh cái việc mà bất cứ ai có tính khiêm tốn đều không muốn làm, đó là nói về mình (hoặc đội bóng của mình). Nhưng mặt khác, Tite lại cũng “ra oai” một cách kín đáo trước thềm World Cup: Brazil trên sân cỏ Nga có thể sẽ còn mạnh hơn cái đội Brazil trong tay Tite mà thiên hạ đã bàn (hoặc khen) rất nhiều trong suốt năm qua?

Người ta nhìn vào những Neymar, Marcelo, Fernandinho, Casemiro, Paulinho, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Roberto Firmino... để bàn về sức mạnh của đội Brazil. Kỳ thực, chỗ nguy hiểm nhất của một đội mạnh đôi khi lại là chỗ mà thiên hạ chưa biết, chứ không phải những ưu điểm mà cả thế giới đã biết. Kỳ này, Brazil sẽ giới thiệu một “vũ khí bí mật” nào đó, từ lực lượng cầu thủ đang chơi trong nước? 


Hầu như không thể, bởi nhóm này chỉ có vỏn vẹn 3 cầu thủ, và gần như chắc chắn họ sẽ không được ra sân (trừ hoàn cảnh chỉ đá cho xong thủ tục, để các hảo thủ nghỉ ngơi). Mà trong 3 cầu thủ đến từ sân cỏ Brazil thì thật ra Pedro Geromel và Fagner đều đã nhẵn mặt ở châu Âu, giờ phải dạt về đấu trường quốc nội do hết thời. Còn lại là thủ môn số 3 Cassio.

“Vũ khí” lợi hại nhất của đội tuyển Brazil hiện nay chính là Tite. Ông không có triết lý, quan điểm, hoặc bài bản nào rõ ràng. Nhưng ông không bao giờ giống Zinedine Zidane. Đặc điểm của Zidane là không thể hiện được dấu ấn nào. Còn đặc điểm của Tite là huấn luyện để thắng, chứ không phải để tạo ra dấu ấn.

Không cần liệt kê xem Brazil hiện có bao nhiêu ngôi sao. Vấn đề là các ngôi sao quen thuộc ấy sẽ chơi như thế nào trong màu áo Brazil. Làm sao để khắc chế Brazil, nếu như đối phương không xác định được những đường nét cơ bản trong cách chơi của Selecao? Và làm sao để khẳng định những chỗ cơ bản trong cách chơi, khi chính Tite nói huỵch toẹt rằng số trận của ông hãy còn hơi ít để bàn về những điều liên quan đến tính ổn định?


Những gì tạm gọi là dấu ấn Tite trong 20 trận vừa qua: Brazil vừa thành công về mặt kết quả, vừa “xem được” xét trên hình ảnh, và trong lối chơi thì cả hàng công lẫn hàng thủ đều có hiệu quả. Giới cầm bút có khi phải băn khoăn chọn cách thể hiện. Tuy thắng, đấy vẫn là một đội “chuẩn Brazil”? Hay nên nói ngược lại: tuy “chuẩn Brazil” nhưng vẫn thắng?

Báo chí nhiều lần nói rõ: Tite đã sang châu Âu học cách huấn luyện. Điều này có thể liên quan đến tình trạng Brazil bây giờ vừa đá hay, vừa chắc chắn, lại thành công về mặt kết quả. Nhưng, Tite học gì, theo trường phái nào? Lại là câu trả lời, từ Tite, tuy thú vị nhưng... không trả lời. “Tôi đã học được cách học”!

Trên tay ĐT Brazil: Bại binh phục hận

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x